Chào các cụ, em thấy bang hội các cụ có nhiều dự án hay quá, em là lính mới còn chưa biết tí gì về kỹ thuật nên rất muốn được các cụ cho phép em tham gia vào bang hội để có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức, để có thể làm được những sản phẩm cho riêng mình ạ! Cảm ơn các cụ thật to !
Bác không để ý mấy hôm trước đã có Hot new rồi. AE được anh Chủ nhiệm đặt nhiều kỳ vọng hình như có vẻ hơi đuối :lol:
hú , có bo mod cho AE rồi hả lão cảm ? tiện cho em hỏi , mua AE thì nên mua chuẩn G , mua luôn cái loại nó mổ bụng sẵn rồi hay mua về tự mổ cho sướng ?
Em sắp có thôi cụ ơi, mua chuẩn G thì cứ rẻ mà chạy thì mua, chứ mua họ mổ sẵn mà lại còn cộng thêm tiền công mổ thì cứ lấy con nguên về mổ cho xướng :mrgreen:
Kể ra thì cũng khó nói thật cụ ạ. Em vật vã, tháo ra lắp vào, thay đủ các loại phân tần, phối ghép driver, đến tận ngày hôm nay em hoàn toàn hài lòng với chất âm cặp loa khó tính của em. Cả ngày hôm qua em đã nghỉ làm, tìm đủ các loại nhạc va cho chạy đủ các mức âm lượng. Nghe theo kiểu thẩm định bới lông tìm vết hay làm ngụm bia rồi lim dim nhắm mắt thưởng thực em đều thấy ổn. Và có lẽ em sẽ sớm "đậy nắp" để chuẩn bị cho cái lồng chim chu đáo hơn với con họa mi đỏng đảnh này. Thế nhưng...he he Chiều nay cụ Rùa ghé nhà em lấy ít đồ. Em cứ bật nhạc để đấy. Em biết cụ Rùa rất khoái Trường Vũ & Như Quỳnh nên em bật sẵn và không nói gì. Bước chân vào nhà em, em đoán chỉ dăm nốt nhạc thì cụ Rùa nói ngay là: không nghe được ạnh ạ. Em hỏi có thấy khác mọi khi không? Cụ Rùa phán rằng: khác nhiều, và nghe bí quá, không thanh thoát như ngày xưa. Câu chuyện trên để cụ Vê Cu thấy rằng không biết là upgrade hay dowgrade. Chỉ biết rằng em đang hài lòng :mrgreen:
Nếu bác mời tiếp kụ Vê Cu đến nghe thẩm âm hộ thì sẽ lại hết hài lòng sau khi nghe kụ ấy phán... :mrgreen:
Chúc mừng bang KenKen vừa có thêm thành viên mới! HungVeston vừa lên chức ông ngoại :lol: :lol: :lol:
Em cũng đoán là gu nghe nhạc của em khác của cụ ấy. Như cụ Hachu phán gu nghe của em dạo này lão hóa, trong khi của cụ Vê Cu vẫn còn Thanh Niên thì e khó hợp. Nhưng mà em vẫn âm mưu rủ rê cụ ấy về nghe 1 bữa cho biết. Nhưng chắc phải đợi em xong cái lồng chim đã. Chứ giờ họa mi hót trong chuồng gà nên không hợp lắm @cụ Rùa: Xóa bài nhanh thế :mrgreen:
Dạo này em nghi nghi bang chủ có dấu hiệu "tẩu", mod lần sau dở hơn lần trước mà cứ tấm tắc khen hay là em mới bị ốm nên người hơi lù đù nghe nhạc nó cũng bị đù đù theo :mrgreen: , lão thử hú chú kền nào qua nghe phán vài câu xem nào
Chơi đi bác, Bác mà cũng có sở thích món hạt dẻ, ngon, bổ, giầu dinh dưỡng thì hợp với nhà anh KK :lol:
Em thấy cái nick đấy nghi nghi lắm các cụ ạ, ai đời lại lấy cái nick là "hàng nhái" thế chứ!? @ Veston: Chúc mừng ông thông gia
Thôi, đợi xong cái lồng chim đã, giờ trong chuồng gà thì sao họa mi cất được tiếng :lol: Lên kế hoạch đâu vào đấy rồi. Mà chú hỏi cụ Thiết hộ anh vụ kết cấu nhà chưa? Tiện đây em có việc nhờ Bang hôi. Trong anh em nhà ta, cụ nào có bạn bè là kiến trúc sư chuyên về kết cấu thì giới thiệu em phát. Em đang lên kế hoạch sửa lại cái nhà kho phía ngoài thành 1 "Test lab" lấy chỗ chui ra chui vào nghe họa mi hót. Nếu chỉ là vấn đề nội thất thì em chơi được, nhưng nó có dính tính đập phá và làm lại kết cấi bê tông nên em chịu chết. Làm lung tung chả may nhạc oánh mạnh qua nó lung lay hết cả nhà hàng xóm thì bỏ mịa
Tối qua ngồi khề khà rồi, anh Fe ngày mai bắt tay vào thi công 3 cái lồng chim mới ( đều trong La Khê ) nên đưa quân ra Thủ đô kỳ này là khó khăn, quân anh Fe toàn nghĩa quân Tây sơn cả nên di chuyển cục bộ trong La khê toàn anh Fe trở đi, nay ra Thủ đô e rằng quá ư bất tiện :mrgreen:
Lâu lâu rồi em quên mất cái sơ đồ nắn điện vừa dùng diode vừa dùng đèn, có cụ nào biết không? Tìm lại trong diễn đàn giờ mênh mông quá tìm mãi chẳng thấy :mrgreen: