Các cụ KK lại sắp vào cuộc chiến mới là Sumo nên công việc rất nhiều lại còn lời thách chim chích SS trước tết nữa chứ. Mà tết cũng không còn lâu nữa, em định nhân dịp này bản thân cũng không bận gì nhiều sẽ mở 1 topic nhỏ. Gọi là hậu KK SS hay cái gì đó... nhằm mục đích đúc rút kinh nghiệm và chia sẻ cho cộng đồng những vấn đề về kiến thức kinh nghiệm khi ráp ampli bán dẫn nói chung và GM-THQ nói riêng. Để các cụ làm sau có định hướng sẽ dễ đi đến niết bàn hơn bằng con đường ngắn nhất. Nếu được bang chủ và các cụ đồng ý, em cần thêm một số tư liệu của các chủ gà. Chờ các cụ bớt mệt tĩnh tâm đánh giá lại sản phẩm của mình (Nhưng không phải là chấm lại, sẽ căn cứ trên tiêu chí và kết quả hôm FTV), điểm mạnh yếu của từng sản phẩm vì cũng gần như các sản phẩm đều vừa thi vừa chạy rà. Kính các cụ KK. Em trinh_anhtu.
Dòng sông vs con sông khác nhau kụ nhá - dẫn nhời cổ nhơn mà hiểu sai đi ra sông Tô lịch tắm thì chít :mrgreen:
Em đàng cân ý kiến của cụ với cụ Hào ý chứ, thú thật chứ trước khi thi em chẳng phục các cụ tí nào cả . . :mrgreen:
Các bác nghĩ cái tên cho Pow dự thi Sumo của hội sao cho có ý nghĩa nhất để khi đăng ký có tên có tuổi
Thì cứ KENKEN mà giã các bác ạ, không thì chơi chữ 2KEN (vừa hàm ý Kền Kền, vừa hàm ý 2 chai Ken biểu tượng của cuộc vui, vừa hàm ý To Ken hàm ý hành động, 2 trở lên là nhóm rồi, chả phải cá nhân). Dưa góp với các bác chút
Theo em thì cụ mở riêng mới cũng được, của cụ Tuninh là thiên về phần lý thuyết, còn mấy chú gà lần này thiên về phần thực hành, thực tế hiệu chỉnh mạch nhiều hơn.
OK con gà quay, đồng quan điểm với tay Rùa, vậy cụ Tú cứ mở toppic đại loại là kinh nghiệm thực tế gì...gì đó khi lắp đặt GM-THQ
Thực tình mà nói kết quả BGK vẫn là ý kiến cuối cùng Gà của em thua em công nhận. Nhưng để mà kéo những đôi loa lì đòn và đánh tay đôi thì cũng chẳng biết thế nào đâu các cụ nhé. Em nhường các cụ một nước Cặp này em làm mục đích để chuyên trị những cặp loa lì lợm đấy.
Ngồi nghe không khó để nhận ra gà của cụ, phần trầm vượt trội các em khác. Chất âm rất hay, không gian rất rộng theo chiều ngang. Chỉ thiếu chút chút chiều sâu sân khấu và độ phiêu của bài 2. (Đây là cảm nhận tai trâu của em thôi).
Kô kụ oi , em chót vote cho T2.5k nên khi ra về anh Xu tiễn em ... ánh mắt lạ lém :mrgreen: phải nói là con T2.5k hôn đó có cái mid-high cực kì ma mị ... nghe em gì í rên xẩm rựng cả tóc gáy , ở nhà anh xu về có 1 chặng đường mà loanh quanh thế lào mãi mới mò đc đến nhà :lol:
Đâm ra gà cụ bùi đánh theo phong cách văng vào mặt như gu nghe của cụ ấy lại tạo ra hiệu quả khác biệt ở hai bài test so với các em khác nên nhận ra dễ lắm. Chứ bài khác thì chưa chắc gà nào mổ gà nào đâu
Loa...loa...loa..oa..a.a.aooo....a.a.a.a. Các cụ ơi, các cụ cho em hỏi có ai gặp cụ chủ tịch xã nhà em không ạ, hình như xong vụ FTV đầy niềm vui, nhưng cũng đầy mệt mỏi, cụ ấy mai danh ẩn tích để xả hơi hay sao ấy, ai gặp cụ ấy nhắn hộ em là trong bang, trong xã còn rất nhiều việc đang chờ cụ, mà nếu anh em may mắn thành công như vụ FTV lại có thêm nhiều niềm vui hơn nữa cơ, lúc đó xả hơi cũng chưa muộn :lol: