Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vấn đề này khôn ổn cụ chủ tịch ơi. Các cụ mà đọ tai DIY em phục sát đất :lol: ( Đọ tai hãng nõi làm cái gì )
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Loa đỉu, ngấm tí nước vào thì chết à. Chủ tịch bố trí xem may cái áo kiểu gì để em còn kiếm cái ca ra vát nhé :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hic hôm đó em bị sếp hành ở xưởng chạy lụt cụ ạ . Gọi cho cụ Ves thì báo bận, cụ Hachu thì bảo đi muộn nên không gửi gà đi được. Mà các cụ xem chuyển lich thi thi đấu các môn lần sau sang CN đê cho em còn dễ bề bố trí theo với . @ Cụ Kỹ sư trưởng : vụ Choke thế nào rồi cụ có gì pm em nhé.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Bẩm cụ, cái con tai nghe của em cũng mang rất nhiều tinh thần DIY đấy ạ, Cái driver em chưa đủ trình DIY => em mua riêng từ một nhà cung cấp bên Mẽo (thực ra là đang trong tình trạng mổ của một chú em chứ chưa trả tiền :lol: ). Dây thì mua dây cắt mét về ngồi xoắn, rồi hàn vào cái jack mua ngoài chợ. cuối cùng là nhét vào cái vỏ con DT880 chết bất đắc kỳ tử. Vậy là em có một thằng khỏe mạnh ... sẵn sàng đấu với con của cụ chủ tịch luôn khà khà. Cụ chủ tịch có headamp chưa ? P/s: Vụ choke của cụ em thấy dán thông báo chi tiết bên khu biệt thự rồi đó. cụ qua đó xem !
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chán Kụ quá, mất bao nhiêu xèng để xây biệt thự mà cụ chẳng ở, lại đòi hỏi PM nọ kia :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Làm ăn chán như con gián ý. Có chú kền khác cướp mất rồi. Chơi với kền mà không tỉnh thì chỉ thiệt thôi
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Kính các cụ mấy hôm nay em cong mông, còng lưng dọn dẹp tàn tích sau bão ít time online thành ra có lỗi với các cụ nhiều, hum trước cụ AGC sms thì em đang họp hiiiiiiiiii ngượng quá, ngượng quá. Em về xem khu biệt thự nhà em có bị ngập bão không đây, giờ mới về kiểm tra nhà cửa được. Sorry các cụ nhiều .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Suốt từ sáng đến giờ em họp kinh quá. Quen chém ở đây, đến lượt phát biểu chém cũng đúng như trên này, đại hội mắt dài, mũi tròn hết lượt. Tưởng em có vị
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hà hà, tình hình này thì sắp lên chức rồi cụ ơi! Chuẩn bị ọp bia ...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Không biết tình hình phó tổng hôm nay thế nào mà quăng quả lựu đạn xong biến mất, cả xóm nhốn nháo. Mai phải trình diện đấy nhé.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Sau khi thất sự đệ HB bị các cao thủ bang DIYer vây đánh cho tơi tả rồi nể mặt sư phụ hắn mà tha cho về...Hăn cắm đầu cắm cổ chạy về núi Đại Kim...trong lòng rất tức giận muốn báo thù nhưng không giám bẩm báo sư phụ vì sợ bị phạt vì tôi gây rối với anh em trong bang KenKen vốn là bạn thân của sư phụ và thường xuyên được sử phụ giao huấn là gặp anh em bang này thì chỉ có "đi nhẹ nói khẽ và cười duyên" ...Vậy mà trong lúc quá vui mừng vì sau ba mươi năm mới luyện thành công Thất Cầm xuống núi, hắn đã quên mất lời sử phụ giáo huấn..hắn muốn tìm người tỷ thí ...thật xui xeo cho hắn là lại thi triển Kung fu với đệ tử của Lưu sư bá và Bùi sư bá...kết quả hắn không ngờ bị chúng chiêu "gậy ông đập lưng ông"...toàn thân chấn động..kinh mạch đảo lộn... Vừa đi vừa nghĩ linh tình., quên hết cả thời gian ngày hay đêm...hẵn đã về đến chân núi Đại kim lúc nào không hay..lúc này trời vừa mới ló các tia sáng ban mai đầu tiên..giờ này sư phụ và sau huynh đệ chắc đang luyên công trên núi...Bất chợt hắn nhìn thấy một cái bóng quen thuộc đang thi triên kinh công lướt từ trên núi xuống và lao như tên bắn về phía hắn...Lục sư huynh! ý nghĩ vừa kịp lóe lên thì người đã suất hiện trước mặt rồi...trong bảy đệ tử của sư phụ thì lục sư huynh là người "cùng quê" với hắn..nên có lẽ là người thương hắn nhất...tuy "kích thước" của lục sư huynh cũng chỉ như hắn...nhưng nội lực thì HƠN HẲN và rất thâm sâu. Nghĩ vậy hắn bèn tìm kế để kêu lục sư huynh đi báo thù cho hắn...nếu có Lục sử huynh giúp thì sợ gì mà không cho đem nấu bánh trưng thằng "tai lệch" của Bùi sư bá hay "gậy ông đập lưng ông" của Lưu sư bá... (..Không biết hắn có khích được Lục sử huynh đi trả thù không..xin mời xem tiếp tuần sau sẽ rõ )
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tuần sau hay tuần này thế. Tuần sau là nhằm 1/9 và mới xá tội vong nhân xong mà đã tiếp tục chém giết hả cụ :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chắc Lục sư huynh tuổi đời hơn thất sự đệ HB nhiều rồi không biết qua được tuổi đơi Lưu sư bá không 8) Em liên tưởng con của cụ Lưu sư bá giống như kiêu... :mrgreen: Hai thằng đàn ông cõng nhau thì người ta gọi là gì.....Ngậy ông đập lưng ông
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ông này mê kiếm hiệp của chị Kim Dung rồi Thằng tai lệch về lại phá ra làm 3 way rồi. Sau hôm thi đấu đã chỉnh cho tai chuẩn và bới chói nhiều, bass gọn, thì không còn cơ hội lên sàn, bây giờ lắp lại phân tần ngại lắm. Nghe danh cậu Lục súc từ lâu mà chưa có dịp diện kiến, mong lắm thay!
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Lục sử huynh cùng quê với hắn (MADE IN UK) theo sư phụ năm nên công phu cũng nhiều thành tựu đắc sắc 0.75" cloth-dome tweeter with honeycomb-wound voice-coil and ferrofluid-cooled coil assembly; 5" polypropylene-cone woofer with high-temperature voice-coil. Dimensions: 12" H by 7" W by 9.25" D Sensitivity: 86dB/W/m. Frequency response: 38Hz-25kHz, ±3dB. (NỘI CÔNG THẬT THÂM HẬU...THÂM HẬU. :lol: .) Đợt này e rằng bang KK không huy động đủ "nhân tài" DIY ra đấu với anh em đồ hãng nhà Bò
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái này âu cũng bởi kenken bang chưa hội ngộ đủ để chiến thôi cụ ơi... :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Lại chiêu khích tướng Chu Du. Bác nào có quả Driver mid hót ngọt như mía lùi kết hợp với em làm quả bom tấn đè bẹp tay Lục súc cho biết thế nào là Hội KK