Re: Bang hội KenKen và những người bạn Theo kinh nghiệm kiểm tra JFET của em thì cụ do ĐC offset cứ cấp tín hiệu bình thường nháy nháy cái volume nhanh tay xem DC nó dao động thế nào nếu dao động lớn quá thì bỏ đi.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vâng cám ơn cụ em toàn đo 2N khi không cấp tín hiệu hihi...cũng may mà nó chưa chết 2 em motrola của em cong nhân trâu thật một lần đang cắm điện chân đi đất em giám sờ tay vào thế mà không sao cụ a...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Giờ này đội kenken chắc chắn đang mỗi lão một góc...mổ tứ tung đồ của lão bang chủ đây :evil:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Mặc dù đang CT ở phương xa nhưng em vẫn hóng về HN theo dõi vụ giao hữu mà chẳng thấy cụ nào tường thuật cả, lúc chiều nhắn tin cụ Ves cũng chẳng thấy trả lời Cụ nào bán em ít thông tin buổi hôm nay đê.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Keken hôm nay mổ nhau sâu quá giờ này chưa thấy mặt bác nào lên đây em và syen về trước syen đang đi thể thao còn em về nhà tạm báo cáo các bác tình hình chiều nay như sau: - gm3 syen xong muộn nên cho nghỉ. - sân bãi hôm nay quá dở , đến giờ rồi mà nguồn âm không có , sau vụ thiết hại nặng nề của gia chủ: 1, con DAC , 1 con card màn hình , và 1 con plashma đi toi không còn gì để làm nguồn âm. - Em chạy ngược xuôi rồi cuối cùng về nhà bê máy tính sang chữa cháy cùng với DAC hết thuốc của thợ săn và Pre xốc thuốc 818 của ves làm nên nguồn âm. - Tham gia test hôm nay có 3 con THQ của haithuat, vest và con GM3 của em - hôm nay chủ bãi kiếm đâu được quả switch ra loa nên cắm được 2 con cùng lúc để test mù một cách dễ dàng. - Kết quả là rất khó nhận ra sự khác biệt giữa GM3 và THQ nói chung mọi người kết luận là 2 thằng đều đi ăn cắp từ 1 chỗ nên việc khác nhau chỉ phụ thuộc vào sử dụng linh kiện thế nào. - THQ của haithuat sau khi nâng cấp nhà máy điện giải trầm có khá hơn và giải cao thì cũng khá hơn con THQ của Vest . - Con GM3 của em thì giải cao đã tiến bộ hơn rất nhiều so với gà cũ của syen . - Có một điều từ nguồn âm hôm nay khi đánh giao hưởng thì các bác phải xem lại cặp DAC hết thuốc và con Pre, em nói ra điều này lát về kenken sẽ mổ vỡ đầu nhưng em không hiểu do DAC hay pre mà nguồn âm hôm nay đánh tệ hơn cả con DAC USB đánh trực tiếp của syen mà em đã từng nghe rất tiếc là nó đã chết yểu do chủ quan của bang chủ. Em không có hình nào cả chỉ có bác haithuat có vài tấm lát về mà tỉnh táo thì bác ấy sẽ post hình sau. PS: lần đầu em nghe cùng các bác nhưng thấy quả thẩm âm của các bác chưa nghiêm túc vừa nghe vừa bàn luận vừa nghe điện thoại thì khó mà cảm nhận được , thứ 2 nữa em góp ý thêm là khi mới bắt đầu nghe dù con amp đó hót hay hay dở hơn con trước tuyệt đối các bác không được phán ngay vì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý nghe của người xung quang , việc này em hay gặp ở thợ săn và QH hôm nay lại lặp lại. Mục đích hôm nay giao lưu là chính không gà nào thắng không gà nào chêt cả
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Để các cụ đỡ sốt ruột em xin post tạm mấy bức hình em chộp nhanh bằng điện thoại kính các cụ chiêm ngưỡng.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thực ra như Tuninh đã đánh giá tương đối chính xác về buổi Test hôm nay. Em xin tường thuật bỗ xung một chút cho đầy đủ hơn. Trước tiên xin cảm ơn và chân thành chia buồn cùng cụ chủ tịch chỉ vì mải vực gà dậy để kịp thi đấu mà tổn thất gây ra quá lớn. Về vấn đề Test hôm nay sân bãi hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn cho buổi test. 1. Nguồn phát xoay sở mãi mới lấy tạm được con PC vẫn còn đang tung tóe của Tuninh làm nguồn phát ( Xem hình 3 các bác sẽ rõ ), và lại lấy nhạc từ USB, 2. DAC hết thuốc của thợ săn thì OK rùi 3. Pre sốc thuốc của cụ thợ may cũng tung tóe luôn trong Pre vẫn còn để nguyên một chiếc khăn mặt phòng sự cố. 4. Dây tín hiệu thì bị tiếp xúc kém 2. 3 lần gì đó gây ù xì phát khiếp/ 5. Phần cuối cùng là loa thì cụ chủ tịch có báo cáo lại với anh em một bên loa trầm đã đủ Cossover, một bên chưa có Tổng thể buổi test ( Con của cụ chủ tịch hôm nay chưa xong nên giống em hôm trước bị loại ngay từ vòng gửi xe. chia ra cặp 2 cpn 1 test mù biểu quyết không bỏ phiếu trên tinh thần giao lưu là chính. Lần 1 : Con của em ( ThuaTHQ ) con của Ves ( Ves THQ ) Bài 1 giao hưởng : hòa Bài 2 : Vocal : Ves thắng Nhưng do em ganh tính hiếu thắng nổi lên, không chịu thua em ra xem lại kết nối thì ối giời ơi là giời cụ chủ tịch ưu tiên VesTHQ cắm cho VesTHQ con dây tín hiệu giá 1.000 ông Mỹ trong khi đó con của em chỉ có giá 500 ông Việt Nam.---> VesTHQ và Thua THQ tái đấu trên dây cùng tầm giá 500 ông Việt Nam. Bài 1 Giao hưởng : Hòa nhưng mọi người đều chung nhận xét ThuaTHQ có hơn tý ti về trầm và cao Bài 2 Vocal : ThuaTHQ thắng Lần 2 : ThuaTHQ và TuGM 1. Giao hưởng : ThuaTHQ thắng ( em lại chấm thắng cho TuGM ) 2. Vocal : TuGM thắng. chung cuộc ThuaTHQ và TuGM hòa 1:1 Chốt : Nhìn chung hôm nay mang gà đi đấu anh em đều xác định giao lưu là chín thắng thua là mười nên cách chấm điểm và cách tổ chức cũng trên tinh thần giao lưu các gà do cùng một nguồn Clone lên sự khác biệt nhau là rất ít có chăng như cụ Tuninh nói chỉ là việc sử dụng linh kiện và theo em nghĩ có tý teo việc phối ghép linh kiện. Nhưng cụ Tuninh phê bình 2 ông HD & QH là rất chuẩn xác xong hôm nay mọi điều kiện thi đấu và tư tưởng thi đấu mang mục đích giao lưu lên cũng thông cảm cho 2 lão, mong hai lão rút kinh nghiệm.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hôm nay em nhiều chương trình quá không tham gia cùng các bác được tiếc, Ông Body đã DT gửi dây loa để các bác test nhưng em không tới được, sory Chưa thấy ông AVG có ý kiến. Buổi gia lưu thế là thành công. nhưng như vậy ngoài Mono block thì mất ông THQ cũng chỉ ngang ngửa GM3. Vì đã qua 3 lần test
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ này hay lỗn lận tên anh em quá bị phê bình mấy lần rồi vẫn thế
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nhưng bác này có đôi tai rất tốt (chả kém gì bác đâu). Lần trước em phát hiện ra, Nên phải có ý kiến mới được
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nhà đi đâu mà vắng tanh vắng ngắt thế này, mỗi mình cháu tha hồ nghịch Quả này mà gặp bác nào lang thang là xuống tay không thương tiếc
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hai ông chuyên gia thẩm âm đã cho ý kiến dài rồi nên em có nói vuốt đuôi thì ăn mắng mà em nói ngược lại thì văn thấp nên dễ bị chém. Tốt nhất là em nhìn :lol: :lol: Báo cáo cụ em đang còn bận viết báo cáo tổng thể cho vụ uống chiều nay, chắc thứ 2 gửi được cho cụ. Nếu thấy dài quá thì cụ cũng đừng chém em nhé.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn cháu phục cái lối hành văn nhà bác. cháu nể cái sự tinh thông của bác nến không chém, chứ phải người khác hôm này cháu xơi luôn :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Sao em tưởng cụ gọi điện cho anh thợ săn là cụ mới đi ngủ từ lúc 6 giờ mà bây giờ đã dậy rồi à :lol: Tiền bia chiều nay tính thế nào hả cụ.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Không phải là em giữ kẽ mà 2 cái loa trên đã phát ra hết rồi thì em có còn gì nữa đâu, em chỉ thích chém thôi :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tôi nói để ông biết kiểu gì cũng còn, quan trọng là đối tác thế nào :lol: Thế ông ngồi cả buổi lại không có ý kiến của mình hay sao mà lại dựa vào 2 ông kia
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Giờ em mới mò về nhà, mệt bã người. Đi oánh bóng mà đầu óc cứ để ở bang hội nên hôm nay nộp kha khá :lol: Nói chung ngày hôm nay vui là chính chứ vụ thẩm âm thì không ổn vì đêm qua em nghịc ngợm quá đà khà khà. Hôm nay có 2 việc hơi ngỡ ngàng. Một là quả dây tín hiệu hết thuốc của Thợ săn, hai là nhờ quả chuyển mạch siêu tốc mới thấy mấy vụ thẩm âm rất nhiều thú vị @Tuninh: Mai bố trí đi sửa quả TV nhé, ampli thì để mặc gậm giường cũng được chứ TV mà không xong thì lại tội cho gấu nhà em lại phải quỳ để nói chuyện với em
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tại cụ Bùi gọi nhầm tên cụ AGC thành AnViengruop hay phần mềm virut nên cụ AGC giận không chém đấy. Còn em có chém,nhận xét gì mấy đâu em chỉ tường thuật lại và thiên vị ThuaTHQ kha khá
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thế là em vấn nhầm tên ông này à? Tại quá chén đây mà Lại Sory many Em chơi kiểu nông dân
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em là em mong nhất vụ này. Xin thông báo, chương trình đường lên đỉnh SUMO chính thức bắt đầu. Anh em nhà kền ngoài việc đi mổ thì cũng tranh thủ liếc ngang liếc dọc hàng xóm phát nhé :lol: có gì còn bẩm cụ tổng thư ký vào sổ :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Đối tác thì hôm nay khó nói lắm, 2 loa trên đã mô tả rồi. Em thì không dựa vào ai cả, em chỉ dựa và cái giường thôi :lol: