Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chết thật, em thấy làm lọ mọ đêm khả năng gặp "vận đen" là cực kỳ cao. Trước em dính vài quả nên cũng rút kinh nghiệm rồi : Ráp đồ cho bạn, hay cho bất kỳ ai khác mà không phải là cho mình thì có thể thức hơi hơi khuya một chút nhưng chỉ dùng ở 12h đêm thôi. Làm cho mình thì cứ 11h là tắt điện đi ngủ ke ke...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Túm lại cụ có trốn được mấy em gái Hà Tĩnh đề về làm vài tợp bia không đây :evil: Sau việc này đề nghị các cụ lưu ý luôn luôn có trên tay 1 cái tải đểu để xả tụ khi lắp ráp SS. ĐẶc biệt là phần nguồn với dung lượng vài chục K uF thì rất nguy hiểm.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn THiệt hại quá lớn, HDMI chả cách ly gì đâu bác ới , mấy cái đầu cắm inout của TV nó không cách ly gì hết nên nếu bị xông điện em chắc là nó tèo một mớ xung quanh rồi, Vẫn có thể xử lý được nhưng em sợ là sẽ bị thiệt hại các cổng vào của TV vì không có LK phục hồi, em có 1 con cũng bị thế nhưng không phải do DIY mà lỡ tay chạm điện vào input, giờ hỏng mất đường component và VGA phải thay mấy con linh kiện mới bật được TV lên Mà hôm nay không có TV thì sao chơi được FLAC đây nguồn phát dùng cái gì giờ
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nửa cuối tuần tới em sẽ ở HN. Các cụ cứ sắp xếp tinh thần đê. Vụ tụ này thfi rõ là do cụ bất cẩn chứ về nguyên tắc thì khi lắp tụ phải có trở xả đi kèm => lọc cũng sạch hơn chút mà an toàn thì hơn hết . (Vụ an toàn này thì em bị quả vật hơn cụ, lần em lắp nguồn IV cho DAC END cám điện, đo đo rồi ngắt điện rồi lại ngửa em nó lên , thế quái nào lại quẹt cái tay vào chân tụ thế là ngã cái bệt xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu :lol: )
Re: Bang hội KenKen và những người bạn TV không thiếu cụ ơi :lol: Kể cũng lạ cái thằng điện này nó vượt chướng ngại vật giỏi thật. Qua bo CS==>xông vào DAC theo cổng USB===> vào PC ====> Trèo vào card màn hình ==> Nhảy theo HDIM để giết em Plasma của mềnh. Mịa kiếp. Cụ có biết tay nào sửa TV tại nhà tốt tốt tý không nhể. em TV to vật chả biết vác đi đâu sửa :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ông này tài thật, dùng cả tai để sửa chữa điện, đúng là công phu tuyệt đỉnh :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Sếp của đội kền có khác, mổ tới bến luôn, mổt từ ngoài đường mổ đến trong nhà. Cụ thức đêm nhiều rồi vội vàng để thi đấu nên nó mới như vậy. Em đã bảo ông veston không mang amp đi rồi không thì cái loa của cụ nó còn đi nốt. Cụ nào vác hộ cái đầu CD với mấy cái đĩa đi luôn chứ DAC tèo thì lấy đâu ra nguồn phát bây giờ, chẳng nhẽ lại phải lấy tín hiệu từ cái điện thoại của em ra sao.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chiều cụ vác Naim theo đấy nhé. Lần này loa lởm nên không phải lăn tăn :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn :lol: điện thoại thì không chắc nếu bác phang vào dây đt thì chắc nó chỉ cháy cái phiến chống sét của nó là cùng ,
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ Thợ săn đã xung phong mang DAC hết thuốc đến rồi. Xin hết sức lưu ý: Hệ thông nhà em đang có dớp. Các cụ mang theo đồ cắm rút hết sức thận trọng kẻo đi theo luôn (audio có tính bầy đàn cao :lol: ) Mà nếu có bỏ xác lại trường gà thì em xin xung phong làm chân thu gom hộ các cụ đỡ phải mang về :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hôm nay em trả chủ tịch cái active crossover, nó thì ít liên quan đến vụ đá gà GM, THQ với Naim nhưng mình có thử cắm luôn không chủ tịch. Tính từ lúc chủ tịch xông điện thì là giờ tý thì đến chiều vẫn chưa qua được 1 ngày. Nếu có cắm điện thì để em xin mấy cái nút vặn vặn với cái công tắc gạt nhé.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Mấy giờ mở cửa cụ ơi , con của em thì không hề hấn gì lâu lắm em chả động dao kéo chỉ thi thoảng nghe chút hy vọng đi đường làng từ nhà em sang đó không bị rụng cái gì là ok.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn 15h nhé, nếu sang sơm được thì sang hỗ trợ sửa tiếp em GM3 cho có đồng bọn. Hôm nay đội THQ vẫn chiêm ưu thế về mặt nhân sự :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tình hình sáng nay dậy sơm vật em THQ ra xem nó bị cái vấn đề gì. Tháo bo vas ra đo điện áp thì cứa nhẩy loạn lên luc 2mV luc 3V chả hiểu thế nào,tức mình em sờ tay vào con 2N5556 thì điện áp lại về 2mV :idea: 1 tia sáng lóe lên sống rồi rut điện kiểm tra oi mịa một mối hàn của em 2N5556 bị lỏng đo không thông mạch cái tội này là do em ra vào nhiều quá :mrgreen: giờ em lại hót rồi.....
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Xin chia buồn với cụ Chu Tich quả này cụ dính phải ... rồi Có cái gì không sửa được em mang về cho chau chơi... :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái tội dùng thiếc hàn lởm, mỏ hàn lởm và tay hàn...cũng lởm đây mà :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tiếp tục kể khổ. Ở C làm việc với tâm trạng này thì chả làm được dề :lol: Em dzot về nhà, việc kiểm tra đầu tiên là em Devilsound DAC của em thì kết luật xanh rờn: Đã chết
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tình hình này xin chúc mừng các cụ kenken ở HN, các cụ chiều nay có rất nhiều thứ để mổ ke ke... @ bang chủ: Em đăng ký cái "con chết toi" ấy nhé, về ngâm cứu
Re: Bang hội KenKen và những người bạn úi mỏ hàn thì có lởm tay với thiếc không lởm cụ ạ,tại cái mạch này em cứ ra vào nhiều quá nên nó bị vậy hàn mặt dưới thì mặt trên bị đứt jejeje
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ luyện cái tay để làm theo công nghệ mới này của em nhé: Linh kiện nào cần tháo ra tháo vào nhiều, khả năng chết nhiều hoặc lắp tạm để chờ lk xịn thì cứ hàn ở mặt trên thôi đừng có dại mà tống qua lỗ để hàn mặt sau mà vừa mẹt người khi phải nhấc ra lại vừa dễ đi cái mạch in lắm... :twisted: