Em làm thêm cái topic này,theo kiểu truyện tranh rất ngắn (vì em cũng k đủ thời gian ). Thỉnh thoảng nghĩ được cái gì hay thì lại làm 1 truyện để vui cùng các bác.
Vừa thời sự, vừa thâm thúy, vừa trào phúng.....Hay quá. Lúc trước đọc chữ ký của bác đã thấy bác vui tính rồi....... Cám ơn bác mèo rất nhiều! Chúc bác mạnh khỏe và cho tiếp tập 2...
Nét vẽ đẹp quá bác mèo ơi, em nhớ Tuổi trẻ cười quá. Như vậy, mình có nên làm tạp san VNAV Cười lun hôn? Thanks bác, tiếp bác nhé.
Hay, thâm thúy ! Em đọc đến bức cuối thì không nhịn được cười nữa. Cảm ơn bác Mèo đã cho anh em VNAV chút thư giãn vào cuối tuần.
Thanks các bác.Bác nào có nhã hứng,có ý tưởng gì hay Pm cho em nhé,cùng làm đồng tác giả với em,chứ mình em thì cũng bí ý lắm.
Bác mèo vẽ thêm vài ảnh nữa của MPT giúp em cái, đầu của mấy ông Bộ..to quá nên che hết roài :wink: :mrgreen:
EM phục bác Mười méo luôn đấy,sáng tạo và mang tính thời sự luôn.Bác làm chút truyện về cháu QA đi ttham dự cuộc thi gì đó mà đến nỗi mẹ cháu phải tham mưu cho cháu một bức tâm thư gửi lên tận chính phủ ấy
Bác ơi,vụ này báo đài nét niếc đưa thế là đủ quá rồi,hôm t.7 V3 còn dành nguyên 1 tiểu phẩm để chế nhạo rồi lại để bị dư luận lên án cho. Em nghĩ cũng chẳng đáng để nói nữa. Có chăng là trong lúc tán phét ọp-lai thôi. Nhưng mà xem số vừa rồi,có cô bé lớp 10 trường Việt Đức bị bệnh xương thủy tinh,ngồi xe lăn và tự tin hát bài Let's dance khá hay khiến cả hội trường trở nên sôi động,và hình ảnh người mẹ trẻ đứng sau cánh gà với nụ cười trong 2 hàng nước mắt,em thấy hình ảnh bà mẹ QA lên "cướp diễn đàn" sao thật lố càng lố bịch.