Người miền Tây xịn có khác, trông Tây hẳn :lol: Người miền Tây rất loằng ngoằng, cái thuyền to gọi là ghe, cái thuyền nhỏ gọi là vỏ :roll: Vì muốn "tiêu diệt" hết loại ghe, vỏ loằng ngoằng này mà người mới làm mấy cái cầu. Tuy nhiên 3/4 lượng vận tải hàng hóa ở miền Tây là bằng ghe, vỏ của thím XX nên đành chịu :mrgreen:
Đi làm mà khu trưởng. Đi làm mà hẹn gặp bạn bè xong lại bảo là "nhân tiện" thì rất dễ mất lòng nhau Khu trưởng mà nhiệt tình thì để anh em đi chơi :wink:
Thôi xong, nền Xúc than của Cần Thơ sắp được kiểm tra, chấn chỉnh để phát triển lên một tầm cao mới :mrgreen: Đề nghị cho thêm một chút hình minh hoạ
Đề nghị đồng chí PM rõ ngày giờ, để chúng tôi còn sơ tán than củi thô, nhập than chất lượng cao dzìa :mrgreen: Cứ mỗi 5 giờ chiều, XX lại ra kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây, khi đã ngà ngà, sang bên cạnh vài căn nhà, thẩm âm...hộ chủ quán về chất lượng Hi-end của hàng Karaoke :roll:
Cảm giác đi trên sông nước miền Tây rất lạ lẫm, sông thì lớn quá mà bà con đi ghe thuyền cứ như ta lượn honda trên phố vậy
mình thik cái này và nhớ những cây sào treo gì bán nấy của miền Tây. Nhớ cái sóng sánh, lóng lánh của miền Tây sông nước, nhớ phà, cơ man là phà. Về miền Tây cảm giác cứ như về nhà mình vậy!