Ai vào miền Nam cũng phải về miền Tây mới khoái. Về miền Tây chớ có vô Cần Thơ mà ăn chơi, hãy vào làng xóm cùng bà con nhậu ngày đêm với khoai lang luộc mới cảm nhận được cái phóng khoáng của miền Tây. Bốc phét thế thôi chứ em cũng dăm lần bảy lượt, mỗi lần lướt qua được 1, 2 ngày không đáng kể. Thôi để mời các bác tham gia cùng cho vui. Mà member của mình ở miền Tây hình như chụp ảnh cũng ít nhỉ :mrgreen: Em thề là lúc chụp chú bò này em nghĩ tới bạn Gianker và chị Liming :lol:
Re: (Mang film) Về miền Tây Xong là đến một cái cây dừa nước Quá đủ cho một buổi chiều, hẹn gặp lại các bác
Re: (Mang film) Về miền Tây Cây này là cây dừa (mọc gần chỗ có nước) chứ không phải dừa nước bác ạh, dừa nước nó toàn bẹ chứ không có thân. :lol:
Re: (Mang film) Về miền Tây ối giời ! em lại cứ tưởng chị cun mang chớp bóng về phục vụ bà con miền tây ! :lol:
Re: (Mang film) Về miền Tây Bác chụp bò cái tại sao lại nghĩ đến em :twisted: Em mà chụp thì nghĩ đến cái khác cơ
Re: (Mang film) Về miền Tây Thế à bác, vậy mà em thấy nó giống giống cứ tưởng nó dừa nước :mrgreen: Bác cũng quê miền Tây à bác? Ở mình có mỗi hai người chụp bò với ngựa mà bác. Bác chụp bò chắc nghĩ đến... sữa :lol:
Re: (Mang film) Về miền Tây Miền Tây (vùng Tây Nam Bộ) có 13 tỉnh (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, và Thành phố Cần Thơ) chắc là vùng to nhất Việt Nam, chụp ảnh vùng này chắc là tiêu thụ được kha khá film :mrgreen: Đi về miền Tây theo hướng tới thủ phủ là thành phố Cần Thơ thì cần phải đi theo quốc lộ 1A, bây giờ đang làm đường cao tốc Sài Gòn - Cần Thơ nhưng mãi mới được 40km tới Mỹ Tho nên từ Mỹ Tho ta lại phải tằng tằng đi bằng quốc lộ 1A
Re: (Mang film) Về miền Tây Ôi Miên Tây, xem ảnh của bác làm em nhớ bao kỷ niêm, he he. Em có hai năm công tác ở Sóc Trăng mà. Thanks bác!
Re: (Mang film) Về miền Tây Ngưỡng mộ! em thì cứ dọc theo QL.1A mà đi, chả được tới những nơi phê như bác Lần nào của Sài Gòn rồi tới Cần Thơ
Cái đó thì nhờ chị Candid Ở miền Tây có hai con sông hoành tráng là sông Trước và sông Sau (bi giờ không gọi bằng tiếng Khựa lai ta nữa) :twisted: Qua hai con sông to tướng này thì phải đi bằng phà hoặc là hai cái cầu Mỹ Thuận và Cần Thơ, mỗi cầu bắc qua một con sông. Cầu nào là cái nào, cái nào bắc qua sông nào thì em... quên rồi
Lần về miền Tây cuối cùng của em, mang hai cái máy phim mới mua ở SGN mang theo, chụp gần hết hai cuộn về lôi ra tráng thì hóa ra cả hai cuộn đều bị tuột phim. =))
Hai con cầu này có đặc điểm nhận dạng: con nhỏ hơn màu xanh, con to hơn màu đỏ. Xét về phong thuỷ: to mệnh hoả, nhỏ mệnh thuỷ.
Mỹ Thuận là sông trước, Cần thơ là sông sau cụ ơi. Mà đi Miền Tây qua 2 cái cầu đó thì chả thấy gì là Miền Tây cả cụ ạ.
Hồi ấy em về kiểm tra khoan tìm khí ở đồng bằng Sông Cửu Long mà. Đi với dân khoan thì chỉ khoan thôi. =))