nhìn bức số 2 giống bài " sắc màu " của Trần Tiến ! một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng... một màu xanh chấm thêm vàng ra người...hành tinh... bức này có điểm nhấn, có chiều sâu , nhưng nội tâm hơi rối ! chắc bác rùm nhà ta đang mông lung lắm khi vẽ bức này ! he he không biết chê nhiều quá bác rùm có vứt cọ đi mà tiếp tục DIY ko nhỉ ?
Tên của mấy cái hình em đã ghi rõ là Góc 1 và góc 2 rồi . :lol: :lol: Em mà up nguyên con lên thì hết dám vẽ tiếp luôn :lol: Thôi kệ, xong rồi up, khỏi phải sửa ................. mà chỉ cần vẽ lại cái khác
Suy nghĩ lại, up lên cho xôm ( màu sắc thực có khác biệt với ảnh , nhà sản xuất có quyền thay đổi thông số mà không cần thông báo trước :lol: )
tranh ngon quá bác rùm ơi! em mà vẽ tranh về diy thì thể nào cũng có bóng hình 1 cô gái ẩn hiện cạnh cái đèn 845 của bác
Không hiểu em chụp ảnh kiểu gì mà cánh trái màu lụm thuộm quá . Để đợi nó khô vài bữa rồi em phải dặm vá lại một số chi tiết ( và cũng bỏ một số chi tiết luôn )
Mầu nóng bị Chua, còn mầu lạnh thì hơi bị Khê. Ba cục hơi bị tụt, đâm ra hơi bị tản mạn ko rõ ý đồ lém :wink: hihihi
Màu thì hôm nào em chụp cái ảnh ánh sáng ban ngày rồi bác cho ý kiến tiếp nhá . Ý đồ chính là ................... tản mạn . :lol: :lol:
Nói chung tranh của ông Rùm như thế là thành công rồi! Người đã quen DIY thì nhìn ngay ra Avalon, 845, mỏ hàn, chân đèn...Người chơi audio mà không thèm DIY thì nhìn ra con sò và cái chai (bác Caithang). Đứa trẻ thì nhìn ra con cò không lông. Còn người không chơi audio thì... chắc ngỡ tranh của hoạ sỹ Bùi Xuân Phái :mrgreen:
cuối cùng thì tranh của bác rùm bị ảnh hưởng bởi loa toàn dải ! nên tạm gọi tranh là toàn...cảnh nhà của một audiophile ! ở góc phải là tấm chứng nhận "chim chích chòe contest " phải ko bác rùm ?
Cái này đã có chủ rồi :cry: :cry: Nếu bác có hứng thú thì sẽ có ALTEC khê cùng AN 300B chua ( khổ khuyến cáo max= 80x60 ) .
Vậy thì cho em vài cái ảnh, chụp Ampli, Loa, CDP ở góc độ mà bạn thấy ........ nịnh mắt nhất . Sau đó thì ............... đợi chờ .
Nhưng nguồn cảm hứng cũng phải lấy từ thực tế ( dù nó chỉ là 5-10% ) Còn tự chế -> tranh không thực .
Cho em xen vào tí. Màu dầu sao giống mầu nước vậy bác, bác trát thật nhiều vào, gắn luôn dây điện, tụ điện, bóng đèn lên...
đúng ! có người thích vẽ dầy, người thích vẽ mỏng. mấy thằng cha vẽ bằng bay là thích vẽ dầy lắm. em cũng thích vẽ dầy vì bản thân độ dầy mỏng do lúc ấn của bay nó cũng tạo ra cái decor riêng rồi. nhớ hồi sinh viên đi học năm 3 các thầy bắt đầu cho vẽ mầu dầu , sinh viên thì nghèo lấy đâu nhiều tiền mà mua mầu ? thế là anh nào anh ấy ra sức vẽ pha nhiều lanh vào cho đỡ tốn mầu , lúc chấm bài thầy đưa bài lên thấy bài ông nào cũng nhiên xuyên được cả toan . :lol: thế mới vượt khó được đến ngày ta trường :roll: