Nhân dịp tạm dừng DIY loa đài ( thật ra là giảm nhịp độ ) , em định vẽ một bức tranh gọi là liên quan đến audio . Cũng như DIY đồ audio, hội họa đối với em cũng là thú tiêu khiển . Tuy em không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng cũng thích vẽ và cũng đã học vẽ . Hồi những năm 97, em cũng có đi học ngoài giờ tại một nhà cặp vợ chồng họa sĩ ( Lệ Dung - Lại Hoan Trang ), và sau đó là Khóa 2 lớp sáng tác tại Hội Mỹ thuật TP HCM ( em cũng may mắn là được tham dự trong một số ít lớp học do Họa sĩ Ca Lê thắng phụ trách ). Vậy là hôm nay em ôn lại kỷ niệm xưa , rất mong được các bác giúp đỡ :!: :!: :!:
trời nhìn cái pha mầu thế kia mà bác kêu mới tập vẽ. nhìn thấy ảnh bác chụp lại thấy ngứa tay quá, ngài xưa chưa vợ con thỉnh thoảng em cũng vẽ vời chứ 5 năm nay là bút quăng đâu mất tiêu.
Bác GaVN thấy ngứa tay thì xử luôn đi , lấy lại khí thế. Thực ra ai đã từng vẽ thì sẽ có những lúc : ngồi hàng giờ nhìn toan trắng rồi ..... rít thuốc lá ! Spam tí , chắc trong tranh của em sẽ có loa ( vì sẽ lấy cảm hứng từ NHỊ KIỀU ) :lol:
hihihhih nhà bác có còn chỗ nào treo tranh nữa đâu hehe bác tính vẽ rồi đấu giá sao vậy bác rùm, công nhận tranh bác vẽ đẹp hơn mấy con amp của bác nhiềuuuuuuuu nhất là con amp màu đỏ lét hehe :mrgreen:
Tại sao không " Ngoài loa có tranh" ? Bác mà tô điểm mấy cái "chuồng chim bồ câu toàn dải" bằng tranh thì.. hay quá !
nhìn bộ đồ nghề của bác ngon ghê , phải tay em giờ là xong rồi đó ^o^ , bác cũng thích vẽ màu a cờ ri lic nhỉ , mong được sớm thưởng thức tranh của bác
Bác nói thế làm em ngượng chết, chẳng lẽ cứ sắm đồ Đức, Hà lan là ... tranh đẹp :roll: Em chưa dám chơi acrylic vì nó ....mau khô quá. Thôi chơi sơn dầu phết đi phết lại cho nó đục dầu ...là lành nhất . :lol: @ Binh4d : chắc là Amp của em nó xấu quá, tranh thì đỡ hơn ( có khi bác chưa quen xem tranh nên thấy tranh em lạ nên khen thôi ) @ Scorpio : Ý tưởng của bác, có khi nó trở thành .... thực :lol: @ Caithang : em chơi toan TW thôi, không dám chơi toan Đức đâu . @ Eye : Rất tiếc là em không biết vẽ mắt ( mới học đến vẽ tượng là em trốn học rồi ) Thôi, gởi lớp lót cho các bác đàm tiếu cho vui ( xã hội bây giờ nó vùn vũt thế nào, nên chả nảy ra ý tưởng gì )
Mỏ hàn em tưởng ...kim tiêm, Con sò em tưởng ...gạt tàn, Bóng đèn em tưởng ...chai rượu, Trông phê quá, Em sorry ý tưởng của bác :lol:
Mới phác họa lớp lót thôi bác . Em đang phân vân đây : - Nặng về đường kỷ hà , tạo khối . - Tranh nền mịn hay thô nét - Ánh sáng đa chiều. - màu lạnh nóng xen kẽ .... Xin các bác cho thêm ý kiến ạ ! @ Scorpio : làm sơn mài xong thì tay đâu mà DIY loa nữa :cry: :cry: em chơi lụa cho nó lành ạ !
Oánh đại đi cụ ơi, lăn tăn gì. Đầy đủ các món là hay nhất, nhớ thên ít hạt tiêu cho thơm nha :mrgreen:
Hi bác Rùm ,đọc thấy đoạn này sao mà giống em thế .Đầu năm 1997 em cũng đi học vẽ tại nhà của họa sỹ Sỹ Tốt (Tại làng họa sỹ Cổ Đô - Họa sỹ này chắc Nguyenstyle đã được nghe qua ,ông nổi tiếng với bức họa "Tiếng đàn bầu").Nhưng tiếng quá ,khi ấy người họa sỹ quá già yếu ,tay run rẩy cầm cây bút không vững ,chỉ có thể bảo học trò được một hai câu.Cuối cùng thì cũng chả đâu vào đâu ,đành bỏ dở môn vẽ quay sang học nhạc .Thế là bây giờ cái gì cũng biết tí ti nhưng chả giỏi được môn gì .Kiểu này chắc đói đây !!
thầy rum ơi nghiện audio wá nặng rồi đó.trừ 8 tiếng đi làm ra còn lại là của đèn với đóm, bây giờ lại cả tranh về audio nữa.chủ nhật thì càphê online bác có khoảng thời gian nào để đưa bác gái đi dạo mát đây ?bác chỉ bảo em với, em cứ bị giận hoài về vụ chỉ ở nhà nhạc với nhẽo thôi lơ là với vợ
Xin thưa là không sao ạ ! lâu lâu khoe là : " cái cài tóc của em nó lên tranh của anh đó " -> Không lời .
tranh bác rùm ý tưởng chưa tốt , màu sắc chưa cân đối , bố cục chưa hài hòa và chặt chẽ , vẽ lại đi bác rùm ơi ! theo em thì chơi tông lạnh cho nó pro vì tất tần tật trong phòng nghe là mộc với hỏa , bác phải thêm thủy với kim thì nó mới cân bằng âm dương ! tốt nhất là vẽ nội tâm của người nghe nhạc theo trường phái trừu tượng còn không thì theo phái đương đại ! bảo đảm treo lên là rất hợp !
lại nhớ chuyện xưa.... hôm trước , vợ em dọn kho lôi ra 1 vài bức em vẽ từ hồi đi học . vợ em gọi đòng nát vào thanh lý . bà đ.nát trả giá mấy đòng bạc . có chut kiến thức tranh pháo , vợ em ca cẩm rằng thế thì k0 đủ tiền mua 1 tấm toan . bà đòng nát cũng k0 vừa :"..tôi còn mất công tẩy sạch các chổ bị trẻ con bôi bẩn..."
Tưởng rằng chủ đề ế, hóa ra cũng góp vui cho forum . Ý bác 208 nói là chưa cân đối ở chỗ : vàng và đỏ mỗi mấu có 1 tẹo ?? Bố cục chưa chặt chẽ tức là chưa có điểm nhấn, các điểm đều đều như nhau ?? Thú thật với bác là em cũng thích tông lạnh ạ ... nhưng lâu lâu phải ấm lên 1 tí cho nó vui .... người xem . Việc vẽ vời chính là show cái tâm của mình để tìm người đồng điệu, chứ nội tâm người nghe nhạc thì nó bao la lắm . Em không khoái trừu tượng bằng ấn tượng .( mà thật ra em né ông Nguyenstyle :lol: :lol: )
Em thì lại khoái tông nóng. Tranh nóng đi cùng với amp bóng đèn ...nóng là rất hợp, cho nó rực lửa luôn đi bác.
:lol: he he he . đàm tiếu hả? con bé nhà e nó xem rồi hỏi : ba ơi , sao con cò này nó không có ...lông? trời đất , cái mỏ hàn mà nó tưởng chim cò , he he