Em có đứa bạn ở gần chỗ triển lãm về đồ chơi ở Nuremburg Đức , hum rồi nó tò mò vào triển lãm ở đó xong hôm nay điện về bảo tìm mua gấp gấp cho nó cái Bu Mê Răng gửi gấp sang, hik hik nó nói cảm động rơi nước mắt khi thấy bọn Khoai Tây trầm trồ xúm đông xúm đỏ xem mấy đồ chơi Việt Nam.Mấy chú tây xếp hàng đòi thử đánh bóng bàn với Robot Tosy, Nó nói làm em vui quá. Em biết là mấy cái này Người Việt ta làm cũng rất ngon , nhưng cái ứng dụng thực tế cho cuộc sống thì quá ít
TOSY thấy cũng hay hay nhưng giá đến tay người tiêu dùng thì chênh lệch dăm chục ngàn, có chịu nổi ko ? ở HCM trong sieu thi boot giá tận 130K :mrgreen: => ko mua, giá hợp lý mới mua nghe đâu còn có robot hình dáng bánh xe (xe hơi) gì đó, và nhiều hãng xe hơi ký hợp đồng mua để làm quà tặng cho khách hàng, ... hay đến thế mà giờ chẳng thấy mặt mũi, tăm hơi đâu => chán ko biết TOSY tính toán thế nào :?: chán lắm