Vô tình trên tàu hỏa qua 1 ga ở miền Trung em thấy những gốc cây cổ thụ khá to xếp san sát...thế này thì bị lũ là bình thường thôi.Đưa máy lên,em lia vội vài tấmmong thấy những hình ảnh các bác góp thêm)
Man rợ thật! Đi trên quốc lộ em cũng thấy những xe rờ móc kéo thân gỗ to kinh khủng, cứ sợ như trong phim ác sần Mỹ nó tuột xích mà phi vào thì mình chẳng khác gì bánh tráng phơi sương!
Các bác nói thế nào ấy chứ, mấy cái gốc này họ chở từ bên Lào hoặc Cam hay Miến điện gì đó về để làm bàn ghế, gọi là gỗ Lũy hay gì gì đó em không rõ lắm. Chứ rừng Việt Nam mình cây to nhất cũng chỉ cỡ ... bắp đùi em thì làm sao có mấy cái gốc chà bá ấy được.
Bên Lào thì có ảnh hưởng tới Việt Nam không bác? Theo em biết, cái gọi là gió lào là gió lục địa nên khô nóng. Nếu bên lào rừng tự nhiên còn nhiều thì không khí được làm ẩm tương đối và làm mát trước khi về Việt Nam thì khí hậuu miền Trung sẽ đõ khắc nghiệt hơn. Khí hậu nó mang tính khu vực chứ không mang tính quốc gia bác ạ. Rừng nào bị tàn phá thì hậu quả là dân đen cũng lĩnh đủ