Đẹp quá! Em chưa được nghe Lancaster thùng kín, bác đã so sánh với thùng Lancaster có lỗ hơi chưa ạ? Chất âm thế nào?
Cặp red của cụ mistervu còn ngon lành quá, đúng là khó kiếm củ loa đi chung với thùng nguyên bản. Hình #7 tôi đoán là HF intensity limiter 47Ω resistor. Cặp của cụ long cũng là niềm mơ ước của nhiều người vì khó mua, trong đó có tôi. Ngồi canh ebay hoài, hở ra cặp nào còn ngon đều bị hớt tay trên
Loa cũ nhưng chưa dùng, nên vẫn phải burn cho em nó liền lạc lại và đêm 30 tết tuy chưa thực sự hài lòng Tôi và "em nó" vẫn tạm lên được tiếng Đây là topic nếu nhận ra còn nóng hơn cả Fan club - Chúc các "Tôi" năm mới Sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn có tâm trạng thoải mái để thưởng thức "Tannoy"
Hôm tết được chiêm ngưỡng 300 b đánh với wes rất thuyết phục. 300 b này đồ kit của một hãng canada "asemblage" thì phải. Mình nghĩ sự thành công này ko chỉ amp được mod nhiều mà cả con cdp wadia, pre AN 5... Dây dợ.
Nằm nghe nhạc đọc hết 21 trang của topic luôn, thấy được nhiều cái hay. Bác chủ vắng nhà lâu quá rồi, không biết có còn nghe Tannoy nữa không?
Cho đến hai tuần vừa qua, có những ngày chỉ muốn vào đây viết lời chia tay mà thôi. Chuyện tình giữa Tôi và Tannoy đến đây là hết. Tôi xin chia tay với em: tôi đã làm hết những gì làm được để mong được nghe em hát. Nhưng em chỉ hét mà thôi. Bao nhiêu lần đã nghĩ mình tìm ra chân lý, đã eureka, đã tìm ra bạn đồng hành cho em cất tiếng hát. Nhưng nghe kỹ lại chỉ là tiếng hét!! Bao nhiêu người đã bó tay, và thay đổi: không thể trị được Tannoy thì đi tìm em khác vậy. Có nhiều người đã phối ghép đúng, và đạt kết quả tốt: thường thì ít lên tiếng, hoặc có nói đến cũng ít ai chú ý. Đáng tiếc! Và như vậy những người ca ngợi Tannoy không lẽ họ lại nói sai? Tôi cho em một cơ hội nữa, một lần cuối cùng, nêu em không hát thì chúng ta phải chia tay thôi. Hy vọng một lần cuối cùng....
Em thì khác , khó có khả năng xa rời Tannoy qua ba chìm bảy nổi chín lênh đênh hehe, chẳng dám gọi là chân lý nhưng về cơ bản em nó đã cho mình đúng cái thứ truyền tải cảm xúc mình cần phê lém.
Bác cứ khéo đùa, chỉ riêng với hơn 30 trang topic này nếu bác chia tay với tannoy thì em nghĩ có lẽ chỉ là bác tung hỏa mù à! Tuy nhiên, nếu không tự làm mới mình thì cũng khó mà hoà nhập với thế giới, con người, vạn vật luôn vận động bác nhỉ? Em thì chưa bao giờ coi những vật ''vô tri'' này là bạn, người tình... cả có chăng nó chỉ là những thứ như áo quần, đồng hồ kính bút... Mà thôi.
--- nghe bác AnhNguyen nói mà cũng cảm thấy nhoi nhói, nhưng e thấy cũng đúng 1 phần. mỗi người có 1 cái thú giải trí và đam mê khác nhau mà. bác kết luận thế nghe nhạt nhẽo quá ạ.
Chắc hẳn ai ghé qua đây cũng ngạc nhiên với quyết định "chia tay người tình" của bác, Bác có thể chia sẻ thêm về những nỗi thất vọng của mình để anh em chơi Tannoy học hỏi thêm được không?
@ bác AnhNguyen : đồng ý với bác. Bao nhiêu năm nghe nhạc, mình đã được dùng qua một số loa, máy. Nhưng đến một tuổi nào đó thì cũng muốn tìm một cái gì vừa ý rồi ngưng. @ bác baobin74 : có lẽ em viết không rõ ràng. Cho đến hai tuần vừa qua, có lẽ phải viết lại là : từ hai tuần qua thì không còn muốn chia tay... Em Tannoy đang được ghép cùng dàn máy cũ, mạch cải tiến . Nghe được một tuần thấy được lại chuyển sang mạch khác bây giờ còn đang chạy rà. Cũng định cho cái topic này chìm luôn, ví chán quá nghe Tannoy không vừa ý (còn muốn bán cả TAnnoy!), nhưng, lại vướng chữ nhưng, có vài điều xảy ra không trong cuộc chơi này nên cũng muốn vào đây chia sẻ. Chia sẻ cho những người còn lận đận với Tannoy. Kết luận tạm thời sau khi nghe mạch mới năm ngày : có lẽ khó chia tay em Tannoy lắm! Nhưng cũng phải chờ thêm một thời gian: vì thường mỗi khi nghe âm thanh mới mình thấy hay lúc đầu, sau khi nghe lâu dài thì lại không còn đạt tiêu chuẩn nữa. Bởi vậy cho nên mới: Hy vọng một lần cuối cùng....
Bác đừng chán sớm thế, con đường chinh phục Tanoy bây giờ mới bắt đầu thôi. Em đang nghe Adern MK-II mà còn phê không bỏ được đấy bác. Ở HP có bác đã chơi Autograp hàng chục năm nay bây giờ mới thấy hát hay, khi hay rồi thì đúng là kinh khủng của bổn hãng. Có vài lời cùng các bác.