THƠ TÌNH sáng tác: Tình Bạn - Tình Yêu - Tình Quê Hương!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 3/11/09.

  1. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Em sẽ trồng nhiều cỏ
    Rồi ngồi đó ngắm sao
    Khi hứng thơ lên cao
    Em uống sao đỡ khát

    Rồi ngẩng mặt mà hát
    Giữa trời đêm lung linh
    Ai bảo em thần kinh
    Em chỉ cười, không đáp :lol:
     
  2. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Em chẳng cười, chẳng đáp
    Giữa trời sao lung linh
    Ngắm em lại càng xinh
    Trông kìa sao đổi ngôi

    Đất giờ rẻ lắm rồi
    Tha hồ mà trồng cỏ
    Giờ anh mới bày tỏ
    Nào mua cỏ về trồng :D
     
  3. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Anh mải chạy lông bông
    Biết đâu chuyện đất cát
    Đời một thằng đồng nát
    Nào dám mơ phấn hồng

    Giờ em đã bên chồng
    Anh vẫn mua phế liệu
    Chẳng bao giờ em hiểu
    Đời đồng nát của anh :lol:
     
  4. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Fan cuồng xuất hiện nè :lol:

    Nhưng em cứ lanh chanh
    Sắm quả xe đạp đểu
    Lỡ anh có thất thểu
    Sẵn poóc-ba em chờ

    Mà em không cho nhờ
    Vẫn lấy công anh đấy
    Anh liệu mà viết giấy
    Với chị nhà sẵn đi

    :lol:
     
  5. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Ơ kia là dì Ba
    Nhà dì chuyên bán gà
    Phải qua bãi rác xa
    Mới trông thấy được nhà

    Anh ơi em không hiểu
    Kiểu chạy của đà điểu
    Nhưng dì Ba Em hiểu
    Là buôn gà rất siêu :lol:
     
  6. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Chút nắng nghiêng theo chiều lộng gió
    Ngơ ngẩn tìm cánh bướm xa xăm
    Em ngước nhìn trời xanh thăm thẳm
    Rồi lật từng trang ký ức ra xem

    Hoa cỏ buồn níu giữ bước chân em
    Dội lại em kí ức nhạt nhòa
    Một thời bé dại đi tìm cỏ hoa
    Miệng hát ngân nga khúc dân ca

    Cánh cò bay lả, cánh đồng xa
    Triền sông mải miết cánh bồ nông
    Thả lưới, quăng neo kiếm cá rồng
    Em thấy rồi nơi ấy bình yên ...
     
  7. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Xin bái phục.
    Trời đã sinh ra Đểu sao còn sinh ra Rim Rên !
    Tài hèn sức mọn cũng xin đáp lễ kẻo ngài Rim Rên dọa từ bỏ topic vốn đã hoang vu :


    Giờ cánh cò đã không còn bay nữa
    Cỏ héo rồi hoa cũng chẳng tươi
    Từ khi em thiếu vắng nụ cười
    Đi vào đời sông hồ gió bụi

    Anh mải mê đi tìm cánh cò ấy
    Chỉ chao nghiêng mỗi lúc đêm về
    Em đã đi. Anh gỡ lời thề
    Bám vào em trong đêm cỏ dại
     
  8. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.046
    Likes Received:
    1.685
    Xin bái phục các bác!

    Đọc thơ trong topic này quả là thư giãn :)
     
  9. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Hừm,

    Cô là cô rất điêu
    Chị vốn không gà qué
    Giọng tuy có the thé
    Nhưng bụng rất thật thà :p

    Anh Đểu không có nhà
    Thôi chị đành về vậy :(
    Haizzz, có dồi béo ngậy
    Tưởng vườn sẵn húng, ngò

    :lol:
     
  10. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Sáng đã thấy thập thò
    Dáng dì ba lừng lững
    Dì đi rồi thật mừng
    Sợ mất cả vườn húng

    Nhà dì thì đang túng
    Chuyển lòng lợn đầu ngõ
    Em đã làm sáng tỏ
    Khiếp, dì thật lắm chiêu :D
     
  11. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Đã có vài cơn gió
    Sao mùa đông chưa về
    Đã có lời ước thề
    Sao em không trở lại?

    Mai này trong trống trải
    Anh lại lầm lụi đi
    Nhặt đồng nát thùng phi
    Mang về xây kỷ niệm

    Giờ những lời âu yếm
    Đắng hơn cả lời rao
    Giờ thì cả lời chào
    Còn buồn hơn trấu cắn :mrgreen:
     
  12. vttv

    vttv Shop

    Joined:
    3/5/06
    Messages:
    680
    Likes Received:
    16
    Location:
    VUNG TAU
    Hải Âu bãi trước còn đây
    Chốn xưa gặp gỡ vơi đầy nhớ thương
    Nẻo đường góc phố thân thương
    Vắng chân em đến buồn vương tháng ngày
     
  13. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Người đi rồi cảnh còn đây
    Sao còn nuối tiếc những ngày đã xa
    Anh đi trời rộng bao la
    Còn em ở lại vẫn là nhớ mong
     
  14. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Em nhớ một chiều đã xa vắng quá
    Buốt giá tâm hồn hơi ấm tìm đâu
    Làn gió chớm đông se sắt nỗi sầu
    Anh về đi anh, mùa đông đang tới...
     
  15. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu

    Đông đang tới nghĩa là xuân sắp qua
    Em đang nhớ chắc là em sẽ quên
    Có những niềm nhớ không có tên
    Mà còn buồn hơn nỗi buồn có thật

    Giờ đây anh đang còn lận đận
    Mải thu mua phế liệu nhôm đồng
    Em đã yên vui bên cạnh chồng
    Nhắc làm chi một người giờ đồng nát :mrgreen:
     
  16. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Anh cứ chăm thu mua đồng nát
    Quên hết lời ước hẹn ngày xưa
    Rồi một chiều ngập những cơn mưa
    Em leo lên thuyền cho đỡ ngập :mrgreen: :lol:
     
  17. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    20
    "...Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."! Nhà thơ Tai Trâu đâu nhỉ, sao độ này im ắng thía! :)
     
  18. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Lời nói và cơn gió
    Cùng đều dần thoảng qua
    Lời nói thì xót xa
    Cơn gió thì lạnh lẽo

    Em một thời bạc bẽo
    Cùng anh đi chung đường
    Một đời anh tơ vương
    Mà em không là muỗi :mrgreen:
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.497
    Likes Received:
    4.706
    Location:
    Hà Nội
    "Anh kể em nghe những sáng đầu đông
    Thảng thốt thấy một mình trong phòng vắng
    Se sắt gió ngoài balcon tĩnh lặng
    Phía bên kia se sẻ khẽ vui đùa


    Anh kể em nghe Hà Nội những đêm mưa
    Trong ồn ã anh ngồi đếm giọt nhớ
    Cả triệu lần anh đếm như hơi thở
    Cứ miệt mài vừa sống vừa nhớ em

    Anh kể em những điều em đã quen
    Những buồn vui, những hàn huyên ngày mới
    Những ngày xưa buồn tẻ không thay đổi
    Giờ có em – tất cả hết bình thường….”
     
  20. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Này anh đừng có duỗi
    Em vẫn bay vè vè
    Tơ của anh rỗng tòe
    Em muốn vương chẳng trúng

    Chuyện chúng mình lúng búng
    Chẳng đi đâu về đâu
    Hay quay lại từ đầu
    Thời gió chưa mải miết :roll:

    :mrgreen:
     
  21. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Bây giờ em mới tiếc
    Thì cũng đã muộn rồi
    Dù đã có một thời
    Hoa nở trên sỏi đá

    Anh giờ thành người lạ
    Dù em chẳng muốn đâu
    Thôi đừng làm buồn nhau
    Bằng những lời đường mật

    Trên đường đời tất bật
    Dù có gặp lại em
    Thì mong em hãy xem
    Anh như thằng đồng nát :lol:
     

    Attached Files:

  22. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Dõi anh em tan nát
    Vua bãi rác xưa đâu
    Xe jép những nhà lầu
    Cũng chôn vùi kỷ niệm

    Ôi cái thời cần kiệm
    Hoài niệm càng thêm sầu
    Quãng đời ấy hơi nhầu
    Em biết anh đã ủi :(

    :lol:
     
  23. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Một khi tình đã cuối
    Em nhắc lại làm gì
    Một khi tình đã đi
    Nào có quay trở lại

    Anh biết em vẫn mải
    Dõi theo bóng hình anh
    Kể cả lúc đi nhanh
    Và cả lúc đi chậm

    Trên đường đời tấp nập
    Nếu ta nhận ra nhau
    Thì đừng rảo bước mau
    Mà cứ đi nhè nhẹ

    Đời anh như canh hẹ
    Em đâu cần nấu canh
    Em đã từng vắt chanh
    Từng giọt anh...mặn chát
     
  24. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Đếm từng giọt em hát,
    Cho đáng đời .............. thằng xxx,
    Nói mãi vẫn lù đù,
    Bà mầy cần tiền mặt.

    Bóp có đầy có chặt,
    Thì hẵng nhớ hẵng nhung,
    Thơ với thẩn khật khùng,
    Đem pót lên pho rủm.
     
  25. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Tình cảm em cắc củm
    Loay hoay mãi chửa đầy
    Nhưng em cũng chả dây
    Dăm đồng tiền Vạn Lịch

    Mình cứ sống lịch bịch
    Uống rượu và ngâm thơ
    Rượu cứ rót từ từ
    Thơ từng liên nha nhẩn :)
     

Share This Page

Loading...