Stockholm bao gồm rất nhiều đảo, được nối liền với nhau bằng những cây cầu... ...trên dòng nước uốn quanh
Hình cụ chụp đẹp quá mà chả chịu show liên tục làm em theo dõi muốn hụt hơi :roll: Sắp hết năm rùi, show hình nhiều nhiều đi cụ Thanks
Em hoài cổ cho nên cứ thấy cảnh gì cổ là em chụp Bác thổ dân này thổi Flute cực hay, nhưng rất buồn (qua bộ dàn đàng hoàng) Một góc quảng trường trước Nobel Museum
Cái tháp chuông này đang tu sửa thì phải Chẳng hiểu tại sao đằng trước cái nhà nguyện này lại dựng cái cột to thế (khó chụp)
Cụ chụp thẳng không được thì chụp xiên để vừa thấy cái cột lại thấy luôn cái nhà rồi sẵn tiện thấy được luôn cả khối hình nổi thành 3D cho ........... nó đẹp Cũng như vậy, chụp thẳng nhìn hình nó bẹt thì lên cao chụp xuống hay nằm xuống chụp lên (chụp mẫu thì nhớ né cái dzụ chụp dưới lên trên) cho ............ hình cũng đẹp luôn Nhìn vậy mới thấy ..................... âm hình cuồn cuộn
Em hỏi thiệt, cụ có bị ảnh hưởng bởi ampli đèn hay sao mà hình chụp thì sâu thẳm nhưng ............... hay bị méo :roll: Thanks cụ đã show thêm hình
Mình đoán là bác thường trú tại châu Âu nên chỗ nào cũng biết. Mình chỉ lang thang ở Stockholm có mấy giờ đồng hồ, chỗ bác chụp mình chưa qua nên không biết. Có lẽ nó chỉ xoay quanh cái tháp nhọn này, ở những góc khác nhau thôi.