Phần Lan rất đông các bác nhà ta, phần nhiều là người Hải Phòng. Ở Turku có quán Dragon kêu là Chiness Cuisine nhưng thực chất là người Việt làm chủ. Gia đình người chủ rất tốt bụng, sẵn sàng làm ngay mâm cơm kiểu Việt để thết đãi anh em, ấm lòng sau nhiều ngày ăn bơ sữa cũng như mấy món đầy xì dầu và nước sền sệt của các chú Tàu...
Thế hả bác. Vậy mà em ở Hel. hơn 2 tuần mà chẳng thấy bóng dáng người VN nào ngoài đường và trong siêu thị. Có lẽ đi chưa đến Turku nên chưa thấy. Hôm lên máy bay về nước, thấy một số người VN (có lẽ là dân LĐ) cứ nghĩ đó là dân VN từ Sek quá cảnh. Hình như ở Turku có trường ĐH Tổng hợp thì phải.
Tiền thuế thu được từ Nokia của Salo là khá nhiều. Tuy nhiên, thành phố đang gặp khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vào khoảng 20%.
Cổng ra vào của Tòa Thị chính Salo Trong khuôn viên của tòa Thị chính Bên trong. Quầy trực Phòng làm việc của viên chức
Ngài Thị trưởng Salo là một thị trưởng nổi tiếng ở Phần Lan, nhưng rất bình dân. ...vừa trao đổi vừa nhâm nhi táo và ca-phê
Tranh thủ Chủ nhật sang Tallinn chơi. Tallinn nằm trên vịnh Phần Lan, cách Helsinki 80 km đường biển. Con tầu này đưa ta qua bên kia hết 2h ...và chuẩn bị cập bến
Đất nước Estonia chỉ có khoảng 1,3M dân, Thủ đô Tallinn có khoảng trên 400k người. Thành phố có vẻ văng vắng
Trong vịnh Phần Lan có rất nhiều đảo nhỏ như thế này. Nghe nói để sở hữu một căn nhà nơi đây rất tốn đấy
Từ Helsinki đi Stockholm - Sweden khoảng 300 km đường biển bằng tầu thủy. "Tên cướp biển" này có 10 tầng, chạy rất êm trên biển lặng Trên boong tầu
Nhìn cái mũi con tầu này thấy giông giống như cái mũi của TITANIC, mà cách đây 101 năm cặp tình nhân giang tay đón gió biển ...và cái đuôi của nó
Những ngày cuối tuần, dân vùng Bắc Âu thường đi du ngoạn trên những con tầu như thế này. Thư giãn thoải mái trên hành lang Có đủ các quầy Bar Tax free shop Nhìn giá chai Vang này đã thấy chát rồi