Chào bác, Em nhiều việc quá nên đôi khi Sờ trét. bữa nay thế nào lại đọc được mấy câu của Bác làm em cười sung sướng.......quá! bác thâm thuý thế. Mà cũng vui nữa - hết sì trét......Cám ơn bác. Nhân tiện nói về tét mù; Hôm trước cũng vì tét mù cắm rút mà em cho mấy ông Sư huynh đo ván........Còn Sư phụ thì ........Vững như thạch... Nhớ lại làm em thấy buồn cười quá :lol: :lol: :mrgreen: Thanks các bác, Xin lỗi mấy sư huynh đừng chém em nhá! Em trốn đây.
Em thấy bác vẫn còn thiếu 1 loại test nữa đó là test giá tiền Cái này ảnh hưởng tương đối đến test mù, khi biết được giá tiền của 2 ampli hoặc loa càn so sánh chẳng hạn thì việc biết giá cả trước hoặc sau khi thẩm âm nhất định cho ra những kết quả khác nhau . Điều này em đã từng thí thử nghiệm qua ngay cả với 1 số anh em đã chơi âm thanh từ vài năm đến vài chục năm có trình độ tai nhạc tương đối tốt cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của giá cả tác dộng đến việc thẩm âm .
Đúng 30%. 1, Nếu 1 tín đồ có nội công thâm hậu thì....... 2, Với 1 bộ giàn củ chuối thì....................... thông tin về thiết bị đắt tiền chưa chắc đã ảnh hưởng đến quá trình test. Đúng 100% đối với các bác bị tẩu hoặc có thể trình chưa tới, Thích Môn đăng hộ đối.....hoặc ngại......Khổ chủ :mrgreen:
Đọc cái Topic này e mắc cười quá, trc e chỉ biết đến có tét mù thôi ai ngờ lại có cả tét điếc và tét câm nữa :lol: . Nhưng e trộm nghĩ trong 3 loại test này thì test câm là khó nhất vì ban giám khảo phải có bản lĩnh đầy mình, k nghe hoặc k nhìn còn được chứ đc nghe đc nhìn thoải mái mà k đc phát biểu thì :evil: :lol:
test mù nói nôm na là bịt mắt lại mà nghe. nhưng nhiều khi mỗi người nghe mổi gu, nên kết quả cũng rối mù luôn.
Người ta mất nhiều công để sưu tầm 1 thiết bị.......nghe nhiều người khác...Cái người "Câm nín ra về" đã phản đối......"thôi đừng mua rồi lại bán" nhưng bác chủ ứ nghe.....cố mua về..............Sau đó mua bia, mồi mời thiệt tình, mời thẩm âm........ăn uống xong rồi lại "chém thiệt tình" nữa thì .....có mà chết à? KL; thế nên mới có thêm test "Câm" :evil: Mà em tưởng mục này nằm trong cafe chứ nhỉ? :wink:
Nhất trí với bác, em xin bổ xung thêm còn test thương hiệu, xuất xứ nữa. Thương hiệu nào đọc lên méo hết cả mồm, ròn rã như AK là lưỡi mấy ông test đã rụt vào 1/2 rồi, thêm cái xuất xứ Âu hoặc Mẽo nữa là rụt 100% :mrgreen:
Test mù thường thì bị nhầm phải không mấy bác. Bộ dàn rẻ tiền mà nghe có cảm giác lại hay hơn bộ dàn đắt tiền khi test mù em hay gặp nhất là ở các đĩa CD. Ví dụ 2 đĩa CD khác nhau 1 cái là đĩa gốc còn 1 cái là đĩa F1. Khi test mù khó mà nhận ra đĩa nào là Gốc đĩa nào là F1. Có khi lại nhầm lẫn nữa chứ lại nói là đĩa F1 là đĩa Gốc còn đĩa Gốc thì lại nói là đĩa F1 mới chế chứ. với 2 nguồn đĩa khác nhau.
Test mù thì chắc trình độ phải cao thâm lắm phải tầm tôn ngộ không tai lửa màng nhĩ vàng và em chưa gặp ai thực sự như thế cả. Có thể nghe hơi khác thật đấy nhưng phải chênh nhau hẳn cơ, phải chênh nhau khá xa chứ sêm sêm thì đố phân biệt được nhiều bác toàn chém gió trêu em :lol:.
đơn giản mà, cứ bugi to, mạch điện to , nhìn phức tạp , nhiều dây , nhiều tụ nhiều đồ chơi mà còn sáng láng chưa rỉ sét phặc phặc, nhiêu ký dzạ vừa ý thì cân thoai, hehe em mua dze chai dzị kg hè
Các Bác tham khảo trang Web này sẽ thấy Test Mù ra sao ? http://matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm
Phải cần một bộ switch có điều khiển từ xa mới tét mù chính xác được chứ còn đứng cắm rút kiểu này thì cũng đã có khoảng thời gian bị ngắt quãng, mà tai người thì dễ bị lừa lắm bác ạ.
em khoái cái vụ test mù này không bị thương hiệu nó hớp hồn,nhưng với điều kiện là cùng một gu nghe và thể loại nhạc để đánh giá thì đỡ rối hơn.
He ...he...! Iem thì toàn nghe bằng mắt chắc ko bao giờ tham gia vụ dư lày được roài :lol: :lol: :lol: