Tản mạn về .... PHỞ

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tamtam, 6/11/12.

  1. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    545
    Location:
    Saigon
    Bác sang quá, 1 tô mà chơi đến 2 lạng sá sùng thì đi toi hết gần triệu bạc.

    Bánh phở nó ghê hơn nước dùng nhiều, toàn formol thôi.
     
  2. xaxanguyen

    xaxanguyen Approved Member

    Joined:
    26/5/11
    Messages:
    9
    Likes Received:
    2
    EM hay ăn phở Sướng gần nhà nước dùng hơi bị ngọt quá
     
  3. Gió Biển

    Gió Biển Advanced Member

    Joined:
    18/5/16
    Messages:
    138
    Likes Received:
    51
    Phở thật là ngon:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
     
  4. Quanzoo

    Quanzoo Advanced Member

    Joined:
    2/9/14
    Messages:
    56
    Likes Received:
    11
    Location:
    Đà Nẵng
    VỢ MÌNH - VỢ NGƯỜI
    Vợ người hở áo thấy mê
    Vợ mình hở áo thấy...ghê cả người...!
    Vợ người tươi rói miệng cười
    Vợ mình nhoẻn miệng: đất trời tối thui...!
    Vợ người eo gọn, thon đùi
    Vợ mình bụng xệ, xương cùi dô ra...!
    Vợ người trắng mịn làn da
    Vợ mình đen, nhám như là...lưng trâu...!
    Vợ người: "anh mỏi ở đâu"...?
    Vợ mình: "mỏi mỏi cái đầu nhà ông"...!
    Vợ người căng đét bưởi, bòng
    Vợ mình như...mướp lòng thòng sớm trưa...!
    Vợ người gọi dạ, bảo thưa
    Vợ mình hỏi mãi vẫn chưa trả lời...!
    Vợ người dọn bữa gọi mời
    Vợ mình hở cái lục nồi, vét niêu...!
    Vợ người nhìn chỉ muốn...yêu
    Vợ mình nhìn muốn...vỡ diều chết tươi...!
    Vợ người trên cả tuyệt vời
    Vợ mình như thế- chán đời tôi không?
    Than ôi- cũng một kiếp chồng
    Kẻ sung sướng hưởng, kẻ gồng chịu đau.
    Buồn nên tâm sự đôi câu
    Mong ai cùng cảnh với nhau hiểu giùm...!
    ....................................................
     
    Last edited: 13/9/17
    Wilson Fans likes this.
  5. cauthangviet

    cauthangviet New Member

    Joined:
    18/4/22
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Ở đây có bác nào không ăn được hành như em không? Các rau gia vị khác em đều ăn được trừ hành :(
     
  6. abcsontrang

    abcsontrang Approved Member

    Joined:
    1/4/21
    Messages:
    7
    Likes Received:
    4
    Gần nhà có quán phở hẻm, bán từ thời đi học mẫu giáo tới nay có vợ 3 con luôn rồi mà họ vẫn còn bán, ngon thì khỏi nói
     
  7. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.864
    Likes Received:
    1.819
    Mình lại thích ăn hành, khi ăn phở bao giờ cũng xin thêm nắm hành tươi
     
  8. thai64

    thai64 Advanced Member

    Joined:
    10/12/10
    Messages:
    3.658
    Likes Received:
    1.358
    Bác nào chán Cơm mà thích Phở ...thì nên ăn nhiều hành tươi có củ ( trần qua nước nóng ).

    Nó kích thích quá trình tiết Hormone nam tính, do đó kích thích ham muốn tình dục.

    Mình ăn Phở không thể thiếu hành trần.
     
    Last edited: 24/12/22
  9. Thanh Tam

    Thanh Tam Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    564
    Likes Received:
    260
    Cảm ơn bác @tamtam về bài sưu tầm rất dài và tâm huyết, đọc mãi mới hết

    Ngoài những quán trên, các bác sành phở có thể ghé phở Phú Hương Cò Lả - 15A Huỳnh Đình Hai, phường 14, Bình Thạnh. Trước quán nằm ngoài đường Bạch Đằng sau dời vào đây. Quán mở từ rất sớm, trước 6g đến quá trưa, nghỉ đến 16g bán lại đến tầm 20g. Tầm giá từ 80-150K

    Còn có Phở Số 2 ngay dốc cầu Bông, cũng là quán lâu đời sau dịch không còn hoạt động thật đáng tiếc...
     

    Attached Files:

    Last edited: 24/12/22
  10. NLang

    NLang New Member

    Joined:
    25/1/23
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    Bài thơ khá vui có ý nghĩa
     

Share This Page

Loading...