Ơ cái ông này, đang đi tìm nhà tài trợ cho người đứng đầu thì ông lại bảo người ta cá độ, linh tinh quá
Tại lúc nhận độ trông tướng tá cũng gồ ghề lắm thì bọn em mới tính cọ cho khoái, chứ lúc đấy mà trơn lông đỏ da như giờ thì bọn em cũng té cho nhanh :lol:
Em thấy Bang Kenken kêu gọi mãi không thấy ai tham gia! Chẳng lẽ mấy chủ sumo lại phải sợ KK sao! Em xác nhận lấy gà của em ra chọi với gà của KK . Sếp theo thứ tự điểm vòng loại ( Thi buổi sáng ) Gà nào nhiều điểm hơn gà đó thắng. Số tiền đặt cược trọi gà như bang KK đã nêu ở trên em OK không thắc mắc gì cả!
Em xin bắt đầu lại từ đầu danh sach tham gia. Mức tài trợ đồng hạng 3.000.000vnđ. 1. Kenken Evolution: 3tr 2. Mis Lan : 3tr Tính ra cả 24 gà cùng tham gia là quỹ tài trợ kha khá đấy ạ. Các cụ máu lên, gà đã lên sàn đều có cơ hội ngang nhau, các chủ gà ai dự thi thì ít nhiều cũng hy vọng của mình gáy tốt nhất
Thím Lan này lạ mà quen Cho em đính chính lại là em hô hào vụ này cho xôm tụ anh em đi thi chứ làm gì to tát mà thím Lan lại bảo sợ nọ sợ kia. Mà nếu có sợ thì chắc cũng chỉ mình cụ Bigwall sợ gà của em thôi :lol: Mà cái 4R này ko cho chức năng tag nick như cuat OF nhể, ko tiện tay em xem luôn lão này trốn em dc đến lúc nào :lol:
Em đã hân hạnh được diện kiến mợ Mis Lan, phải công nhận nữ nhi dễ có mấy ai Các chủ gà đâu cả rồi ạ? :mrgreen:
Hic hic Mình đã lên núi tu hành loại bỏ bụi trần rùi mà cái thằng cha này hắn cứ réo hoài là sao nhỉ, làm mình hắt hơi mãi không sao tu luyện được :lol:
Ơ thế hóa ra cái 4R này cũng tag được cơ à Cơ bản tại lão không thành tâm tu hành. Lên núi ở ẩn rồi còn vương vấn bụi trần, đam mê tiền tài tửu sắc :lol: thì bao giờ thành chính quả. Đầu năm ai xúi lão nhận đá gà với KK thì giờ lão cứ túm áo ông ấy mà đòi hộ em :lol: Còn không có ai "máy bơm" lão thì đừng đổi tại rượu ngô hôm kìu làm lão hoàn tục thì cữ chuẩn bị sẵn, hôm tới tiệc SUMO cứ đưa tận tay em, em là em chả ngại nhận đâu :lol:
Giữa tiệc Kìu, bác Long tuyên bố đấu tay đôi với KK ở kỳ sumo này, có ngoắc tay, có thành viên VNAV chứng kiến thế mà giờ lại quên dễ thế nhỉ.
Quên thì không quên nhưng mờ ghét cái thói đời nên tui phải lên núi tu cho quên hết sự tình :lol: Thôi lên núi tu tiếp đây xin gửi lời chào các bác
Em vướng vụ tái thẩm định ISO nên bó tay bó chân không ra được lão ạh, mà em xui bỏ mịa, có khi em ra thì nó éo qua được vòng gửi xe ấy chứ. :lol: P/S chả ai chơi thế bao giờ lão nhể, phải chừa đường sau này còn ăn nhậu nữa chứ, ai chơi kì vậy, ha ha.
Dường nhưng có điềm khi ông syen+ đặt tên topic này : Sumo 2015 - The winner takes it all The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny
Em xin bổ xung: I don't wanna talk About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history ...................... ...................... I don't wanna talk If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand I apologize ................ The winner takes it all
Sumo năm nay với em không được chọn vẹn cho lắm ( không được nhậu buổi nào ) Nhưng lại có chút niềm vui nho nhỏ ! Em ngại lắm nhưng cũng phải cám ơn các anh KENKEN ạ ! Còn việc tổ chức các anh KENKEN "Làm lễ trao giải" cho em thì em tạm thời xin xin không tham dự buổi lễ trao giải được ạ! ( do em đang bận công việc riêng ) con về ấy ấy thì em xin nhận và sẽ làm buổi khao giải sau khi em lo xong công việc riêng ạ! Em yêu các anh KENKEN quá !!!!