Xin lỗi bác Kool, cũng tại vì em ko rõ sở thích của bác :mrgreen: Thôi lần sau vào em bù lại bằng chầu ngồi vỉa hè, uống sài gòn đỏ, ăn gà nướng + xôi chiên cho nó đậm chất đường phố nhé @Bác Candic + bác metal: khi nào hai cụ đi dạo phố cho cháu theo với ạ.
Tự nhiên quân đóp mỏng mọc ra lắm thế :shock: Mà nhà riêng thì nói làm giề, mà trước hem dẫn mìng tới là có tội với nhân dân.
Hôm nọ em vác Mamiya 645 + lens 80mm f1.9, cả bộ to-cao-đen-hôi gần 2,5kg còn thằng bạn đi bên đeo leica M3 nhỏ xíu trước bụng. Có 2 con bé dân du lịch đi ngược chiều, nó cứ lăm lăm nhìn vào rốn thằng bạn em, thế mới đau chứ lị. Đúng là leica thương hiệu quá nổi tiếng! Tiếc là em ko có xiền chơi
Tại cái Mamiya to tổ chảng nó che pố nó mất cái nó muốn xem rồi, ngốc ạ :mrgreen: Choảng nốt mấy phát nữa cho nó đỡ phải giữ lại Cái này mà lại còn không biết ở đâu nữa thì... thôi
Em sống 30 năm ở SG, thế mà mỗi lần giơ máy lên là suy nghĩ... rồi lại bỏ máy xuống! Có lẽ rất khó diễn đạt được SG qua ảnh! Có lẽ vì thế mà dân SG khóai đi chụp ảnh kiến trúc cổ và... gái nhiều hơn là streetlife! Sg là TP nhanh chóng mặt, tháng trước còn thấy cái quán cafe, tháng sau quay lại là thành cái cửa hàng Triump! Người SG đâu đâu cũng thấy vội vã, anh nhân viên văn phòng vừa rời trụ sở là y như rằng phóng như bay... tới quán nhậu vì sợ kẹt xe, còn ông nào nhậu từ trưa thì chiều cũng phóng như bay về... đón con cho kịp giờ! 7h tối cửa hàng rau vẫn tấp nập các chị các má đi chợ chuẩn bị cho bữa tối, công viên đông nghẹt người tập thể dục buổi chiều, 8h thành phố rực rỡ ánh đèn quảng cáo của các trường học ngọai ngữ, quán cafe xe tràn ra cả lòng đường! 10h đêm quán bar bắt đầu chật chội, 1h sáng quán nhậu vẫn còn khách gọi í ới "Cho két đỏ với cái lẩu xí quách!"! 3h sáng đường phố chốc chốc lại vù lên tiếng 67 đôn dên kéo theo sau là xe rau ngất ngưỡng! Phải nói là rất khó để diễn đạt SG bằng ảnh, vì có những cái chưa kịp ghi vào tiềm thức, thì nó đã thay đổi rồi!
Với mấy dòng viết ngắn, bác đã khắc họa được nhiều cuộc sống SG. Tuy nhiên, nó còn nhiều nữa mà em cũng chỉ cảm nhận được thôi chứ khó nói thành lời. Không chỉ rõ được thì sao chụp ảnh được
Nếu các bác không định ghi nhận tất cả vào một bức ảnh thì cũng không khó lắm đâu. mỗi bức ảnh cùng lắm chỉ ghi nhận được một góc nhỏ và chẳng bao giờ hết, chính vì thế mf anh em ta vẫn còn mua thêm máy ảnh