Với tâm thế của 1 người chưa đọc nguyên gốc văn học của Haruki Murakami ,em không có ý định so sánh bộ phim của Trần Anh Hùng với tiểu thuyết này (vì có muốn cũng chưa được ).Nhưng em nghĩ, chính thế lại giúp em có cái nhìn khách quan hơn về tác phẩm điện ảnh,hay chí ít là cảm nhận khách quan hơn về tâm lý nhân vật của phim. Bộ phim là sự mô tả một quá trình nhiễu động tâm lý của 3 tuyến nhân vật chính :Toru Watanabe,Naoko và Midori Kobayashi trong mối quan hệ đan cài rất phức tạp giữa bản năng và ý thức.Giữa bối cảnh chung của xã hội thanh niên Nhật Bản những năm 60,3 nhân vật này là sự u ẩn lắng đọng giữa những ồn ào chính trị và sự phóng khoáng của XXX,đang cố đi tìm những giá trị chân lý của tình yêu và XXX,như đi tìm một lối thoát của cuộc đời.Khác với quan điểm cho rằng, đạo diễn Trần Anh Hùng đã hiểu tác phẩm "Rừng Na-uy" theo cách hoàn toàn là câu chuyện của XXX (http://cand.com.vn/vi-vn/vanhoa/2010/12/142087.cand),em nghĩ XXX trong phim chỉ là 1 phương tiện trong nhiều phương tiện khác,để Trần Anh Hùng lột tả được những bức bối và day dứt của con người trên con đường đi tìm giá trị Chân-Thiện-Mỹ.Bác nào mong muốn ở phim này cái sự Hot của các pha "hành động",thì em tin rằng sẽ thất vọng,bởi chủ đích của đ.d không hề muốn thế.XXX trong phim hầu hết chỉ là những đau đớn không thể giải thoát,tồn tại độc lập với khái niệm Tình yêu. Phim có tiết tấu rất chậm,bình thản,hình ảnh và màu sắc được chau chuốt,thanh tịnh,đặc trưng cho phong cách làm phim của đạo diễn.Đặc biệt có những đoạn,chỉ bằng âm nhạc và hình ảnh,phim đã giúp người xem cảm nhận được sự mất mát,đổ vỡ trong tâm hồn của nhân vật,rất chuẩn với khái niệm "ngôn ngữ điện ảnh".Cách đưa và ngắt âm nhạc trong phim cũng ấn tượng,không theo kiểu từ từ đến rồi từ từ đi,mà đôi khi rất đột ngột nhằm thể hiện cho sự đứt gãy tâm lý.Em thích kiểu "làm" âm nhạc này,bởi nó khác hẳn với kiểu Việt Nam ta . Em chỉ không thích lắm ở phim này sự thiếu kịch tính,hay nói cách khác là cái cách để kịch tính đến cũng hết sức từ từ,nên đôi khi làm người xem không đạt tới cái đỉnh của cảm xúc.Cũng có thể đây là chủ ý của đạo diễn,chỉ muốn kể một câu chuyện theo cách của mình,và để người xem phải từ từ chiêm nghiệm.Em cảm giác phim sẽ kén khán giả,dường như phim chỉ để dành cho những người thật sự kiên nhẫn và đủ tinh tế để cảm nhận. Ps: Em rất thích đoạn Reiko Ishida gảy đàn chơi bài Norwegian Wood của Beatles.Ước gì em biết chơi Guitar .
Re: Rừn Na uy - Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. Bài viết hay quá bác Jim Morrison ơi. Em sẽ chờ bản HD để nằm đắp chăn xem phim này ở nhà. Nói về truyện thì em thích bản dịch cũ (không nhớ tên người dịch, do bác Bùi Phụng hiệu đính) hơn bản dịch của Trịnh Lữ. Murakami sắp có 1 cuốn mới ra ở VN, các bác nhớ đón xem nhé
Re: Rừn Na uy - Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. Bài viết hay về một phim hay, cảm ơn bác mười đã giới thiệu phim.
Em đã đọc truyện này cũng khá lâu rồi, nghe bác PR hấp dẫn quá, nhưng không biết bây giờ còn kiên nhẫn & tinh tế để thưởng thức không :mrgreen:
Nếu chưa đọc sach thi đừng dại dột đi xem phim này, chầm chậm, nhạt nhạt , rời rạc và nội dung rất chán nếu khong muon nói là chẳng có đúng nhu nhung gi mong doi vao mot phim từ mot tac pham rat noi tieng, chẳng hieu sao, nhung em chi xem duoc nửa phim là khò khò ....
Bác chủ không có ý so sánh phim với truyện. Nhưng theo ý cá nhân, đọc truyện thực sự cuốn hút, không như phim. Cách tác giả miêu tả nhân vật, suy nghĩ, cách sống, hoàn cảnh sự vật rất chi tiết, đưa góc nhìn từ phía a Watanabe có gì đó rất người lớn, điềm đạm. Hồi mới đọc xong truyện e cứ bị ám ảnh mất gần 1 tuần về cá tính của a Wa này. Một tác phẩm khác của tác giả là "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" cũng khắc họa một nhân vật có nét tính cách như vậy.
Bác đọc đi, muốn hiểu hơn tác giả đọc thêm "Biên niên ký chim vặn dây cót" do cty NHã Nam liên kết phát hành
bác quảng cáo phim hay thế, nghe mượt mà, em nghe phim này rồi, nhưng xem traler thấy ko hay lắm nên thôi, thấy nó chậm chầm buồn buồn thế nào ý.
Em đọc truyện thấy khá thú vị, chứ film thì khó hay lắm vì ko thể diễn tả sâu sắc như truyện được :mrgreen:
Em cũng đã xem phim này rồi.... nhưng thấy nhàn nhạt, rời rạc và chưa tới cái tinh thần của truyện ..
Hãy coi Mùi đủ đủ xanh của TAH thấy thấm rồi hãy coi phim này! Nói vậy chứ em cũng chỉ coi được phim Mùi đu đủ xanh thôi, chưa quởn để xem phim này :mrgreen:
Mình cũng mới chỉ xem phim Mùi đu đủ xanh của bác này, Để tối nay lễ lạt tranh thủ xem qua rừng na uy xem sao