ROCK WILL NEVER DIE

Discussion in 'Âm nhạc' started by Thichduthu, 24/5/07.

  1. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    [​IMG]

    Kính chào các bác yêu nhạc!

    Là fan của thể loại Heavy Metal đã lâu, em cũng đã có một thời gian khá dài rong ruổi khắp các quán Rock cafe ở SG như Thủy Tiên, Mai Khanh (Lê Văn Sỹ), Soul (Linh Hồn - Nguyễn Đình Chiểu), Heaven N Hell (Phú Nhuận), Huỳnh Văn Bánh (2 quán không nhớ tên), Da Vàng (Nguyễn Kiệm), Hoàng Gia (ngã 6 Phù Đổng), Ving Quang (Pasteur)... và trước đây cũng từng làm bạn với hầu hết các chủ quán và "rocker" SG, thậm chí vui vui vào làm chân chỉnh nhạc ...
    Cho đến hiện nay, mặc dầu vừa qua có thời gian tạm lắng, nhưng em mới nghiệm được rằng tình yêu với Heavy Metal trong em không hề phai lạt, mà trái lại mỗi khi được nghe lại thể loại này (và cả hard rock, death metal) cùng với các ban nhạc yêu thích như Metallica, Guns "N" Roses, Megadeth, Anhihilator, Yngwie Malmsteen, AD-DC, Skid Row, Lita Ford, Vinxen ... thì cảm xúc vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.
    Niềm đam mê Mô-tô phân khối lớn Chooper/Cruiser (như Harley, BMW, Triump...) cũng vậy, giống cũng như con vi trùng đã ăn sâu vào trong máu thịt, ăn sâu và bám rễ rất chắc tận các tế bào, không thể gột sạch cho được! (hình như Rocker và Biker luôn là hình và bóng đó).
    Vì thế em xin mạn phép mở topic này mong được cùng các bác có cùng đam mê chia sẻ, trao đổi và thảo luận về thể loại nhạc nhiều người cho là điên này.
    Dù sao cũng an ủi: nhìn vào biển người đặc kín khi các Rock band biểu diễn ở các sân vận động, các quảng trường thì lại trộm nghĩ: thôi thì thế gian cũng vẫn còn lắm kẻ điên (giống mình).

    Kính mời các bác tiếp ạ!

    Bon Jovi
    [​IMG]
    Brigitte Bardot
    [​IMG]
     
    Tags:
  2. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    37
    Location:
    Hanoi
    Bác động chạm đến khá nhiều bác ở trong forum rồi đấy nhé, em biết trong này rất nhiều ông là "con bệnh" của rock.
    Đúng là cảm giác trôi theo 1 cơn cuồng loạn của rock khác xa cảm giác khi nghe tất cả các thể loại nhạc khác. Bây giờ thì k phải lúc nào em cũng có thể nghe rock, nhưng gần như em để dành, cứ như ăn dè vậy, sờ - te - uây tù hé - vân, phải k các bác ???
    :D
     
  3. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.947
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Nếu nói đến HEAVY METAL thì em cũng là 1 fan cuồng nhiệt đây, đã lâu lắm rồi ko nghe lại vì hầu hết những CD bây h em không còn nghe được cái cảm giác như hồi em học cấp III và ĐH. Có bác nào là fan của OZZY và IRON ko ạ? ÚI, lại có cái cảm giác tê tê, muốn quậy và đập phá rùi.
     
  4. taimono

    taimono Approved Member

    Joined:
    21/6/06
    Messages:
    48
    Likes Received:
    9
    Thấy Bác Thichduthu khơi lại niềm đam mê Điên, làm e cũng nhớ những ngày tháng đã qua ghê. Hiện tại e đang lưu kho khoảng 500 cd heavy metal trong tàn kinh các để làm kỹ niệm. Metallica thì e có trọn bộ, nhưng đỉnh cao phải kể đến Sepultura . Delth , Overkill, Megadelth, Decide, vvv... Nhưng cũng thật là buồn cười tự nhiên đùng một cái e rớt xuống Norah jonh, Batricia barbe, nate kingcole, David Roth vv... Vài lời chia sẻ.
     
  5. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    Có em , em cũng tê lắm nhưng chỉ lắc lư thôi , không đập phá :D .Em thích nhất là những album Unplugged rock , nghe solo guitar thùng phê lắm
     
  6. tai-to

    tai-to Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.073
    Likes Received:
    165
    Location:
    Hà Lội 2
    EM là fan của Metalica + xe phân khối lớn , nhưng bây giờ già rồi đành chạy FORZA 250 cc.
     
  7. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    úi bác ba mươi tuổi đã toan về già ư? thế có những bác trên dưới năm mươi mà vẫn nghe rock thì gọi là lão ... à? :lol:
    em cũng thích xuồng, nhưng mà thích xuồng toa cơ, như Pacific coast chẳng hạn :twisted: suỵt! chỉ có zợ là em thích nhỏ thôi :oops:
     
  8. miumiu

    miumiu Advanced Member

    Joined:
    2/6/06
    Messages:
    119
    Likes Received:
    0
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: HEAVY METAL

    Nói đến ông này thì em phục lăn, vừa hát vừa lead guitar mới ác chứ, mà tay phím nhanh như tay violin nữa cơ.
    Mê qua nhưng kiếm đĩa nghe lại mãi mà ko được :(
     
  9. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Re: HEAVY METAL

    Úi: em có 2 cái album đểu: "Unleash the Fury" và "Trilogy" chép tạm bác nhé?
    Ngoài ra em còn 1 dĩa Judas Priest "Angel of Retribution" tiện tay chép luôn để bác nghe thử.
    Album rock em chỉ toàn DVD mới đau, hic :(
    Thân!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  10. Băng Nhà hát

    Băng Nhà hát Approved Member

    Joined:
    12/3/07
    Messages:
    26
    Likes Received:
    0
    Location:
    Opera House Gang
    Re: HEAVY METAL

    Thay mặt bác MiuMiu xin cảm ơn thịnh tình của bác Phương TDT.
    Nhân tiện bác cho hỏi đĩa chép có bìa chép luôn không ạ? :lol: :lol: :lol:
     
  11. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Re: HEAVY METAL

    Bìa khỏi chép vì ... trên mạng đầy bác ui, cần thiết tia ra một shot là ok? :lol:
     
  12. cutun1217

    cutun1217 Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    154
    Likes Received:
    0
    Location:
    HN-KL-Sing
    500 CD heavy metal kô thôi :shock: , chưa tính các loại khác hả bác?
    em cũng là fan ruột của Metallica, va Nirvana (mặc dù kô được liệt vào đây :D).
     
  13. tranchien

    tranchien Advanced Member

    Joined:
    19/8/06
    Messages:
    64
    Likes Received:
    0
    em thích nghe rhapsody.chơi power metal.nhạc thì hơi bị hoành tráng luôn,nghe như nhạc giao hưởng nhưng có những đoạn solo lead thì thôi rồi
     
  14. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Kurt Cobain - Huyền thoại âm nhạc của thập niên 90
    14:58' 04/04/2004 (GMT+7)

    Kurt Cobain là một trong số những nghệ sĩ quan trọng nhất thời đại, người ta tôn vinh anh như một huyền thoại của nhạc Rock thế giới. Anh cũng được coi là hiện thân của giới trẻ Mỹ - hoang mang và bế tắc thời kỳ hậu chiến tranh (cuối những năm 80 đầu những năm 90). Đầu tháng 4 này, khắp nơi trên thế giới sẽ kỷ niệm 10 năm ngày mất của Kurt Cobain.

    Kurt Cobain - Nghệ sĩ bất hạnh của Alternative Rock.

    Kurt Donald Cobain sinh ngày 20/2/1967 tại Aberdeen cách thành phố Seattle, bang Washington 120km về phía Tây Nam. Anh lớn lên trong một gia đình thượng lưu nhưng lại có một tuổi thơ buồn bã với những viên thuốc an thần và những giấc ngủ nhọc nhằn. Khi anh 7 tuổi, điều bất hạnh ập tới - bố mẹ anh ly dị nhau. Chán ghét trường học, Kurt cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng và điều có ý nghĩa với anh lúc đó thế giới của âm nhạc và hội họa.

    Năm 1983, khi đó Kurt mới 16 tuổi đã chơi được guitar rất điêu luyện. Không giống như một số kẻ đồng trang lứa, Cobain chẳng bao giờ thích sự “phù phép” chạy ngón tít mù trên cây đàn hay cố ganh đua để trở thành 1 thần đồng guitar.

    Năm 1986, ban nhạc NIRVANA ra đời. Kurt chơi guitar và là ca sĩ hát chính. Single đầu tiên của nhóm “Love Buzz” ra đời, thật thích hợp để tạo nên những tiếng “vo ve” đầu tiên trong bối cảnh âm nhạc “ngầm” tại Seattle. Album đầu tiên này được thu âm với chỉ 600$ nhưng đã mang lại ''động lực'' đầu tiên vô cùng quan trọng cho ban nhạc...

    Thập niên 90 có thể được coi là thập niên vàng của thể loại Alternative Rock. Thứ âm nhạc Grunge từ mảnh đất Seattle đã thoát ra khỏi thế giới ngầm. Soundgarden là ban nhạc đầu tiên được hoan nghênh tại Mỹ và Mud Honey được ca ngợi hết lời tại Anh. Tất cả tạo nền móng cho Nirvana bứt phá vào năm 1991 với “Nevermind” - album được nhắc đến nhiều nhất trong năm và cũng trong cả thập kỷ, nó cùng với “Ten” của Pearl Jam và “Bad Motorfinger” của Soundgarden mang Grunge lên đến đỉnh cao nhất trong năm đó.

    “Nevermind” được phát hành lần đầu tiên chỉ xếp thứ 144 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ với một bài phỏng vấn trên MTV, một buổi ra mắt trên đài NBC và tất nhiên do tài năng thực sự của nhóm, album leo thẳng lên vị trí số 1 với "Smells like teen spirit". Giai điệu mạnh mẽ lôi cuốn, giọng hát khàn đục đặc biệt cùng với ngón đàn guitar trái tay điêu luyện, bài hát tạo ra cơn sốt thực sự trong giới trẻ Mỹ. Những bài hát còn lại trong album này đều là những tuyệt phẩm: In bloom, Come as you are, Lithium, Something in the way... ''Nevermind'' trở thành album Alternative chuẩn mực của thập kỷ 90.

    Trước Nirvana, Alternative chưa hề được coi là một thứ âm nhạc chính thống. Các ban nhạc của thể loại này thường chỉ đầu quân cho các hãng đĩa đơn lẻ còn các đĩa nhạc Alternative luôn chỉ là những đĩa hát phát hành với số lượng không đáng kể. Nirvana đã đặt đòn bẩy của những thành công sau này của Alternative về mặt thương mại, mở toang cánh của cho thứ âm nhạc hậu-Punk pop, đặt ngang hàng những ban nhạc như Pixies, Sonic Youth, Soundgarden với Beatles; đánh bật “Dangerous” của Micheal Jackson ra khỏi vị trí dẫn đầu của các bảng xếp hạng.

    Nirvana - Ban nhạc vĩ đại trong trào lưu Grunge.

    Nhưng điều vĩ đại nhất mà Kurt Cobain đã làm được là nắm bắt lấy sự sáng tạo mới trong cách chơi guitar. Giới trẻ đã được anh truyền cho một cách nhìn mới về âm nhạc mà người ta tạm gọi nó là: “ít nhưng hiệu quả” - tạo nên âm nhạc thực sự từ những bài học guitar phóng đãng mau quên, từ những cây guitar đáng cho vào cửa hàng đồng nát và từ cả những chiếc pedal âm ly xơ xác từ những năm 70. Đơn giản chỉ là: “Bạn hãy làm những điều mà chưa ai nghĩ tới”. Tất cả quang cảnh Rock hiện đại sau này đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chính thứ âm nhạc và phong cách Grunge Seattle…

    Kurt không bao giờ mong chờ một sự nổi tiếng do âm nhạc mang đến cho mình. Anh ghét sự quảng cáo thương mại và đôi lần còn khuyến khích các fan đừng mua đĩa nhạc hay đến xem họ biểu diễn. Cả nhóm Nirvana thích chơi trong những câu lạc bộ nhỏ, nơi mà họ tìm thấy được sự nhiệt tình thân thiện. Kurt cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức và phải dùng đến những thứ thuốc kích thích mạnh như heroin, mocphin. Ban nhạc cố gắng cho ra đời những album đẹp đẽ tiếp sau của mình: “Incesticide” (1992), “In Utero” (1993), “MTV Unplugged In New York” (1994)… Và rồi Nirvana chìm vào một khoảng thời gian vay mượn, sự ham mê heroin của Kurt đã bắt đầu thay đổi bộ mặt trên sân khấu của nhóm. Một trong những lần phỏng vấn cuối cùng, anh đã nói bóng gió rằng, ban nhạc có thể sẽ không tiếp tục mãi được. Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Kurt như muốn cống hiến hết sức lực cho nghệ thuật. Anh cho tiến hành nhiều tour diễn liên tiếp tại Seattle quê hương anh, châu Âu và buổi biểu diễn chẳng ai có thể đoán được là cuối cùng của anh ở Munich.

    Ngày 5/4/1994, tại ngôi nhà ở Seattle của mình, ở tuổi 27, quá chán chường với cuộc sống bế tắc cùng với bệnh tật, Kurt Cobain đã thực hiện quyết định nghiệt ngã. Anh dùng một khẩu súng ngắn cũ đã cưa nòng và tự sát.…

    "It 's better to burn out than to fade away - Thà cháy hết mình còn hơn phải sống le lói tàn lụi”. Cobain đã viết những lời này trong lá thư tuyệt mệnh sau chót của mình. Anh cũng từng nói rằng anh không mong mình sống đến được tuổi 30, đáng tiếc là anh lại đúng. Anh đã mãi mãi trở thành một huyền thoại như: Jimi Hendrix, Janis Joplin hay Jim Morrison, tất cả họ đều ra đi ở tuổi 27. Với những thành tích mang tính chất cách mạng và biến chuyển trong âm nhạc, anh được tạp chí Rolling Stone bầu làm nghệ sĩ vinh danh của thập niên 90.

    http://www.vnn.vn/vanhoa/amnhac/2004/04/57562/
     
  15. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Kurt Cobain, một tượng đài âm nhạc

    (Nhân ngày mất của Kurt Cobain)

    Năm 1989, album Never mind của ban nhạc Nirvana ra đời và gây nên một cơn sốt trong làng nhạc thế giới. 10 triệu bản được tiêu thụ đã mang lại cho nhóm số tiền khổng lồ hơn 550 triệu USD. Nhưng chỉ 5 năm sau, giấc mơ mang tên Nirvana đã tan theo sự ra đi vĩnh viễn của vị thủ lĩnh Kurt Cobain. Và những người yêu nhạc sẽ chẳng thể nào quên được cái ngày định mệnh 6/4/1994 - ngày thế giới mất đi một thiên tài âm nhạc, người đã đặt dấu ấn không thể phai nhoà trong lịch sử phát triển của dòng nhạc grunge: Kurt Cobain.

    Kurt Donald Kurbain sinh ngày 20/02/1967 trong một gia đình trung lưu tại Hoquaim, một thị trấn nhỏ nằm cách thành phố Seattle, Mỹ 140 km. Cuộc sống thơ ấu của Kurt trôi qua với một cú sốc tinh thần lớn: năm 7 tuổi, cha mẹ anh li dị.

    Ngày đó, dòng nhạc punk của Anh đang là một trào lưu trên đất Mỹ. Năm 1986, anh thành lập nhóm Nirvana với 3 thành viên: Kurt đánh guitar lead và hát, guitar bass Krist Novoselic và tay trống Dave Grohl. Sau thời gian đầu biểu diễn khá bấp bênh, năm 1988, Nirvana bắt đầu gửi những băng thu demo tới các hãng đĩa và thu thanh album đầu tiên Bleach. Bleach lập tức gây tiếng vang lớn ở Mỹ và Anh, hơn hai năm sau, sự thành công của album thứ hai Never mind đã biến những "chàng trai vàng" thành triệu phú. Và đó cũng là sự khởi đầu cho vết trượt của thủ lĩnh nhóm: chàng Kurt Cobain tài hoa bạc phận.

    Tiền tài, danh vọng, sự hào nhoáng của âm nhạc cũng như mặt tối của nó bắt đầu bao phủ và trùm một đám mây đen lên đầu Kurt Cobain. Với số tiền khổng lồ trên đất Mỹ, Kurt nghiễm nhiên trở thành một ông hoàng. Anh ném tiền không tiếc tay vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và bắt đầu làm quen với khói thuốc phiện. Anh nhanh chóng trở thành con nghiện cùng vô số vụ bê bối tại các hộp đêm. Đây là lý do khiến anh bị bệnh đau bao tử hành hạ và cũng là nguyên nhân gây ra sự trầm uất đã giết chính bản thân anh!

    Tháng 2/1992, Kurt kết hôn với ca sĩ Courtney Love khi cô nàng đã mang bầu 3 tháng. Album thứ ba Incesticide ra đời, đánh dấu sự chín muồi của Nirvana cũng như khẳng định sự vững mạnh và phát triển của dòng nhạc grunge. Tuy nhiên tháng 8 năm đó, Kurt đã phải vào viện điều trị vì sử dụng ma tuý quá liều.

    Vượt qua ma tuý, Kurt trở lại với âm nhạc. Năm 1993, nhóm phát hành album Utero gồm nhiều bài hát như lời tự sự, kinh nghiệm sống của Kurt sau các thăng trầm cuộc sống. All apologies là một tuyệt phẩm để đời của anh và cũng là lời xin lỗi gửi tới các fan đã yêu mến và thất vọng vì anh.

    Vài tháng sau, Kurt đã làm câm lặng mọi lời nghi ngờ về tài năng của mình khi ban nhạc Nirvana độc diễn chương trình Unplugged (đánh nhạc không có dụng cụ điện tử) ở New York. Tiếng đàn guitar run rẩy cùng giọng ca khàn khàn đầy rung động của Kurt đã mang đến cho người nghe một trong những hình ảnh đẹp nhất về anh. Có ai ngờ, đây cũng là album cuối cùng của nhóm…

    Từ năm 1993, Nirvana bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu. Những chuyến đi dài cùng các đêm diễn liên tục đầy nhiệt huyết đã tàn phá sức khoẻ Kurt. Sau đêm diễn thứ 20, ban nhạc phải tạm dừng do Kurt bị đau họng. Bên cạnh đó, sự trục trặc khiến quan hệ vợ chồng anh đi đến hồi kết.

    Ngày 05/04/1994, Kurt về ngôi nhà nhỏ ở Seattle. Hôm sau, cả thế giới bàng hoàng và ngỡ ngàng khi biết tin anh đã ra đi vĩnh viễn. Sau những biến cố và khủng hoảng về tinh thần, anh đã tự kết liễu đời mình bằng một viên đạn oan nghiệt. Những dòng chữ cuối cùng anh viết cho người vợ và các con... Anh ra đi khi mới 27 tuổi, khi tài năng đang đạt đến độ chín… Hơn 5.000 người đã đổ về ngôi nhà của anh để nói lời vĩnh biệt với một tượng đài trong lịch sử âm nhạc.

    Người ta ví anh như một John Lennon của The Beatles huyền thoại và coi anh như là người tiên phong trong việc phổ biến và phát triển dòng nhạc grunge. Hàng năm, vào ngày mất của Kurt, những ban nhạc nổi tiếng đều tụ họp để chơi lại những nhạc phẩm của Nirvana...

    Hoàng Tùng

    http://www.mofa.gov.vn/quocte/14,03/ku%20vhtt14,03.htm
     
  16. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Chủ đề của Hòa thượng quá hay và quá rộng, không còn gói gọn trong Heavy Metal nữa, có khi bác đổi thành "Rock - Ngọn lửa đam mê bất tận" được rồi đấy :- )

    Trong cái topic này mà chẻ ra thành nhiều dòng rock để anh em tiện thảo luận em thấy cũng đại tiện.

    Riêng về chủ đề Heavy metal của Hòa thượng, em kết nhất Judas Priest. Còn lại thì yêu tất cả các nhóm Heavy, trừ những tụi quá khích như Seputura thì em chịu, bảo em đi lấy vợ còn hơn.

    Nhớ thuở đam mê rock nhất là hồi trung học và đại học, từ dạo đi làm đâm đổ đốn mê classic, jazz. Đúng là mất chất!
     
  17. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Chào bác taimono: thấy cái kho của bác mà em thèm wá, bữa nào ae rock-fans ghé giao lưu nhé?
    Overkill em rất thích bài hòa tấu cổ điển Frankenstein "Quỷ nhập tràng" không biết bác có lưu giữ, em mượn copy cái!

    Nhạc classic, jazz, folk ... thì cũng okie, nhưng em quay lại nghe các thể loại này có lẽ là do ... phong trào :wink:

    Các bác chưa mê Rock đã từng nghe Slash độc diễn "Love theme from The God Father" hay "Before the Dawn" của Judas Priest hát, hoặc Metallica trình diễn với cùng với giàn đại giao hưởng San Francisco Symphony Ochestra chưa ạ, có lẽ các bác cũng sẽ phải fê thôi!

    Thân mến / TDT
     
  18. HST

    HST Advanced Member

    Joined:
    22/5/06
    Messages:
    2.510
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q3 - HCMC
    Albume này có bài Behind Blue Eyes mà hồi xưa em rất thích.
     

    Attached Files:

  19. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Ông Loving đâu rồi
     
  20. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    Bác ZORRO đâu . nghe rock và cổ điển có điểm chung là luôn làm mình sảng khoái và phấn khích
     
  21. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    bác HST cho vài dòng đi a, bác kiệm lời thế! :lol:
     
  22. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    545
    Location:
    Saigon
    Có em đây, sao hôm qua em vào mà không thấy Topic này cà???
    Em thì được may mắn nhà có mấy ông anh mê Rock nên em được nghe Rock từ bé. Các nhóm Rock kinh điển thì hầu như được nghe hết. Em rất mê Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeepellin, Uriah Heep, Rolling Stone, Rainbow... còn những nhóm sau này thì em đặc biệt thích Savatage, Metalica, Faster Pussycat...

    @TDT: còn 1 quán Cafe nhạc Rock ngày xưa ở SG khét tiếng là quán Hải (Nguyễn văn Đậu), theo em quán này có âm thanh khá nhất và âm lượng khủng khiếp nhất trong tất cả các quán mở Rock ở SG!!!

    Thân.
     
  23. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    32
    Location:
    nowhere
    Bác ơi: chú Hải rocker nhà ở xóm 3 Bòn (Nguyễn Thượng Hiền), là bạn mình, đã từng đeo tang khi Kurt từ giả cõi đời! Bác gặp Hải cho mình gửi lời thăm.
     
  24. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Sướng thiệt, em vừa mới tậu được quả LP Led Zeppelin, Untitled- Released: November 8, 1971 Produced by Jimmy Page
    @TDT: Em cũng có mấy cậu bạn ở trỏng chơi Rock, trước lập ban Litter wink và hay chơi cho Attomega. Năm ngoái đợt Sumo contest e vào SG mới biết chúng nó mở phòng thu ở gần Hi-end cafe , không biết còn chơi Rock nữa ko.
     

    Attached Files:

  25. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    37
    Location:
    Hanoi
    Em muốn tìm đủ 1 bộ CD của Black Sabbat, có bác nào cho em copy được k ạ.
    Ở Hà nội tầm năm 86 - 87 em toàn thu băng rock của anh Bình Hàng Khay, dạo này k biết anh Bình còn nhận sang đĩa k các bác nhỉ???
     

Share This Page

Loading...