Em thấy mấy bác hút thuốc lá nhiều thì đến cở xấp xỉ 60 tuối (= hoặc trở lên) thì lúc đó mới thấm chữ: "quyết cai thuốc lá" 8)
Khi mà cơ thể vào cái độ tuổi mức độ ham muốn giảm xuống thấp thì lúc đó cai cái gì cũng dễ :mrgreen:
Không biết lúc đó có trễ quá không Mấy hôm nay không thấy bác ,Tình hình Cai đến đâu rồi bác, em bỏ được thuốc lại bị dính quả nghiện băng cối bác ạ , đúng là càng nghe càng phê :mrgreen:
Cái này chứng minh thuyết " Tổng không đổi" :wink: , tương đương trong bộ tứ khoái thì món này kém, món kia mạnh lên :mrgreen:
Nhất trí với quan điểm của bác . Nếu ai đó cai được là điều TỐT và đáng mừng , còn nếu không cai được , mà đến lúc có thuốc lá cũng không hút được nữa thì có lẽ .... Các Cụ đang chờ ... !
Nếu các bác mà được nhìn và so sánh phổi của người hút thuốc lá và người bình thường thì sẽ quyết tâm cai ngay :lol:
Cái này các cụ cũng nhìn và so sánh nhiều rồi.Nhưng.........mỗi lần cầm điếu thuốc lên môi hút lại quên khuấy ngay thôi cụ à :lol:
Góp vui với các bác chuyện bản thân. Em hút thuốc lần đầu cách đây gần tròn 30 năm, cũng một lần bỏ được. Ngày đo bỏ thuốc vì tuổi 20 muôn thể hiên mình. Vất vả lắm rồi cũng quen. Bỏ được 2 năm em tự tin thích hút bao nhiêu thì hút, uống rượu hay ngôi tá lả thì cả bao còn thiếu mà vài ngày không điếu nào cũng vô tư. Cứ thế cho đến năm ngoái em bị nôn ra máu, thành Vũng, ướt cả áo, 2 ngày liền mới khiếp. Như phim Hàn Quốc. Nghĩ có khi k mẹ nó rồi, đi kiểm tra thì không sao, nhưng cũng chột. Từ đấy đến nay là 9 tháng bỏ thuốc (lần 2). Cảm giác thèm gần như không có, mà thấy hút thuốc chẳng hay ho cái mẹ gì, hôi hám thiếu Văn Minh. Mình như một người khác, Văn phòng mà ai hút thuốc em đuôi mẹ luôn. Giờ mới thông cảm vợ mình, ngày xưa hút thuốc toàn bị đuôi thì thấy bọn đàn bà sao như sinh ra để ngáng đường mình. Kết luận thế này các cụ ạ: 1. Quyết tâm sẽ bỏ được :roll: 2. Sợ thì chẳng Cần quyết tâm cũng bỏ được 3. Nên có cái nhìn bao dung với người khác chính kiến PS. Giờ thi thoảng khi uống rượu bia, vui thì em vẫn hút 1-2 hơi.
Phải công nhận rằng thuốc lá khó bỏ thật. Vì có ai cấm đâu mà bỏ Cần Sa, Ma tuý pháp luật cấm mà bà con còn hút chít lén lút rồi có khi công khai luôn thì thuốc lá có là cái đinh gì Hồi xưa em chơi Cần Sa, Chíc luôn Ma Tuý gần 10 năm trời có lần quá liều chết tạm thời rồi, mà may quá lúc thằng bạn đang chuyển em đi bệnh viện thì em tỉnh lại... Mịa 2 cái thứ này hút vô nó đưa các bác thẳng lên 9 tầng mây luôn thì "Ông Trời" có khuyên bỏ thì các bác cũng chẳng màng...Vì đang lơ lửng...
Mình bỏ thuốc lá thị bị tác dụng phụ, lúc trước 83Kg , bỏ thuốc đc 3 năm bây giờ là 95kg. Ước gì mấy năm trước mình ko bỏ thuốc.
Em cho 2 món đó dăng sim cũng hơi lâu rồi bác Riêng món thuốc lá sau này em chơi theo kiểu đánh du kích, giờ cũng cho theo 2 đàn em kia luôn rồi Dự định sau khi lấy vợ sẽ hút lại, không biết con vợ nó cho không, nó không cho chắc chia tay thuốc lá luôn :mrgreen:
Chúc mừng bác, chắc là khó lắm nhỉ, lúc cấp 2 em có thằng bạn ông già nó thiếu tá CA Quận, bà già làm bên công đoàn của 1 cty nó chơi ma túy, sau đó em ko dám chơi với nó nữa, mất liên lạc vài năm sau đi đưa cốt của ba thằng bạn lên chùa ổng bị tai nạn giao thông thì thấy cái hình thằng bạn em chình ình ở trên chùa. Hic Đừng thử dù chỉ 1 lần.
Có bài ăn kiêng của Pháp trong 13 ngày,bác tìm và ăn thử để giảm cân đi.Ngày trước mình 97kg sau khi ăn thử giờ chỉ còn 75kg thôi,tiếc quá mình lại vứt bài đấy đi rồi.Đặc biệt bấy giờ ngủ không ngáy nữa và ngủ rất sâu.Chứ ngày xưa toàn phải ngủ riêng à :lol:
Tại sao phải bỏ khi đó là niềm vui của mình.Sớm muộn rồi cũng chết.......từ bỏ để được sống dai trong thèm muốn,cá nhân em thấy chẳng đáng chút nào.
Thuốc lá, cần sa, ma tuý đều là những chất gây ảo giác. Cần sa, ma tuý - 2 món này nó gây ảo giác cưc mạnh (sảng khoái cực độ)-có phần còn mạnh hơn đàn ông hay đàn bà đạt trạng thái lên tới đỉnh khi giao hợp. Vì vậy nên các bác rất khó từ bỏ một "món ngon" như thế. Thật sự ra các bác không phải muốn bỏ nhưng mà bỏ không được- điều này đâu có đúng vì đâu có ai ép các bác hút đâu mà nói bỏ không được. Vấn đề chỉ liên quan tới từ "Muốn" Tôi cầm điếu thuốc lá lên tôi hút là vì tôi "muốn" hút - thế thôi Tôi cầm điếu thuốc lá lên đưa lên môi, tôi chuẩn bị mồi lửa, nhưng tôi lại cầm điếu thuốc lá bỏ xuống lại vì tôi không "muốn" hút nữa - thế thôi