Đã thành thông lệ những năm gần đây, giới trẻ đổ xô đến chụp ảnh với những cành mai, bánh chưng, câu đối… ở phố ông Đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.1 (trước Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM). Nơi đây đã trở thành nét văn hóa ngày Tết độc đáo của TP.HCM. Không kịp mang máy ảnh, em chụp nhanh phóng sự ảnh này với Camera Galaxy smartphone Samsung A5 để chia sẻ cùng mọi người không khí những ngày xuân đang tới. Chúc các bác một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc !
Có cả anh đồ, chị đồ...Nhiều nét chữ đẹp quá. Riêng chữ của Hoa Nghiêm thể hiện sự bay lượn, sáng tạo, bố cục chuẩn, rất đẹp. Em cũng thấy thoáng có nét chữ của cụ Thanh Sơn, nét không bay lượn như mấy anh trẻ nhưng có một sự từng trải trong từng con chữ.