Vâng, đồng nghiệp Thuyền, đứng trên thuyền, em chụp ở Thuyền bác ạ. (Cái hành lang lối đi lại trên thuyền nó hẹp, em chẳng có chỗ nào mà xoay nữa).
Bác liming xem mấy cái ảnh em cho nó thư giãn này, biết đâu cụ ông cụ bà lại làm vài nhóc nữa nhỏ nhỏ cho nó vui cửa nhà :lol:
Góp với bác Kool ảnh chụp trẻ con hôm CN vừa rồi. Hải Âu/Tmax 100. Lần đầu tiên em chụp phim BW Kodak. Lắp vào cái máy 4B cũng lâu lâu rồi hôm rồi chụp quên mất lại cứ tưởng là phim màu, chụp xong tháo ra mới biết là đen trắng.
Mẫu nhà bác liming chuyên nghiệp nhỉ, trẻ con nhà em em toàn chụp chộm không là tụi nó cứ nhảy chồm chồm lên
Em có đào bới gì đâu bác, chuyển về chế độ P còn bị vặn nhầm lấy nét vào vòng khẩu thế là để A vô tư vặn, lúc nông lúc sâu vô tư. May mà máy có đo sáng và chế độ A :lol: Em học bác rủ rê thêm đồng minh cho nó dễ :mrgreen:
À quên, mấy cái này các bạn Đức Anh còn scan mặt sau phim của em, em ngại làm lại nên tự mirror lại bằng kem oánh răng :mrgreen:
Trẻ em như búp trên cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan (Ưu tiên theo thứ tự Người dạy, cấm đảo lộn học hành lên trên cùng )