Ai cũng có tiền chơi máy KTS như bác có phải là đỡ khổ không Máy phim vài trăm ngàn là mua được một cái tươm tất FF rồi, nhiều khi còn xin được.
A lúi, đúng chỗ rồi. Thế hôm bác đến có thấy người ta đang hun rơm không? Có chạy sang Mỹ Nghiệp bên cạnh chụp mấy em tin người Chăm dệt không? Lần này đi kinh thế.
Chài cụ chẳng bảo em sớm. Mỹ Nghiệp có gần Bàu Trúc không ?? Tiếc quá em chẳng có thông tin gì về làng nghề đó . Cụ có tấm nào show đê . Tiếc thế
Hai làng này liền nhau bác ơi, Bàu trúc chuyên gốm, Mỹ Nghiệp chuyên dệt thổ cẩm Chăm. Em có chụp khá nhiều nhưng lưu ở HDD ở nhà roài. Tối nay về moi lên rồi show.
Chắc bác hiểu là tráng film-rửa ảnh-scan cái ảnh đó ra file rồi. Bác hiểu nhầm rồi, chỉ cần tráng film rồi scan ra file ảnh luôn.
Hết Phan Rang nắng gió em lại lượn về Nha Trang . Ninh Diêm là một xã nông nghiệp , trong đó làm muối chiếm đa số . Trời nắng chang chang 39-40 độ ra đồng muối mới hiểu hết cái cơ cực của diêm dân để có được hạt muối trong bát canh của anh em mình . Giá cả thì lạm tăng cao , trong khi giá muối rớt thảm hại chỉ còn một phần 3 so với trước thì cơ quan chủ quản vẫn cho nhập khẩu muối từ nước ngoài . Mỗi ngày một diêm dân khỏe mạnh làm quần quật chỉ kiếm được từ 30-50 ngàn . Nhiều khi gom muối thành đụn chờ bán nhưng gặp cơn dông bất chợt họ chẳng buồn che chắn để mặc hạt muổi rẻ mạt tan chảy trở lại đồng ruộng . Nhiều diêm dân đã chán nản bỏ nghề . Vị mặn mòi của hạt muối làm ra nay còn thêm vị cay cực khổ sở . Muối cay . ... Bất lực khi cơn dông ập đến ...
Về muối thì người ta đã bàn về những chuyện bất cập từ nhiều năm nay với lý do rằng thì là: muối của ta sản xuất thì nhiều, giá thì rẻ mà sử dụng cho công nghiệp và sản xuất (nông nghiệp) không có được vì chất lượng thấp, độ mặn không đạt. Một số Công ty đã xây dựng nhà máy ngay tại khu vực làm muối nhưng cuối cùng lại phải đi nhập muối từ miền trong ra hoặc là nhập từ nước ngoài. Trong khi đó thì chả có ai đầu tư lớn, bài bản cho bà con để nâng cao chất lượng. Vân vân và vân vân... Dù sao thì bác Sáu chịu khó giới thiệu nhiều ảnh đi, lâu lâu mới lại được xem ảnh mới, thèm thuồng quá :wink:
Bác Kool mua 1 chú crop về chụp thử đi, em thấy trên xóm bán đấy. Phim 135, 36 kiểu mà chụp tới 40-50 kiểu đấy.
Sẵn tiện em hỏi luôn là có máy Panorama nào ngon bổ rẻ không các bác. :mrgreen: @cụ Kool: Bữa nào cụ cho em mượn ống 135 đc ko cụ 8)