Em xin mạo muội mở topic này để các bác mê black and white chia sẻ những tấm hình mà mình đã chụp được bằng phim đen trắng. Em xin mở đầu với một bức chân dung đen trắng em chụp ở Campuchia, bằng máy FM2 + lens 50mm 1.4 và phim kodak 200.
Có đấy, mà em ko tài nào up lên được. File lớn hơn 2Mb. Em có sửa lại rồi, mời các bác xem chơi :lol:
Em tiếp 1 tấm nữa. Vẫn là cậu bé Siem Riep trên nhưng với 1 trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác. Ánh mắt khá ấn tượng.
Thêm một bức chụp 1 mâm cơm trưa trong lán ven rừng Tây Bắc. Ánh sáng lọt qua các khe vách ghép gỗ nhìn rất đã.
Thêm một bức chụp thành Nhà Hồ - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá để chào mừng Di tích này vừa được UNESCO công nhận Di sản thế giới.
Hoan hô bác cally, bác cứ post tiếp đi nhé. Em chưa chụp đen trắng nên chưa ủng hộ được, để mấy hôm nữa em sang thể loại này coi sao :wink: Mà bác có chụp màu không bác?
Có chứ bác. Em vẫn chụp màu nhiều. Nhưng mà vẫn thích chụp đen trắng. Đặc biệt là chụp các di tích. Bác nck_kool cứ thử đen trắng đi. Bảo đảm là bác mê ngay.
Những bức ảnh đầu tiên của em là bằng phim đen trắng của Liên Xô, loại bán theo mét phải mua về tự cuộn vào mô bin bác ạ. Về sau thì cũng được chụp ảnh màu, tới giờ thì em vẫn đang chụp ảnh màu vì em nghĩ cái đen trắng nó hơi đá sang nghệ thuật một tí (cảm nhận riêng) nên mình phải cẩn thận tí. Không hiểu sao em vẫn nghĩ chụp màu được mà đẹp nó vẫn khó hơn. Em đang chuẩn bị làm vài cuộn đen trắng đây, có ông bạn bảo cứ chụp đi rồi cẩn thận sau :lol:
Chụp đen trắng hiện nay thì hơi bất tiện hơn chút. Vì có ít lab nhận làm phim đen trắng. Chỗ nào làm tốt thì giá lại cao. Chỗ bình dân thì ko được như ý mình. Về chuyện chụp, thì em thấy cả phim màu và đen trắng đều có cái khó riêng. Để đạt đến tầm nghệ thuật thì cả 2 đều rất khó :lol:
Em e rằng không thể, thậm chí là nếu cứ nói mãi thì lại có người vào bảo là thẩn thẩn bởi hình như nhiếp ảnh hay chụp ảnh gì đó hiện tại vẫn chưa được 1 số người công nhận là môn nghệ thuật bác ạ :lol: Bác post tiếp ảnh lên trước đi nhé, chịu khó đợi em :wink:
Đâu có bác, Em toàn tráng và scan film đấy chứ. Ảnh scan file lớn nên up lên đây em toàn phải resize nên chất lượng nó kém.
Vâng, em đợi ảnh của bác. Bác tham gia cho vui biết đâu ta lại thành lập được hội Phim Black & White để chia sẻ kinh nghiệm. Chúc bác có nhiều ảnh đẹp.
Bác scan từ máy gì thế, em thấy mất chi tiết quá. Ảnh đen trắng thì trên này có em, bạn xì tin, bạn Dê, bạn caolong vẫn thường xuyên chơi.
Cám ơn bác quan tâm. Em cũng chẳng được biết là máy gì nữa vì toàn đặt mấy lab tráng và scan luôn. Làm giá bình dân nên scan ẩu lắm. Xước phim là chuyện bình thường. Bác biết chỗ nào tráng scan đen trắng tốt thì chỉ em với.
Như đã hứa với bác chủ, em có mấy cái đen trắng vừa đi chộp về, tráng và xì ken ở ngoài lab Hòa Bình. Phim thì có cả Kodak Tmax 100 cả Shanghai 100 date 2009
Mấy cái đen trắng này rất buồn cười, vùng sáng thì cháy, vùng tối thì bệt thệt lệt thành ra trông hơi lem nhem