Em tháo chú của em ra ko phải dây curo bác Rõ ạ, em nó hơi bị kẹt một chút bên trong, em bỏ ra vệ sinh lại, lau chùi chỗ bộ cơ, lắp vào lại chạy phe phé rồi ạ, vui ghê.
Các bác giúp em, chả là em có con cassette deck AIWA XK-S7000 trước nghe bình thường, gần đây thấy thời gian phát ra tín hiệu âm thanh cứ lâu dần (nghĩa là khi play, băng quay nhưng không có nhạc phát ra, trước thì sau khoảng 1 phút thì có nhạc, bây giờ phải 2 phút mới có), không biết bị làm sao các bác nhỉ? Nếu sửa chữa thì có địa chỉ nào tin cậy, các bác giúp em nhé? Thank!
Bác kiểm tra điện có cấp cho các relay RY670 (Dolby S), và RY671 (muting) không? Kiểm tra công tắc Monitor Tape/Source (5051) xem có bị ten không?
Cảm ơn các bác Naks và Zorro, các bác dung toàn từ kỹ thuật thì em chịu, em xưa nay chỉ biết dùng, không biết sửa, sờ đến điện nhỡ nó giật thì chết. Hà nội có chỗ nào kiểm tra và sửa mấy cái đó không các bác?
Rơ le(relay) nó có chức năng giông giống như cái áp tô mát đóng cắt điện tự động trong nhà bác ấy. Trong máy của Bác nó có nhiệm vụ chuyển nối mạch khi bác bấm nút play(phát) hay record(thu). Khi nó bị bẩn tiếp điểm thì tín hiệu có khi mất 1 vế, hay cả 2 vế hoặc như bệnh của máy đang gặp. Thử thay xem sao? Mang ra thợ điện tử ai họ chả hiểu và làm thử vì dễ ợt. Bác nhớ tìm loại relay tốt như Omron. .. của Nhật (ra chợ trời HN khối) đừng mua của anh Ba tàu.
Vâng, cảm ơn bác, em sẽ liên hệ bác Phong Hòe Nhai, trước em lấy của bác ấy mà. Như thế nào em sẽ báo cáo các bác biết.
Đã sửa xong, bác Phong trình diễn chỉ 15 phút, thay 2 cái tụ, rà lại các mối hàn,... Về nghe lại tuyệt vời. Rất cám ơn bác Phong.
Các bác cho em hỏi là có chú nào ghi tốt ko ạ, em đang dùng cối akai625 và cassett pionerr 405 thì đầu Akai ghi hay hơn hẳn ạ, đầu casset loại nào ghi tốt các bác nhỉ ?
Có em đây a.khuehn, hàng này nguồi nguội rồi anh, xuất hiện cũng lâu rồi mà. Naka em chỉ thích dòng có 2 ký tự ZX và Dragon thui anh.
em có con Teac ff 70 có điều muốn hỏi cách ghi của nó như thế nào,cụ thể em ấn đồng thười Rec+Play thì máy không chạy chế độ ghi em giờ muốn ghi phải xoay núm bên trái mặt máy chọn chết độ Rec trước sau đó bật nguồn lên là máy tự động ghi,không hiểu cấu tạo em nó là như vậy hay con của em bị ốm ạ,bác nào dùng rồi giúp em với
Theo em có thể cái công tắc của phím record bị teng nên bấm không ăn, bác chịu khó mở mặt máy ra, chấm một ít RP7 vào công tắc, gõ hoặc bấm mạnh vài cái là xong thôi.
Các bác đã chơi qua đầu VICTOR TD-V931 cho em vài cảm nhận vì em nghe VICTOR TD-V711 thấy tiếng rất khá trong tầm giá 2tr, trung âm rất dày dặn.
Trong các dòng này em khoái TD-721 nhất, thực ra cái TD-931 cũng là cái 721, nhưng board linh kiện làm khác đi một chút, chính vì cái thay đổi này mà làm cho 931 bị kém đi.
Em bụp 1 con Naka RX202 nghe thích lắm các bác ạ. Nhưng nguồn băng thì em ko có nhiều, cái có phần nhiều chưa chuẩn. Bác nào biết địa chỉ uy tín trong SG xin chỉ em giúp với ạ. @Zoro: Hôm bữa em xin anh T mấy cuốn ghi c trình tiếng Anh chả biết sao nghe tốt ghê, bây giờ đem băng đó đi xoá và thu lại thì thu ở đâu anh V? 2 năm rồi ko gặp anh
Em bập vào món này chi cho khổ Anh có biết mấy chỗ thâu băng ở SG qua lời bạn bè đã thâu kể lại, chất lượng thế nào thì anh không rõ vì anh hỏi họ nghe có tốt không, người thì im lìm rất khó hiểu, người thì bảo sẽ không chơi cassette nữa.
Chơi cassette dở nhất là cái vụ ghi xóa...! Nếu làm của dịch vụ thì chất lượng khộng được ưng ý mà mình tự làm mình nghe mất đi cái bất ngờ - thú vị của âm thanh...! Tốt nhất là nhờ anh em có nguồn và máy tốt ghi cho thôi bác ạ!
Em lại thấy chơi cassette thú nhất là cái vụ thâu. Sau gần 30 năm, cái cảnh cuốn băng cassette nhéc túi quần, đem tới nhà nhau cùng nghe lại diễn ra
Nhiều bác cứ bảo nghe catsette hay R2R là hoài cổ, cái âm thanh đục đục, nhựa nhựa, sao e chả thấy thế tí nào. hay cái deck của em cỏ quá, hay loa em dở tệ nên nó ra hay lắm. ) ) Bập món này khổ nhất là gì bác Zô ? E chịu khổ riết cũng quen. Khổ nhất là viêm túi thì chục năm nay em bị rồi, chả sợ nữa.
Khổ nhất của chơi món này chính là chất lượng của băng và nhạc, nhưng em đã nghe và thấy hay là hạnh phúc rồi!