Tặng chị BV bài này, mong chị luôn vui sống http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nguyen-nhan-khien-con-nguoi-nhin-thay-ma-3375564.html
Chào anh Phươngdk, BV cảm ơn anh đã chia sẻ với BV về câu chuyện hay gặp ma của BV nhé. Thưa anh, ngoài những lần gặp ma riêng một mình, thì BV và một người bạn du lịch chung phòng đã từng cùng gặp ma nhát trong 2 đêm. Do đó chứng minh rằng trường hợp của BV không thuộc do lỗi của não bộ hay là sự hoạt động nhạy bén riêng của phần vùng thần kinh nào. Nhưng BV biết rằng linh hồn có thể tác động lên hệ thần kinh của mình để cho mình cảm nhận hoặc nhìn thấy được điều mà họ (linh hồn đó) muốn, và đối tượng của cõi âm đó phải có duyên gì đó hoặc một lý do nào đó mới có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy được linh hồn. BV biết rằng BV là một trường hợp như bao nhiêu người khác đã gặp và hoang mang. rất tiếc là anh hoặc cũng như bao người khác đã không gặp được ma. Chứ nếu mà mọi người cùng gặp được thì sẽ hiểu hơn về vấn đề tâm linh với cõi vô hình. BV cảm ơn anh.
Mình đã ngồi nói chuyện với 1 số người mà tạm gọi họ là người có con mắt thứ 3 .Mình nhận thấy thần kinh của họ rất yếu,rất hay xúc động nhưng chuyện không đáng. Mình tin rằng những ai có tính cách mạnh mẽ,trời sập sau lưng họ vẫn thản nhiên như không thì chẳng bao giờ thấy ma cả Một ý kiến thôi nhé!
một người đầu óc có vấn đề mới cảm thấy có ma, mọi người sao lại đi tin một người gặp ma mà lại không tin thằng ngáo đá nó hoảng sợ khi thấy có người cầm dao dọa giết nó nhỉ?