Các cụ ăn hút ở đâu hết vắng hoe thế này. Em ở nhà lại đi nghịch ở quê với em 135 cổ điển vậy Hung thần đường phố
Không hiểu sao chụp hai kiểu liên tục mà lại được hai màu khác nhau, không hiểu các bạn scan có tác động gì không?
Khu nhà chuyên gia Liên Xô trước đây, bây giờ bà con ta (chắc là cán bộ của nhà máy thủy điện Hòa Bình) đang ở
Dạ em chụp bằng Praktica BC1, len CZ PB 28/2.8, phim Kodac Gold 200 bác ạ. Em thêm 1 tấm nữa nhé, vẫn ở SVĐ:
Các cụ xì can ảnh thế nào mà nước hồ sông Đà thành mầu ngọc bích như biển Phú Quốc vậy , dậy chiêu cho đệ với .
Chịu thôi cụ ạ, mình có xì can được đâu. Biết là thế nhưng chả muốn chỉnh lại, không lại bảo oánh răng kỹ quá
Lỡm nà lỡm thế lào . Đệ chọc chút cho zui mà . Để lab nó scan như vây phí công mình lặn lội , bể dâu để có được tác phẩm .
Theo cụ Sáu thì trong trường hợp này mình có nên bắt nó xì ken lại không? hay mang sang lab khác nhỉ? Cơ bản đang tập chụp choẹt là chính nên cũng chả cần cầu kỳ gì lắm. Bằng cỡ các cao thủ, đủ trình đi lỡm người khác rồi thì phải khác ngay :lol:
Ấy, bọn em chụp cho sướng bản thân thôi. Chứ để thành tác phẩm thì chưa dám mơ, đường còn dài lắm, học còn tướt bơ ra í. Không có điều kiện nên đành phó mặc cho lab vậy.
Huynh cầm máy bao năm rồi còn " khiêm " thế này thì anh em mới chơi chắc chả dám hé răng . Làm cái scan cho chủ động . Cỡ như M6 + lens Lux huynh còn xơi được thì tiếc gì cái dây thừng . @Nck_kool : Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình mê phim không biết vì cái gì ? Chất lượng thì mỗi loại phim một đằng . Mua phim out date thì rẻ đấy nhưng chất lượng phập phù lắm . Gặp ông lab lởm thì thôi rồi scan ra chất lượng chẳng bằng anh số còi . Lại còn bị fix Iso nữa chứ ( Cái khoản này là akay lắm ).Rồi đi cả ngày trời chụp được 1 cuộn ra tráng mấy thằng thợ nó cứ tương cả " thập đại tướng quân" lên đấy hoa tay trên mặt phim . Xem ra thì analog nó thế đấy ? bất tiện ghê cơ mà sao vẫn cứ mê . Thế mới lạ . Em nhớ cỡ hơn năm trước cụ Bạch Dương bảo : " Tao thấy chụp phim ra thấy xấu hơn " số " sao lại chuyển " Em thiết nghĩ chơi gì thì chơi - sướng gì thì sướng dưng mà cứ bảo tao không cần đẹp thì kể cũng lạ . Chẳng nhẽ hóa ra phú quý giật lùi , càng chụp càng xấu à . Thôi em té đây kẻo lại nát thủ ra bây giờ .
Hoàn toàn nghiêm túc đấy, chụp ảnh như 1 trò chơi, thỏa mãn thú tính cá nhân thôi. Chứ thành được tác phẩm cần rất nhiều yếu tố chứ không chỉ là 1 bức ảnh đẹp mắt. Thừng thì còn đợi xây chuồng Trâu đã
Trộm vía, thằng cu đẹp quá . Ống gì mà bố kề đẹp thía . Sumilux hả huynh - thật đáng đồng tiền bát gạo . Chơi xong chỉ thỏa mãn thú tính thôi à? tiếc thế !!! . Phải để lại dấu ấn gì chứ . Như thằng cu này chẳng hạn .