Mời các bác buôn chuyện, sì pam sang cafe photo nhé . :wink: Tiếp ảnh nhà máy đóng tàu HVS nào . Bác JETLEE xem tấm nào ưng ý để em rọi ra ảnh rồi gửi vào tặng bác .
Nhà máy phong điện - Nguồn năng lượng xanh .( Tuy Phong - Bình Thuận ) Nhà máy được lắp đặt 20 tua bin phát điện . Cao 92m , cánh tua bin dài 37m . Mỗi tua bin công suất 1,5 MW . Các tuabin được sản xuất bởi tập đoàn Fuhrlaender - CHLB Đức . Tua bin sẽ hoạt động với tốc độ gió tối thiểu là 3m/giây . Tốc độ gió ở Tuy Phong trung bình 6,5m/giây . Nhà máy sẽ năng tổng công suất phát điện lên 120 MW với 80 tua bin vào cuối năm 2011 . Tổng vốn đầu tư khoảng 2000 tỷ đồng. Trên diện tích 1500 Ha . Mô hình này sẽ được triển khai tiếp ở nhiều vùng trên lãnh thổ VN có tiềm năng gió dồi dào, ổn định.
Chợ cá Dốc Lết - Khánh Hòa . Con này coi vây mà nặng gớm . Không biết mụ ấy có cân điêu cho mình không nhỉ ??? ... ...
Căn cứ Trung Ương Cục Miền Nam - Tây Ninh . Vị trí của khu căn cứ nằm cách TX Tây Ninh hơn 60 km về phía Tây Bắc sát biên giới Campuchia . Khu căn cứ rộng khoảng 70 Ha trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp . Căn cứ là nơi ở và làm việc của các vị lãnh đạo mặt trận Miền Nam: Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh ... Công tác quy hoạch bố trí các công trình trong khu căn cứ được thiết kế hết sức khoa học, an toàn . Mỗi khu làm việc, nhà ở đều có một hệ thống giao thông hào nối liền các công trình với nhau và dẫn xuống hầm trú ẩn khi có báo động . Căn cứ đã tồn tại bền bỉ sau rất nhiều cuộc tấn công bằng bộ binh, không kích, pháo kích . Ngày nay khu căn cứ được đưa vào bảo tàng với rất nhiều chứng tích, hiện vật có giá trị lịch sử . ... Xe tăng Mỹ trong bảo tàng .
Bác Sáu làm em nhớ bãi Cà Ná quá vì qua chỗ này là đến nơi lắp các tua bin phong điện. Hồi mới bắt đầu khởi công em cũng tò mò xem mãi và thấy thích lắm vì năng lượng này sạch và không làm gì ảnh hưởng đến MT như thủy điện. Tiếc là quê mình giờ lại thích chơi sang bằng hạt nhân, nên mấy cái tua bin này khó có cơ phát triển ở vùng Nam trung bộ nắng gió.
Ôi thật là tuyệt Nếu để hai câu thơ của Hàn thi sĩ ở bức ảnh này thì thật là cảm xúc dâng trào. Tuyệt thật
mấy bác chụp trắng đen mới là giàu nè... phim thì 140k tráng thì 80k chụp 36 kiểu mà đi bắn linh tinh chắc chết