Em nhận ra trong ảnh có cụ Nguyễn Cao Đàm cũng là thầy dạy nhiếp ảnh của cụ thân sinh em những năm 1960, Cụ Nguyễn Cao Đàm em cũng có hân hạnh được gặp cụ vài lần vào khoảng năm 1987 tại nhà riêng của cụ bên Quận 4 - Saigon. PS: em mạn phép chỉnh lại ảnh cho sáng hơn một chút để dễ xem hơn.
Philippe Halsman cùng gia đình ông, toàn máy TLR. Cô bên trái cầm Rolleiflex standard, cô bên phải cầm Rolleiflex automat.
Hihi, thế này có khi phải thêm topic "các nhiếp ảnh gia nổi tiếng cùng các tác phẩm" để xem ảnh, thưởng thức, bình luận và học hỏi.
Em nhớ là cụ Hồ nhà ta hồi ở Paris có hành nghề nhiếp ảnh, chuyên nghiệp hẳn hoi. Không biết cụ dùng máy gì và tác phẩm ra sao nhỉ?
Có lần em đọc một bài báo nói về một ông tướng tình báo (nếu em nhớ không lầm là ông Vũ Ngọc Nhạ) trước khi cử vào Nam có được gặp cụ Hồ, cụ Hồ mới bảo để tôi chụp cho chú một tấm ảnh kỷ niệm. Cụ ngắm nghía rất lâu rồi mới bấm máy, tấm chân dung rất đẹp, ông tướng đấy đứng trên bậc tam cấp, phía trên là bầu trời có một đám mây ở góc. Cụ Hồ nói đời chú như đám mây nên tôi cố tình đợi đám mây lọt vào ống kính. Tấm chân dung đấy sau này được giữ lại, mãi mấy chục sau ông tướng ấy mới nhận lại được. Chỉ tiếc là em không giữ lại bài báo đấy, tìm trên internet mãi mà không có.