Nhìn những bức ảnh thời xưa em hay có thắc mắc nó được chụp bằng máy gì? Vậy sao lại không tìm lại ảnh các cụ hồi đó tòong teng trước ngực cái máy gì nhỉ
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Bác Nhiếp ảnh gia tháp tùng Bác Hồ đeo 1 máy Rolleiflex nhé, em không tìm ra tên bác í.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Hội MF xưa. Các cụ chơi ác quá, toàn Rollei TLR có 1 cụ dùng Hasselblad. Ảnh này hình như chụp ở Sài Gòn.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Như thế bảo là ngày xưa các cụ nhà ta nghèo không có tiền mua máy khủng là không đúng! Cụ nhà em khi xưa nghèo thật nên chỉ dám chơi tới Gia-si-mát và Pen-tắt chứ Rô-lây-phờ-lếch hay gì gì là không chơi nổi đâu hic :cry:
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Các cụ ngày xưa nghèo ko có tiền mua máy khủng là đúng đấy bác ơi, ở thời nào chẳng có người giàu người nghèo mấy người dùng máy khủng thời xưa cũng là người lắm tiền thôi. Các cụ nhà bác còn có máy mà dùng đây các cụ nhà em còn ko có.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Tấm này theo nhận định của em là hình các bác hiện đại. Hình ảnh của Club vuông thui! Khg phải các cụ đâu! Nhòm trang phục các bác ấy thì biết! :mrgreen:
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Thế cái của cụ bây giờ giống cái của Marilyn Monroe hay của Liz Taylor? Nhưng chắc khi chụp cầm máy như kiểu bác này:
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Trong ảnh này em thấy có cụ Phạm Văn Mùi là thầy dạy nhiếp ảnh của cụ thân sinh em những năm 1960 cùng thời với các cụ Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Mạnh Đan...
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Thật hay khi bác nhận ra được những nhân vật trong bức ảnh cũ này. Nếu được bác đề tên các cụ để ae biết tường thêm được không? Không biết cụ Nguyễn Cao Đàm trong hình có phải là Họa sỹ, điêu khắc gia, học những khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khôngg? Nếu đúng thì hay thật, hồi sinh viên em có bài vẽ tượng "Cô gái cài lược" là tác phẩm của cụ mà em rất thích.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Nick Ut, phóng viên hãng thông tấn AP. Người chụp bức ảnh đi vào lịch sử chị Kim Phúc bị bom napal ở Tràng Bảng năm 72. Hình nhìn không rõ lắm, em đoán đó là 1 em Leica M3 và 1 em Nikon EM.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Bác Thientoan đã nhận ra được người trong ảnh nên biết chắc là tấm ảnh này chụp ở SG. Vậy nếu bác Thientoan không nói ra, em đố các bác sao biết tấm ảnh này chụp ở SG, hay ở miền Nam nói chung, chứ không phải chụp ở miền Bắc ạ???
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Có một số yếu tố: - Miền Bắc thời điểm đấy rất ít loại máy này mà phổ biến praktica, zenit. - Chống mê tín dị đoan nên làm gì mà nhiều hương vòng (nhang vòng) to thế. - Một số yếu tố quần áo, đầu phi dê, áo chim cò... miền Bắc chỉ quần áo xanh công nhân, đi dép... là chủ yếu.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Vâng, bác liming đã đoán đúng. Nhưng chi tiết dễ nhất để nhận biết tấm ảnh này chụp ở SG (hay miền nam) là người phụ nữ trong ảnh. Bác nữ này mặc chiếc áo dài cổ cao, chít eo là kiểu thời trang áo dài vào những năm cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 (thế kỷ trước) tại miền Nam. Ngoài ra kiểu đầu tóc cũng giống thời trang tóc của thời này mà minh họa rõ nhất là tấm ảnh chụp các nghệ sỹ cải lương SG em đính kèm sau đây. Cảm ơn bác liming nhiều.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Người trong hình là bác Mạnh Hùng, cầm máy từ năm 12 tuổi, phóng viên ảnh thời chiến. Trong ảnh là chiếc Pentax.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Theo em tra trên mạng thì thông tin về bức ảnh này như sau: Link tham khảo: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=583& ... 387ffe696f
Cuốn sách đầu tiên của em về nhiếp ảnh là của cụ Nguyễn cao Đàm. Cụ Phạm Văn Mùi có phải là người có tác phẩm được triển lãm vĩnh viễn ở Brazin ?
Cũng không cổ lắm đâu, em nhớ ngày xưa hay mượn đọc ở TVQG cuốn của Nguyễn Cao Đàm và Trần Cao Lĩnh là cuốn đã được tái bản rồi. Trước thư mục sách về nhiếp ảnh ở TVQG chắc cũng có khoảng 50 cuốn, giờ thì chắc nhiều hơn rồi.
Re: Ngày xưa các cụ chơi máy gì Nhìn cô pn áo dài cổ cao kiễu 1960, các bác mang kinh rayband , chơi Rollei là dân Pro thời thập niên 60 hình chụp trong một ngôi chùa ở Sg . ngày ấy bố mình chơi Asahi pentax còn mình sau này dc quà sn cái Canon QL 1.2 sướng mê ..