Ảnh slide này nhìn cứ cổ cổ úa vàng ý nhỉ, ngày xưa mà lab nào làm ảnh thế này, thế nào các bác thợ cũng kháo nhau là lad đấy dùng thuốc cũ, hay "tiêm thuốc". Chắc do scan phải không bác.
Chất mầu của Astia đấy cụ, cộng teo đết thì thế là ngon nghẻ quá rùi. Bẹn Kul hôm nào ken hộ mình mấy cuộn hồi đi Y Tý nhá
Em đã giảm đỏ xuống rồi đấy nhưng không thể triệt tiêu được cái sắc đó. Hóa ra là nó như thế :lol: @Xì tai: OK, chuyện nhỏ đối với... thỏ 8)
Quả này là mở khẩu định... xóa phông. Nhưng chưa kịp lấy nét thì đã ra thế này, đành đóng khẩu chụp đuổi
Sao bạn gianker phải tiếc nhỉ , mình tiểu phẫu một tý, nếu cần lại in ra digital negative, có khi còn thành 20x20" :lol: :lol:
Cô Cơ nói gì thế Bác liming ơi: Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh, Tôi đợi người yêu đến tự tình. Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy. Bắt đầu là chiếc thắt lưng xanh...
Đó là film Shanghai hôm trước khi đi em mượn tạm của CaoLong đấy... Chả hiểu sao nữa, nhưng film này cứ phải ánh sáng tốt mới chơi được. Đồng Văn
Mấy cái màu nhìn màu sắc thích quá, bác dùng phim 135 gì đấy? Shanghai mà tráng nhiệt độ cao là vùng sáng (thuốc còn lại mỏng) dễ bị bợt ra lắm, tráng nhiệt độ thấp, thời gian lâu sẽ mịn, đẹp và không bị bong thuốc. Miền Bắc TQ nó lạnh thì không sao, về mình chắc phải nhiệt đới hóa 1 tí.