Nhân tiện vừa có dịp đi Hà Giang về, và còn nhiều dịp nữa đi vùng cao nói chung, nên ảnh vùng cao mọi người post vào đây nhé. (em sửa lại 800 rồi đây.)
Em post đây bác Liming ơi, hi hi, phải tranh thủ post trước vì tuyền ảnh xấu, chứ chốc nữa các bác post ảnh thì theo sao nổi Vuông em chụp được chưa đến 2 cuộn, mà ảnh hỏng cũng nhiều, vớt vát được mấy kiểu. Thềm nhà có hoa
Ái chà, lại toàn chơi kiểu "Không phải ai cũng chụp được" à. Chắc em phải spam đợi xem ảnh các bác thôi, vì lại chuẩn bị phải lên đường, chẳng có thời gian tráng rửa gì cả.
Dạ, em phải chơi kiểu thế chứ, hì hì, vì so với Hắt xì, Má mì, Zen... thì sao lại được :lol: :lol: Em có mấy ảnh 35mm đây ạ.
Đức Anh làm màu chất quá, mấy tấm ko phải ai cũng chụp đc của huynh ghê gớm quá, định còm trên flickr rồi nhưng mà chờ post qua đây để còm ở đây, kết quá kết quá he he
Em đoán bác Gian kờ chơi theo kiểu thả 1 tấm chụp 2 nhát nên ảnh nó mới lạ thế Màu phim đẹp quá bác ơi
Cô Cơ dạo ni tuyền làm chuyện... phù du, huyền bí quá Kết nhứt là cái không khí các cậu các mợ, cụ ông cụ bà nhà ta tụ tập ấm cúng quá. Lần này có ngựa, không có bò nhưng có... nhợn bù lại :mrgreen:
@Caolong: ăn may thôi, may mà được vài cái Post ảnh đêee. @Thanh vờ nờ sờ: đúng đó bác ạ, 1 tấm chụp 2,3,4 cái tùy tình hình, máy iem đơn giản quá nên toàn chỉnh tay hết nên chụp đựoc thế. @Kook: Có đủ hết chị ạ: ngựa, bò, dê, nhợn, gà... :lol:. Em có mỗi ngựa như này, ngựa của chị Xì tin và các cụ khác còn đẹp hơn em nhiều.
Úi em thấy mấy ông chơi đơn giản kiểu ấy rồi, bỏ cả đống tiền vào hehehe, ngày trước chơi phim với máy đểu em toàn lên nửa cò rồi đá sau đó lại lên hết và đá tiếp do vậy nhìn ảnh của bác em đoán thế. Ngoài ấy các bác sướng thật, chụp mây thế mới sướng chứ mây ở Sài gòn chán kinh Thân,
Bác Gianker chơi kiểu này hay nhỉ. Em rất thích tấm thềm nhà có hoa. Các bác khác đâu rồi post ảnh lên đi.
Em trích nguyên văn một câu hôm nay bác Caolong nói cực chuẩn là a Gianker chụp "gấu" quá. Tấm ông cụ với cái nhà hay ạ. Em kết nhứt tấm đó :mrgreen:
Bác khen anh thì phải chuẩn rồi :lol: Các sếp em và sư phụ ku em của em đâu rồi nhể :roll: :lol: :mrgreen:
Em thấy mấy ảnh của bác Gianker cái nào cũng thích, đúng là bõ công rình rập. Nhìn ảnh lại tưởng tượng ra người tha thẩn, nhẩn nha chụp. Em đang ngồi sân bay, chịu rồi chẳng có cách nào mà post.
Nào em đú với chị gianker cái nào ( cú vãi nhái làm xong 1 đống để post thì báo Your images may only be up to 850 pixels wide.) mềnh lại bất cẩn khi ko đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, thôi em đành chơi cỡ nhỏ nhá. núi vờn mây - mây vờn núi Ngựa Trẻ lúc bé sao nó giống mình thế mà lớn lên nó lại thành dân tộc hé hé Đôi chân người phụ nữ dân tộc Ngô và thu hoạch ngô Làm tí thuốc lào nghỉ giải lao rồi post tiếp sau
Nhìn ảnh này chất giống Mamiya nhỉ. Thích cái mắt con ngựa. Post tiếp đi Long ơi, đang bị delay vạ vật ở sân bay thèm xem ảnh vãi.
úi zời đì lây buồn thế, thế em lại cho bác xem ảnh he he. Công nhận là bọn nhật nó giống nhau thật đấy chữ sau cùng cùng là chữ A ( bronicA mamiyA) khẹc khẹc Chợ Đồng Văn [/img]http://farm7.static.flickr.com/6210/6049588575_026edc70c9_z.jpg[/img]
Ối giời, gần 2 giờ rồi mà chẳng thấy thông báo gì, kiểu này đến sáng nó mới bay mất. Không khí chợ hay nhỉ, có thời gian mà nhởn nha ngồi đấy uống rượu ngô ăn thắng cố với đồng bào, rồi lẽo đẽo theo 1 em giáo nào đấy về trường ở bản, thịt gà uống rượu tiếp, quên ngày tháng mới thật sự là thiên đường.
Có thòm thèm tiếc nuối tí lần sau mới muốn quay lại( trích: xì tai),mà đúng là ở mình ko có chỗ nào muốn quay lại nhiều lần như vùng cao, sao 2 cái từ ''vùng cao'' nghe mà đáng yêu, nhớ nhung thế nhỉ, vừa về đã lại nhớ rồi các bác ơi.
Có người thèm! :lol: Mưa nho nhỏ thi thoảng, mây vờn quanh núi còn đẹp gấp mấy lần nắng to. :lol: thế lại còn có mấy lần ngắm vệt nắng cuối trời nữa chứ.