Một đứa con gái thất tình - Chắc mình nên nghe nhạc buồn

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Hoàng Yến Dung, 17/4/17.

  1. Hoàng Yến Dung

    Hoàng Yến Dung New Member

    Joined:
    17/4/17
    Messages:
    3
    Likes Received:
    1
    Location:
    nam định
    Đôi khi trong cuộc sống chỉ cần một người hiểu mình,nhưng thật đáng tiếc với mình hình như tất cả đều ngược lại. Cảm thấy cô đơn quá, đôi khi nghĩ một đứa con gái như mình không nên tồn tại trên thế gian này thì hơn,hơn 20 tuổi giáng vóc cũng không đến nỗi nào, tính tình mình thì lại hiền quá, không ăn chơi đua đòi ,nhưng chắc mình vừa dại vừa khờ thế nên mới để hắn ta lừa một cách đau đớn như thế.Tối qua hắn còn hứa như đúng rồi trên trời dưới biển thế mà sáng nay đã thấy hắn ôm ấp con bạn mình.

    Đau thì không đau,buồn cũng chẳng buồn chỉ có điều hơi thất vọng, lại để những người mình tin tưởng nhất đâm một nhát dao sau lưng. Chân yếu tay mền như mình không biết có cách nào trả thù không, phải trị cho chúng nó một trận để biết cuộc đời không như mơ,nói thế nhưng chắc không đủ cam đảm,lúc nãy ngủ dậy chỉ muốn rút dao đâm cho mỗi đứa một cái rồi lấy chục vỉ thuốc ngủ uống cho xong đời nhưng lại không dám hix hix muốn khóc quá, sao tất cả những điều đen đủi nhất trong cuộc sống lại xảy đến với mình như thế chứ. Muốn tan cùng cát bụi quá,

    Thôi Nghe Nhạc Thui Đến Đâu Thì Đến - Quá Lắm Chết Là Cùng
     
  2. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Anh can em.
    Chả tội gì phải buồn chán với một kẻ như thế. Rất may là hắn lộ mặt sớm khi tình hình chưa nghiêm trọng. Thử hỏi hắn cưới em , rồi có con và hắn lăng nhăng thì còn tệ hơn nhiều.
    Cuộc đời này ngoài bản thân em cha mẹ, anh em... hắn chả là cái gì ghê gớm lắm đâu em. Không phải con cá mất là con cá to, mà thực tế làm em vừa chạy thoát một kẻ lừa đảo.
    Đúng, hãy đi nghe nhạc cho vợi bớt buồn, hãy về thăm cha mẹ, em sẽ thấy cuộc đời này vẫn đáng sống.
     
    ngockcntb and Hoàng Yến Dung like this.
  3. Hoàng Yến Dung

    Hoàng Yến Dung New Member

    Joined:
    17/4/17
    Messages:
    3
    Likes Received:
    1
    Location:
    nam định
    [QUOTE = "vinh67, bưu điện: 1.809.868, Thành viên: 4956"] Anh có thể em.
    Chả tội gì phải buồn chán với một kẻ như thế. Rất may là hắn lộ mặt sớm khi tình hình chưa nghiêm trọng. Thử hỏi hắn cưới em , rồi có con và hắn lăng nhăng thì còn tệ hơn nhiều.
    Cuộc đời này ngoài bản thân em cha mẹ, anh em... hắn chả là cái gì ghê gớm lắm đâu em. Không phải con cá mất là con cá to, mà thực tế làm em vừa chạy thoát một kẻ lừa đảo.
    Đúng, hãy đi nghe nhạc cho vợi bớt buồn, hãy về thăm cha mẹ, em sẽ thấy cuộc đời này vẫn đáng sống.[/QUOTE]

    Em cũng biết thế. Nhưng mà bao nhiêu hi vọng em đặt vào đây giờ chẳng thành cái gì cả. Từ nhỏ đã bị người khác bắt nạt rùi lớn lên vẫn bị người khác bắt nạt cảm thấy mình yếu đuối và bất lực quá. chắc nên nghe lời anh về mách ba má thui. hì
     
  4. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Một lần vấp là một lần bớt dại em ạ. Những lúc này anh khuyên em nên ở gần người thân, em sẽ vơi bớt nỗi buồn.
    Nhưng anh nhắc em, chả nên buồn làm gì vì một kẻ khốn nạn như hắn.
    Đi nghe nhạc đi.
     
    Hoàng Yến Dung likes this.
  5. Hoàng Yến Dung

    Hoàng Yến Dung New Member

    Joined:
    17/4/17
    Messages:
    3
    Likes Received:
    1
    Location:
    nam định


    Vâng. cảm ơn anh
     
    tai_trau likes this.
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Bác gái nghe nhạc vài hôm. Chán thì đi du lịch đâu đó. Một time sau lại gặp một bác trai kháu khỉnh ngoan ngoãn. Lại yêu đời. Lúc ý đọc lại topic này sẽ có cảm giác khác bi giờ.
    Nói ngắn gọn là kệ mịa hai đứa kia. Bác cứ enjoy. Rứa thôi.
     
    yamada, quocdat and Pencil_Tube like this.
  7. sierraonline

    sierraonline Approved Member

    Joined:
    1/3/17
    Messages:
    18
    Likes Received:
    2
    5 năm nữa em mà còn sống có khi lại ngoác mồm cười khi nghĩ về em cụa ngày hum nay.
    Lưu ý, thuốc chuột dỏm chỉ kích thích sinh sản thôi.
    Vui đi khi sớm biết sự thật.
    Cháu làm chú nhớ thời sinh viên nhiệt cuồng quá, lúc nào cũng hừng hực như con cá mực :D
     
  8. quocdat

    quocdat Advanced Member

    Joined:
    4/6/06
    Messages:
    1.599
    Likes Received:
    954
    Đúng ra phải mừng chứ nhỉ?
    Mừng con bạn có người yêu. Nó có người yêu mà em lại ghét nó, thế thì bạn kiểu gì?
    Mừng vì cậu người yêu bỏ đi mà chưa có hậu quả quá nghiêm trọng. Đỡ khổ cho bản thân.
    Đó là chưa nói bảo là yêu cậu kia, thế mà cậu kia vui vì có người yêu mới mà em lại buồn. Thế thì yêu thế quái nào nhỉ?
    Mừng vì có cơ hội kiếm được cu nào đó tốt hơn.

    Thế mà lại than buồn. Chả hiểu nổi chị này.
     
  9. truong_tran_van

    truong_tran_van Advanced Member

    Joined:
    28/7/11
    Messages:
    3.042
    Likes Received:
    106
    Thế mới có cơ hội biết thêm một choàng nữa
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Em chuyển sang Quán Cf cho hợp không khí tư vấn hơn ạ.
     
  11. syen

    syen Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    6.770
    Likes Received:
    114
    Location:
    Bang KenKen
    Mợ chủ kết bạn luôn với lão ở trên đây này, đảm bảo mọi nỗi buồn sẽ được giải tỏa và yêu đời hơn :D
     
  12. trinh_anhtu

    trinh_anhtu Advanced Member

    Joined:
    6/7/10
    Messages:
    5.673
    Likes Received:
    717
    Location:
    Tel Zalo 0913045685
    Pr........................:cool:
     
  13. quocdat

    quocdat Advanced Member

    Joined:
    4/6/06
    Messages:
    1.599
    Likes Received:
    954
    Em gái chủ thớt chắc hết buồn rồi. Hôm qua nay không thấy vào lại :D
     
  14. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.697
    Likes Received:
    644
    Location:
    BTA - TPHCM
    Tự rưng mình lại muốn bị thất tình

    Híc, híc
     
  15. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Em đã khóc khi đọc topic này. Thật buồn, thật trong sáng.
     
    tai_trau likes this.
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Anh gửi tặng chị chủ bài thơ đi anh.
     
    loadeu likes this.
  17. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Hi hi khó lắm mod ơi
     
  18. online11

    online11 Advanced Member

    Joined:
    27/8/14
    Messages:
    243
    Likes Received:
    83
    Em nên tìm cách làm cho mình luôn bận rộn hơn như đi học cái gì, đi chơi xa, tham gia làm từ thiện,...có rất nhiều cách để trở nên bận rộn. Từ đó sẽ giúp e mau quên chuyện buồn, và có suy nghĩ tích cực hơn.

    Lúc đầu e sẽ thấy khó khăn nhưng thời gian sẽ giúp em quên đi những chuyện không vui đó.
     
    hoangtrong likes this.
  19. hungpmu

    hungpmu Advanced Member

    Joined:
    21/11/10
    Messages:
    95
    Likes Received:
    26
    Vui rồi, vui rồi. Không thấy vào nữa nhá :)
     
  20. tatoan

    tatoan Advanced Member

    Joined:
    6/9/13
    Messages:
    82
    Likes Received:
    11
    nhung-cau-cham-ngon-hay-ve-cuoc-song-y-nghia-nhat-3.jpg nhung-cau-cham-ngon-hay-ve-cuoc-song-y-nghia-nhat-3.jpg nhung-cau-cham-ngon-hay-ve-cuoc-song-y-nghia-nhat-3.jpg
     
  21. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    890
    Likes Received:
    148
    Anh cũng bị thất tình như em :(
     
  22. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Bác gái PR giỏi ghê, đọc cái tiêu đề thôi là các bác trai chộn rộn hẳn lên...
    Như em lâu rồi ít chém gió mà cũng ráng làm vài dòng...:):)
     
  23. dangkyhai

    dangkyhai Advanced Member

    Joined:
    12/9/14
    Messages:
    1.072
    Likes Received:
    873
    Thuốc ngủ chục viên chờ em uống
    Dao mài đã sẵn em cứ đâm
    Anh đây đứng cạnh chẳng can đâu

    Cha mẹ nuôi em bạc mái đầu
    Công ơn chưa chả em tính sao
    Người dưng nước lã đáng bao nhiêu

    Chợt nghĩ đã qua thôi bỏ đi
    Đứng lên tới bật cái CD
    Nghe xong nốt nhạc vào cơm nước
    Hầu hạ mẹ cha xứng làm Đạo Con

    dangkyhai
     
    Last edited: 16/6/17
  24. huypham7585

    huypham7585 Advanced Member

    Joined:
    7/2/14
    Messages:
    92
    Likes Received:
    40
    Location:
    Biên Hòa
    Thui Đến Đâu Thì Đến - Quá Lắm Chết Là Cùng

    Sao lại có thể nói mấy câu buồn vậy em
    Em đừng sống chán đời mà em phải sống sao cho đời nó chán mình ấy.
    Em Chết là hết buồn cho em nhưng những người còn sống họ buồn nhiều lắm đấy .
    Waiting-wallpaper-10156912.jpg
     
  25. mrhatuvu

    mrhatuvu Advanced Member

    Joined:
    18/3/14
    Messages:
    771
    Likes Received:
    487
    Location:
    Passionate about sound
    topic toàn cụ zdê nên em nó sợ không dám quay lại nữa rồi. bắt đền các bác đấy :p
     

Share This Page

Loading...