Một mùa thu nữa lại về... :wink: Bác nào có ảnh hoa, lá, cảnh mùa thu...xin mời post lên chia sẻ với mọi người... :wink: Em test Rollei còi với sắc thu... :wink:
@ ORA3: Lão bạn em vừa qua Canada về, hắn nói phong cảnh của xứ ôn đới vào thu tựa Thiên đường, thèm được 1 lần như bác thả mình vào màu đỏ và vàng đặc trưng của lá phong, chút không khí se lạnh và bầu trời xanh trong. Cám ơn bác đã cho xem ảnh có hồn và thật sự thu, đẹp quá nên em lại ước Thân,
Cám ơn bác Thanh và bác Wildbird động viên em... :wink: Các bác ở Saigon trong VN Photo, chơi ảnh amateur nhưng chụp còn đẹp hơn cả pro đang đi du lịch xuyên bang Hoa kỳ để chụp ảnh lá vàng mùa thu ở đây...Nếu công việc không quá bận rộn, em đã tham gia cùng các bác ấy...Mùa thu bên này trời rất mát, có nắng vàng, mây bồng bềnh tạo tương phản, và năm nay hay mưa rơi lất phất nên sẽ rất khó cho các nhà ta thời gian lưu lại mỗi chặng không nhiều... :wink: Mùa thu bên này có nhiều loại lá cho ra sắc màu rất khác nhau nhưng màu đẹp nhất có lẽ là lá maple, lá in trên quốc kỳ Canada, cũng là lá trong tấm vuông đầu tiên em post...Còn đây lá maple em chụp tại biên giới Canada và Hoa kỳ trong mùa hè vừa qua em có dịp ghé Canada... :wink:
Em chưa có thời giờ đi bộ xuyên các thu rừng ở đây...ít nhất phải đi bộ vào khoảng 2km xa phố thì mới gặp cảnh thu đẹp... :wink:
Quê mình cũng vào thu, hôm nay nắng vàng xuộm. Em chả biết chụp gì đành làm vài tấm ven bờ hồ gửi tặng bác phương xa vậy.
Đúng rồi, mấy bức đó bị out hết. Em chụp bằng ống Fix MF, gió dữ quá em không có canh nét được. Thôi thì xài đỡ vậy.
Cám ơn bác Tai đã post hình chia sẻ và các bác ghé xem...Em chụp các tấm trên bằng Rollei 80mm, Nikon FM2n, và Nikon D90...Các tấm em chụp bằng Nikon 50mm f1.4 cũng bị out nét...Vui là chính, mỗi máy và ống có cái hay riêng... :wink: