Hôm nay em vừa rướt về một bức tranh ca sĩ Ngọc Lan.Bức tranh do họa sĩ Kim Quân vẽ năm 2006...Một bức ảnh rất có hồn và không chê vào đâu được-nhìn không thấy chán...he!he! Bác nào có bài"mùa thu trong mưa"do ca sĩ này trình bày thì cho em mượn đĩa hay biết nơi nào có bán đĩa có bài này chỉ giúp em với!Xin cám ơn tất cã!
Bức tranh bác chủ topic mua đẹp thật đây. Ngồi ngắm tranh, nghe nàng hát, nhâm nhi ly trà xanh, bắn vài bi thuốc, nhìn làn khói bay thì còn gì thú vị bằng nữa nhỉ.
Em muốn mua bộ CDs gốc từ Ngọc Lan 1 đến Ngọc Lan 10. Các bác có biết nơi nào bán ko?? chỉ giùm em với!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Bức họa Ngọc Lan của bác thật đẹp , em mê quá...Em ngắm nhìn mà cảm nhận thấy bức họa như lột tả được hết cái thần sắc của Ngọc Lan - Cô ca sỹ tài hoa nhưng bạc mệnh. Chúc mừng bác có 1 bức họa đẹp.
Em vẫn thích bức họa của bác chủ nhất.Từ dáng ngồi , bờ vai trần gợi cảm , khuôn mặt nghiêng đượm buồn mắt nhắm hờ và bờ môi khép nhưng như có hồn , càng ngắm nhìn càng thấy bức họa toát lên được vẻ đẹp của cô ca sỹ tài sắc vẹn toàn nhưng đa truân bạc mệnh. Họa sỹ đã cố gắng tạo nên 1 phong cách rất Ngọc Lan bằng việc thể hiện mái tóc xoăn bồng bềnh luôn là đặc trưng của cô ca sỹ. Cá nhân em ngắm bức tranh mà như thấy hết được cuộc đời của cô ca sỹ này. Thêm 1 lần nữa em chúc mừng bác chủ với bức họa Ngọc Lan thật đẹp.Không biết bác chủ ở đâu vậy nhỉ ?
Bác danlangven vẽ đẹp như chụp còn bác caithang chụp đẹp như vẽ...Thật mà đẹp như giả...Giả mà đẹp như thật... Vậy như thế nào mới là đẹp vậy các bác ??? Em lăn tăn về vụ này quá....Hay là em " tẩu " rồi.... :lol: :lol: :lol:
Anh a lũ có thể vào trang này nghe hoặc download bài " Mùa Thu Trong Mưa" nhé! http://ngoclansinger.free.fr/ (Không biết tôi đưa link vào đây có vi phạm nội quy không, nếu có xin thứ lỗi và xóa bài, xin cám ơn!)
Hi hdclubvn! Bức vẽ Ngọc Lan ngồi trên võng được trích từ video clip " Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố"do Ngọc Lan trình bày. Đoạn clip trên người vẽ thấy được hình ảnh quê hương Việt Nam qua chiếc võng đong đưa cùng với hình ảnh Ngọc Lan đẹp Thánh thiện,hai hình ảnh ấy hòa quyện vào nhau đẹp thật lạ lùng...!
Em thì em thấy nó Tây một cục chứ có hình ảnh quê hương VN gì đâu. Ví dụ cái áo cô này mặc nhé, áo Tây hở vai. Váy đầm nhé, có phải áo dài VN đâu. Cái tóc để kiểu này là Tây hoàn toàn này. Cái cửa sổ phía sau với cái rèm che cũng rất Tây. Tóm lại em chả thấy quê hương VN ở đâu cả, chỉ thấy cô này ngồi trong phòng với sống váy bài trí kiểu Tư sản thành thị thôi.
Hi bạn Secky! Tôi nói đến quê hương Việt Nam là qua hình ảnh chiếc võng đong đưa ( ầu ơ...vía dầu...cầu ván đống đinh,cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi... nếu thuở bé bạn ở những vùng quê thì bạn sẽ được Mẹ hát ru trên võng thế này) ,chứ tôi không nói toàn bộ nội dung và bố cục bài trí. Còn nói về hình ảnh Ngọc Lan với trang phục như thế thì bạn cho là không hợp nhưng ít ra Ngọc Lan là người Việt Nam.điều tôi muốn nói ở đây là thế : Ngọc Lan là người Việt Nam ! Nói thêm: Trang phục của Ngọc Lan tuy không hợp với chất Á Đông cùng với chiếc võng ,nhưng vẫn có thể chấp nhận được.không hẵn là phải chiếc áo dài(cái đó thì hoàn thiện quá rồi). theo tôi nghỉ trong nghệ thuật không nhiều thì ít,nó sẽ có những điều không tuyệt đối. Nếu mặc Bikini nằm trên võng mà tôi bảo : Đây: một thoáng Việt Nam! thì có lẽ tôi bị bệnh mất rồi:lol: :lol: :lol:
Em nghĩ nhiều khi bức tranh đẹp là do chính sự lệnh vế , lệch pha này đấy :lol: Người Việt Nam mặc áo dài....Thường thôi. Tây mặc đầm....Bình thường nốt. Em vẫn thích nét mặt u buồn đầy tâm trạng trong bức tranh này... Người con gái ấy mang tên loài hoa. Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa... ...Ngọc Lan! Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng. Ôi! Tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thật buồn. Ngọc Lan! Ngọc Lan! Vĩnh viễn buông tay phận người. Thôi hết trăm năm đọa đầy. Một nấm mồ, yên đời đời .. Nhạc sỹ Anh Bằng viết những lời trên dành Ngọc Lan như thế.Em thích câu màu đỏ
"Em nghĩ nhiều khi bức tranh đẹp là do chính sự lệnh vế , lệch pha này đấy " Bạn baohun00 nói hay đấy ! :lol: