Hí hí, chơi vui thôi bác, chứ nhìn các bạn hongkong mà thấy đồ tốt, đồ khủng nhiều như lợn con :lol: :lol:
Chị Kool máu Contarex chưa? Nhưng nói trước là nếu có trục trặc gì, dù là nhỏ, thì ở mình chả có ai dám sờ vào em nó đâu nhá. Cấu thành Contarex gồm 1100 linh kiện khác nhau đấy, tháo ra thì có mà lấy nilon mang về. Trước ở HN có một bác có em Contarex "1 mắt" bị hỏng, bác chủ phải mua thêm hẳn 1 con khác để lấy đồ thay thế, mất bao thời gian nhưng việc tháo và lắp thì cũng rất tốn công và chi phí sửa chữa chả biết như nào cho vừa.
Hê hê, cơ bản là trông em Contarex đó nó ngầu quá, cơ phận lạnh lùng như là xe tăng. Tuy nhiên có mua thì cũng chỉ bỏ tủ thôi, máy phim 135 một đống chụp mãi chả hết đang định bán hết, chỉ chơi MF thôi còn mua thêm làm gì :wink:
Alpa thì đắt quá, em chỉ thèm mấy cái máy Tầu như Gaoxi hay là Shenhao gì gì đấy thôi mà còn chưa có. Nhìn sang mấy nước như Tầu với Hàn Quốc nó gom hàng mà lạnh xương sống. Việt Nam không vì mấy vụ Vinashin thì ko khéo anh em ta giờ đầy hàng.
Chị có mấy cái Shenhao rồi còn gì... nhà chả còn chỗ nào để mà chứa mà cứ giả nghèo giả khổ :lol: :lol: Em thấy giờ đồ alpa tăng giá quá, em có cái ống này, trước mua khoảng 250$ và vứt vạ vật, nhưng giờ giá ở đây bán là 1286$ http://cgi.ebay.com/Angeniux-f-Alpa-Ref ... 9a2c6fff... hic hic, đúng là các ông tàu, ông hàn gom hàng nhiều quá làm giá tăng chóng mặt. Giờ chắc chả dám chơi thêm nữa rồi.
Nhìn chung là cứ có "tệ" thì phải chiến ngay kẻo hết hàng và hàng lên giá... Mua được cũng là một cái may rất lớn cho người dám mua
Đúng là bây giờ bán là thua, mua là thắng. Hôm qua thằng em khoe mua được cái lens Canon công thức Sonnar 50 1.5 rẻ, gần 700 đô. Nó bảo lần trước có thằng rao 700 đô chỉ 2 phút là có người mua. Trước đây con lens ấy chỉ tầm 200-300. Chị Gianker giờ giầu to rồi ý nhỉ
Xin hỏi các bác mê máy, mê phim đã có em này chưa? Tham gia nhiếp ảnh cùng các bác tự dưng em lại nhớ ra em còn vài thứ đã xếp kho từ ngày xưa... Loay hoay vệ sinh mất 1 buổi post lên khoe với các bác chơi!
Chơi thì phải lọ mọ chứ bác! In ra ảnh thì đơn giản nhưng tìm hóa chất và giấy đen trắng thì hơi mệt thôi!
----------------- Phần buồng tối với em thì đơn giản thôi bác Tai à, lâu lâu không dùng đồ đen trắng nên không biết ở đâu họ bán!
Thientoan còn giữ được máy này thì cất thêm vài chục năm làm đồ cổ được rồi. Ngày trước lấy mấy lớp nhiếp ảnh trắng đen để tiêu khiển, mình dùng Nikon FM2n và Canon AE1 Program.. Sau này không dùng nữa cất đi, chỉ thỉnh thoảng lấy ra lau chùi bụi, rồi cất lại..