Bác nhthanh fan Liv đừng ức chế. Theo lá cải xứ ta thì mấy bạn fan Pháo thủ mới khổ này. :lol: http://m.thethaovanhoa.vn/anh/lam-cdv-a ... 605797.htm
Đúng là em đã từng bị ức chế trong trận Liv tiếp Chel mùa trước, nhưng giờ thì không bác ạ. Còn Ars hồi xưa em cũng mê lắm, nhất là giai đoạn đầu thập niên 90 dưới sự dẫn dắt của George Graham, còn bây giờ phong độ cứ chồi xụt hên xui như kiểu "sáng nắng chiều mưa" nên dễ gây shock, ức chế cho CĐV thì cũng đúng thôi bác ạ. Hơn nữa, cứ nhìn Cesc Fabregas tung hoành ở Chel thì lại càng đau hơn.
Fan của Liv đang trong "đêm dài ác mộng ". Từ khi Benitez ra đi, Liv chưa tìm đc người cầm lái xứng tầm với đội bóng. E thắc mắt tại sao lãnh đạo ko thuê những HLV đã thành danh để nắm đội. Chắc bạn Rodger cũng đang đến hồi kết rồi. Thử xem kiên nhẫn của fan tới đâu !!!!!
Mùa này nhân lực mới nhiều quá, phải đợi người ta thích nghi chứ bác. Giờ báo chí đã đồn ầm lên là anh Klopp về. Nếu thế thì coi như mùa giải này vứt đi rồi. Buồn 2 phút.
Việc vận hành đội bóng là trách nhiệm của HLV. Nhiều thành viên mơi là do bác HLV này mua về chứ, thay vì mua vài cầu thủ chất lượng lại đem về 1 đám làng nhàng. Giỏi lắm sang năm dc dự C3.
Rodgers chỉ còn vài cơ hội cuối cùng, một trong số đó là trận cầu đêm nay. Nhìn sang MC mà học hỏi, quật ngã hùm xám may mắn nhưng cũng không phải là không xứng đáng vì nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi. Nếu trận này thua nữa thì ... chỉ có một con đường là ra đường.
Có rồi bác, không thua mà cũng hổng chịu thắng. Vẫn còn cơ hội cuối cùng khi tiếp đối thủ trực tiếp Basel trên chảo Anfield và buộc phải thắng, đồng thời Ludogorets không gây chấn động tại Bẹc-na-bơ. Thôi thì còn nước còn tát. P/s: Nhìn sang 3 đồng hương PL (Chel, MC, Ars) mà buồn ghê
Có hi vọng lắm bác! Basel đá sân khách rất tệ. Liv vẫn tự quyết được số phận. Liv thắng thì vào vì hơn đối đầu với Lud. (bàn tới Lud cho vui chứ hy vọng gì thắng nổi Real) Bạn MC mới mệt đó bác. Đá sân Roma muốn thắng ko dễ chút nào. Hoà 0-0 cũng bị loại. Mà có thắng cũng ko qua được Moscow nếu Bayern buông.
Đêm nay sẽ là một đêm cảm hứng để viết dài thêm thành tích của Liverpool =), đêm của đẳng cấp lên tiếng.
Liv khi bị dồn thế chân tường thì giống như cái lò xo bị nén, càng nén thì phản lực càng lớn trừ khi bị nén quá hớp :mrgreen: P/s: Mùa trước thì có anh Su Vẩu, còn mùa này chưa thấy ai thay thế được anh Su Vẩu này nên cũng lo. Thôi thì hy vọng đẳng cấp lên tiếng đúng lúc
Liv đá chán quá bác ạ! Chẳng ra hồn vía gì cả. Ko biết h2 có xoay chuyển gì đc ko. Xem ra khó mà vượt ải đêm nay.
Về nhà thôi Ben, cúp Liên đoàn vứt đi, ráng ôm con C2 về thì mùa sau lại chơi C1. Khỏi vào top 4 cũng được.
Ko biết đêm nay có chịu nổi ARs ko? Trc đây chưa bao giờ mình nghi ngờ khả năng của Liv khi đối đầu ARs, còn bây giờ !!!!!!!!! :|
Liv - WB 4-1, nghe tỉ số cũng hơi hết hồn, 1 nửa bàn thắng là do đội khách tự xử, không biết bao giờ mấy anh ý mới tăng tốc? Thôi, cứ tận hưởng chiến thắng tưng bừng trước hehe
Thà bị dẫn trước rồi gỡ lại còn hơn, chứ chơi kiểu này thì mục tiêu mùa này chỉ trụ hạng wá :mrgreen:
Hiện giờ có J.Kloop với Ancelotti đang ở không. E tiến cử 1 trong 2 Hlv trên cho Liv. Các bác Liv fan có thấy ok ko ? Chứ với Hlv hiện tại, có lẽ mục tiêu của lãnh đạo đội bóng là trụ hạng !!!!! Mua toàn cầu thủ hạng 2 hạng 3 cộng với 1 ông Hlv chưa có 1 thành tích nào trong đời thì lấy gì cạnh tranh dc với đối thủ. Về cầu thủ thì thấy cũng buồn cho Gerrard, nếu ko có cái đêm Stanbul Huyền diệu, chắc cũng ngậm ngùi lắm ! Lâu lâu e phát biểu linh tinh chút cho phận Liv fan của e.
Liv & Mu của bóng đá Anh nổi tiếng bởi lối chơii tấn công áp đảo đối phương giống Barca.Nó phù hợp với HLV có lối đá tấn công như Alex,Pep.Những HLV có chiên thuật toan tính từng trận như Anceloti,Benitet,Mou có thể không phù hợp
Hãy nhìn lại các đội bóng của Ancelotti từ Milan-Chels-Real luôn có những trận thắng ghi trên 6 bàn thắng, phản công thì làm sao làm dc. Phải áp đặt được lối chơi mới có thể ghi nhiều bàn thắng.