Box nhiếp ảnh nhà ta đìu hiu quá, mặc dù trình độ quá thấp kèm thêm gear quá cùi bắp nhưng thôi em cũng ráng xíu Bộ hình này em chụp ở đỉnh Lofty thuộc nhóm Adelaide Hills. Thấp dưới 1000m thì được gọi là "đồi-hill" thôi chứ không phải là "núi-mountain". Tuy nhiên, nhỏ mà có võ, điểm Lofty mỗi năm đón tiếp hơn 350.000 người đến thăm, trong đó có em. Ngoài cổng đi vô gặp ngay 1 cây lá vàng, mừng quá chụp luôn đầu mùa nên lá chưa chuyển màu hết, vẫn còn nhiều sắc xanh bước thêm mấy bước thì gặp vàng thật và sắc đỏ sau bao nhiêu mong chờ của lá phong Hôm em đi khách rất vắng, yên tĩnh đến độ nghe rõ hơi thở của chính mình trước cảnh sắc đẹp đến rụng tim. Trời trong vắt, không khí mang mùi thơm của núi rừng. Nằm sóng xoài trên lá cỏ, thấy mình đang được sống giữa trong lành thiên nhiên thì thật là hạnh phúc. nắng vừa đủ ấm thôi rêu phong thiên nhiên phối màu thì thật tuyệt về cội
Bác chụp đẹp quá. Adelaide được gọi là thành phố trong công viên phải không ạ ? Sống ở đây thật tuyệt
Adelaide nhịp sống rất chậm, nhiều cụm thành phố nhỏ dễ thương. Nhiều công viên lớn. Em thích ở đây hơn là Sydney đông đúc, xô bồ xô bộn... Người Việt ở Adelaide nhiều người làm nông. Dân mình chịu khó hơn Tây. Chấp nhận nắng (lúc nóng có thể 40 độ) và lạnh cũng khủng khiếp thì rất dễ giàu. @truongtranvan: khí hậu Úc ngược với mình. Mùa hè nhà mình là mùa đông bên kia ạ.