Bác Gianker: cái này họ gọi là giết người không dao bác ạ! hix hix.... Ai lại khủng bố đàn em bằng hàng khủng thế này! :wink:
Tiếp tục rón rén post ảnh tiếp với các bậc lão thành! 0009_Thich Quang Duc_ Memorial Corner Pentax ME Super & 50/1.7 & Kodak200 Outdate
hic, bác ơi, cảnh đẹp sẵn mà, em làm có mỗi việc là bấm thôi Em mà ở HCM thì chắc em cũng chả có được ảnh nào.
Không có cảnh đẹp em đành dùng tạm cảnh xấu vậy nhé bác Gianker! 0015_The Shade of Modern Life Pentax ME Super & A50/1.7 & FujiProII 200
Trân trọng kính chào các cụ! Chả là vừa qua, sang nhà anh bạn thân "vong niên" ngồi lai rai chén thù chén tạc, luận bàn về mọi thứ trên dưới trái đất và cả ngoài hành tinh thì vô tình lạc vào thế giới ảnh ọt. Thế là ông anh bạn ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" bảo rằng 'tớ còn một cái máy phim, mua rồi thì hết thời phim qua kts nên đành vứt xó, nếu cậu thích thì cầm lấy mà lọ mọ". Thế là, cái máu khác người của em lại bắ́t đầu trỗi dậy Khi ông cụ mang cái máy phim ra thì ối giời ơi... em quyết định vác về ngay hihi. Cái thằng sinh ra không hợp thời này tên là Canon Elan với cái ống kính gì không biết, có lẽ theo máy và đề "Quantaray 52mm 1A" "EF 35-80mm 1:4-5.6 "Ultra sonic". Thú thật với các bác là ngày xửa ngày xưa ông cụ thân sinh nhà có sang Liên xô và mua về một cái máy ảnh tên là Zenith gì đó cùng với một máy rọi ảnh, và cụ dùng ngay cái wc nhà làm "phòng tối" nên kiến thức ảnh ọt em cũng có sơ sơ chút đỉnh. Em đã từng vác cái máy này đi lia lung tung, về nhà tự tráng phim rọi ảnh, và trong số các bức ảnh cũng vô tình cũng có vài tấm được giới chơi phim đánh giá lưng lưng (tạm tạm). Thế nên em thử tìm hiểu và vô tình bắt được và xin phép đào cái tô-píc này lên với hy vọng xin được một tay phụ xách chân (máy) hầu các cụ trong hội và tham gia một số việc vặt vãnh nếu cụ cho phép và còn cần tới. Thân mến, Thichduthu (Văn Phương)
Theo như cụ miêu tả về máy móc thì em có vài ý: 1. Body: đây là body Canon loại tốt, ngàm EOS nên dùng được các lens đời mới hiện giờ luôn ạ. 2. Lens: đây là lens canon, loại lens zoom. 3. Filter: Quantaray 52mm 1A - nếu em không nhầm là loại filter cho tông màu ấm, cụ thử nhìn vào fiter nó sẽ có màu nhạt nhạt chứ không trong. Thích thì gắn chụp, ko thích cụ có thể kiếm em marumi 52mm UV (tầm 200-300K là cùng, hàng mới và chính hãng Hoàng Quân phân phối luôn). Hình như cụ ở Thủ Đức, em thì ở GV nhưng đi làm ở Thủ Đức, nếu cụ thích giao lưu thì gọi cho em (0985677997)
Canon Elan là một máy rẻ tiền mà tốt đấy bác. Lens đấy em đoán là loại hai khẩu dùng tạm thôi. Muốn ảnh đẹp mà rẻ tiền thì bác đầu tư thêm cái lens fix 50 1.8. Dần dần nếu nghiện thì tính chuyện Leica này nọ sau. Chúc bác sớm đổi tên thành Thicchupanh.
Các bác ơi, em muốn mua 1 em chụp phim, nên mua hãng nào, em sinh viên nên kinh phí cũng thấp, đang có cái cybershot nhưng vẫn mê chụp phim. em ở Dà Lạt, bác nào giúp em với nha.
Bác làm 1 em Nikon F4 + fix 35f2 là đủ mọi nhu cầu, tuy nhiên ở ĐL có nơi tráng phim tốt không mới quan trọng ạ.
Đà Lạt là xứ "Ngọa Hổ Tàng Long" về nhiếp ảnh phim nên tìm món chơi này theo em không khó .... Cụ thử liên lạc với bác (cụ) Lụa chụp ảnh và nhà có tiệm hớt tóc trong chợ Đà Lạt xem có "con-nếch-xân" nào không? Bác (cụ) ấy là thợ chụp ảnh thâm niên đã hành nghề từ trước 75 và tính tình rất vui vẻ ...