Đất nước Nhật Bản có loại hoa này đẹp thật. Nhìn xa xa em thấy giống hoa mơ hay hoa mận mà em gặp ở các địa phương miền Tây Bắc VN. Không biết ở xứ mình thì khí hậu và thổ nhưỡng có trồng được hoa này kh các bác nhỉ? Xin cảm ơn bác OAR3.
Cám ơn bác Wildbird và bác Viet Ha: đa số hoa anh đào em chụp đều có người trong đó...Em có chụp tấm cô sinh viên quốc tế, khoa luật UW chụp kỷ niệm vì cô sắp ra trường. Tấm này nhiều hoa.. :wink:
Nói đến hoa anh đào mà không đề cập đến các thiếu nữ Nhật trong trang phục truyền thống là điều thiếu sót...University of Washington tổ chức quyên góp cho nạn nhân động tất và sóng thần...Chân dung một trong những sinh viên Nhật tại UW đứng ra vận động... :wink: Sorry các bác, em chụp bé này trên nền phông là vách dã chiến... :wink: Sinh viên Nhật tại UW
Hoa anh đào đẹp quá Bác ORA3! Không biết nếu ở Thủ đô Hà Nội có những cây hoa nở đẹp như vậy thì tồn tại được bao lâu....
Hoa Anh Đào tượng trưng cho tinh thần, đất nước và con người Nhật...nó thật đẹp với sắc thái riêng đúng không các Bác, Thanks Bác chủ đã cho A,E những hình ảnh về hoa Anh Đào...
Rưng mà mỗi mùa hoa Anh Đào nở nhìn thấy mà nhớ quê da diết chắc do hoa Anh Đào và hoa Đào VN có nhiều nét tương đồng, biết vậy nhưng vẫn cố tìm những chỗ nhiều hoa nhất hoa đẹp nhất để ngắm vì không cưỡng lại được vẻ đẹp của nó ( con người thật khó hiểu các bác nhỉ )