Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Có ông cán bộ nào gốc HP roài :mrgreen:
     
  2. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Bắt chước là đặc tính của trẻ con mà. Hôm rồi đi chợ Viềng, hỏi thăm đường người ta chỉ bảo một hồi mới vỡ lẽ ra có tới 3 cái chợ Viềng lận :lol: :lol:
     
  3. Kaori

    Kaori New Member

    Joined:
    10/11/13
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Như gió thoảng qua
    .......

    Có ai ở đây không?
    có ai không....
    Cho tôi mượn bờ vai, dựa chút nào
    Đang buồn lắm lắm, buồn nhiều lắm
    Có không? có ai ở đây không?
    ....
    Ơ .... thì em cứ hỏi còn người không
    Tiếng hàng rao đêm, đăng đắng lòng
    Ngoài kia rét mướt, lòng chẳng đặng
    Thương những mảnh đời, vất vả đêm đông.
    *******

    Em sẽ không sao.

    Bận cuối năm đến nỗi chiều tối tan sở, thành phố lên đèn.. khắp Saigon nhộn nhịp , đèn giáng sinh khắp nơi và ca khúc giáng sinh có thể nghe ở bất cứ góc phố con đường nào anh đi qua.

    Em chợt giật mình ..... sắp qua năm...

    Sài gòn lất phất mưa.... ... và gió nhiều cho cảm giác se se lạnh. Nhưng dù sao cũng không giống Hanoi của em.

    Ở đây quá náo nhiệt.....em không thể nghe những âm thanh trong suốt của hơi lạnh, ẩm ướt mưa buốt tận tim ....

    Em cắm dây nghe những ca khúc thuộc vào hai bên tai và nghe âm thanh lớn để xua đi những ồn ào đang vây quanh mình.

    Em không sao. Có lúc đơn giản vì em nghĩ anh không sao .... Anh ở trong lòng Hanoi của em. Ấm áp ... cho dù đông có về thật lạnh.

    Em không sao bởi giấc mơ trưa nay... em lang thang phố Hanoi... những nơi anh đi qua. Em vẫn biết em mơ... vẫn biết về Hanoi qua những bức ảnh chụp lại. Hanoi , anh.... như đã rất thật ... giấc mơ trưa... Em nhớ anh...bởi dường như em đã......

    Em không sao bởi em vẫn nghĩ có người đợi em ở Hanoi.... Em không sao vì em hẹn mùa đông lạnh giá với ly ca cao nóng, trong hương thơm cà phê nồng nàn phố vắng.

    ..,.. For December ,

    Em có sao không?

    Chỉ vì sáng sớm nay Sài gòn lạnh. Em co ro trong trong chăn mỏng mảnh...
    Thật khẽ khàng ....Có một chút hơi thở của mùa đông đọng lại ở trong lòng.... một người xa Hà nội.
    23/12/13
     
  4. vietmyduc

    vietmyduc Advanced Member

    Joined:
    6/1/14
    Messages:
    379
    Likes Received:
    0
    Qua nhà chả thấy TRÂU đâu
    Đi thêm tý nữa thấy TRÂU "Đầy" :D đồng
    Cày thuê cuốc mướn chạy rông
    Việc nhà thì để ai trông thế này? :D :D
     
  5. Kendo

    Kendo Advanced Member

    Joined:
    1/5/14
    Messages:
    52
    Likes Received:
    1
    Sài gòn mở mắt ra đã thấy người, xe nhộn nhịp đến tận khuya.Ra đến Hà nội cảm thấy tĩnh lặng,cảm giác người ở đây sống chậm hơn.Từ phong cách ăn mặc,dáng đi đều từ tốn,chậm rãi.
     
  6. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Bác sống ở khu nào đấy, giới thiệu cho em với. Chỗ em ở còn kinh khủng hơn SG cơ :roll:
     
  7. Kendo

    Kendo Advanced Member

    Joined:
    1/5/14
    Messages:
    52
    Likes Received:
    1

    Đấy là chỗ ngày xưa em ở đường Hàm tử, quận 5.Em thấy nhộn nhịp là vui,không có gì là kinh khủng bác à
     
  8. Kendo

    Kendo Advanced Member

    Joined:
    1/5/14
    Messages:
    52
    Likes Received:
    1
    Hôm nay có hứng em post tiếp cảm nhận về người Hà nội gốc
    Người Hà nội ăn nói nhẹ nhàng,có thưa gửi không nói cộc lốc bao giờ.Đây là điểm khác biệt với người tỉnh lẻ.Nếu ta đến Hà nội chỗ đông người mà thấy ai nói chuyện lớn tiếng,oang oang như đang ở nhà mình,dù ăn mặc có sang đến đâu cũng nhất định không phải người Hà nội.
    Người Hà nội ăn uống kỹ tính,ăn lấy hương,lấy hoa chứ không cốt ăn cho no bụng.Mùa nào thức đấy,món ăn ngon bởi mùi vị đặc trưng của nguyên liệu.Chứ không hay dùng mỳ chính hoặc các chất tạo độ ngon giả tạo.Không quá cay,quá ngọt như các vùng miền khác.Các món ăn tạo bản sắc riêng không thể lẫn hoặc dùng một lần bạn không thể quên như :Chả cá Lã vọng,phở Hà nội...
     
  9. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    25
    Location:
    San Fanx...Long
    Đồng ý với bác.

    PS: Chỉ bổ sung là người Hà Nội "gốc" nếu được học đánh máy cơ bản thì sau mỗi dấu chấm "." hay phẩy "," thì phải dùng dấu cách ra (phím space) để viết từ tiếp theo bác nhé. :oops:

    Thân
     
  10. Kendo

    Kendo Advanced Member

    Joined:
    1/5/14
    Messages:
    52
    Likes Received:
    1
    Em lại mắc lỗi ngữ pháp rồi.Đúng là "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Thanks bác Mike :lol:
     
  11. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.475
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Cái này là kiến thức cơ bản bác à. :(
     
  12. Kendo

    Kendo Advanced Member

    Joined:
    1/5/14
    Messages:
    52
    Likes Received:
    1

    Bác "nhổ tóc sâu" kiểu này thì em bó tay bác rồi.Thôi em kính bác một chai nhé. :shock:
     
  13. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Mềnh là dân tỉnh lẻ hịn , lạng quạng ra Hà nội sống được vài niên , nghe các bác khen cốt cách người Hà nội quá trời đâm cũng ham , đến mức nhiều lúc muốn dấu biệt cái gốc gác của mình để sướng lây cho thêm phần đắc chí :oops: . Thê nhưng ,người Hà nội hịn cũng có nhiều tầng lớp khác nhau nên phong cách cũng khác nhau lắm , các bác đang nói về giới trí thức, tư sản cũ , hay tiểu thương ,hay lao động , hay công chức ...hay dở ông dở thằng như mềnh ....chứ không phải ai và lúc nào cũng có mùi hoa nhài nở đâu :mrgreen:
    Sorry nếu phát ngôn không đúng chỗ thì em sẽ xóa ngay
     
  14. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Hồi tóc còn để chỏm em có thầm thương trộm nhớ một em học lớp bên, xinh ơi là xinh, da trắng, tóc dài, mặt như búp bê. Trông em thánh thiện và trong sáng cứ như thiên thần ấy. Mấy lần định đánh liều làm quen mà cứ đến gần em là chân tay quýnh quáng, mồm như bị dán keo, mồ hôi mồ kê đầm đìa, cảm giác như đến trước mặt Chúa, Phật xưng tội vậy. Tình hình vô vọng đó kéo dài cả năm trời và có vẻ ngày càng vô vọng hơn thì cứu tinh của em xuất hiện. Đó là thằng bạn học cùng, cá biệt, đúp 2 lớp, tức nó hơn mình 2 tuổi. Bố khỉ, hơn có 2 tuổi mà nó như người lớn, mình thì như thằng trẻ ranh. Sau một lần dịch khuỷu tay cho nó chép bài, cu cậu rủ đi ăn bánh gối để trả ơn rồi dần thân nhau lúc nào không biết. Chơi thân mới biết nó cũng không nghịch ngợm gì lắm, khá thông minh nhưng chỉ vì gia đình đông em quá nên phải lăn lộn làm việc giúp bố mẹ, không có thời gian học hành nên dần dần mất cơ bản rồi sinh ra chán học. Đủ thân rồi mới kể chuyện cho nó nghe. Nó ngẫm ngợi một lúc rồi nói nhõn một câu làm em bừng tỉnh, không những hết sợ thiên thần mà còn chán luôn, chả còn lưu luyến gì nữa. Cụ có biết nó nói với em câu gì không ?

    Nó bẩu :"Ừ tao biết con bé đó, nó đẹp thật nhưng éo gì phải thần thánh hóa nó thế. Thế mày đã tưởng tượng cảnh nó đi ị chưa..." Thề với cụ sau nhõn câu tượng hình đó là em thấy thiên thần của mình gãy cánh sa xuống trần gian hôi hám, bẩn thỉu. Hôm sau đi học chạm mặt thấy em cũng bình thường như bao em khác, thậm chí thấy hơi ghê ghê....Thế mà cả năm trời bị em nó ám cho mất ăn mất ngủ

    Mả cha cái thằng bạn đểu làm em mất đi mối tình đầu trong sáng..... :lol:
     

    Attached Files:

  15. Kendo

    Kendo Advanced Member

    Joined:
    1/5/14
    Messages:
    52
    Likes Received:
    1
    Đây là diễn đàn xã hội,viết gì thì cũng theo kiểu đẹp khoe,xấu che.Không thì dơ đầu ra hứng đá à :lol:
    Còn trên dải đất hình chữ S này thì:
    Ở đâu chả có anh hùng
    Ở đâu cũng có thằng khùng,thằng xxx... :lol:
    Em nói vậy không phải thì các bác bỏ qua.
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Thủ đô xác định xong rồi các bác nhé. Cứ thế phát triển thôi:
    Em ưng nhất cái anh bia hơi Hà Nội mới lại màn tuyn. Chống được sốt xuất huyết đấy.
    Nguồn:
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ ... 98839.html

     
  17. sao____mai

    sao____mai Advanced Member

    Joined:
    13/2/14
    Messages:
    264
    Likes Received:
    4
    Bác này nhận xét đúng tuy ko phải người HN. Nhưng cũng xin đính chính với bác về phần đầu, mình e rằng chưa được chuẩn.
    Giờ HN nay khác xưa nhiều lắm bác à, do cơ chế kinh tế TT, người nhập cư đông vì vậy bản sắc riêng cũng mai một phần nào, ra đường nam thanh nữ tú cười nói oang oang, dừng xe dưới lòng đường nói chuyện ĐT mà ngỡ như đang ngồi salon nhà mình(mặc dù họ cũng người HN gốc đó bác, hoặc chí ít cũng dăm, ba đời sống ở HN). Tham gia giao thông thì phóng nhanh, vượt ẩu, đèn đỏ mà họ cứ ngang nhiên đi mà không hiểu là đang gây nguy hiểm cho chính mình và cho những người cùng tham gia GT.
    Ở HN sợ nhất là những ngày lễ, tết mà phải ra đường, chỉ những trường hợp bắt buộc thì e mới phải vác xe đi, còn không thì ở nhà bật máy nghe bản nhạc yêu thích cho lành :lol:
     
  18. viethung888

    viethung888 Advanced Member

    Joined:
    16/12/09
    Messages:
    369
    Likes Received:
    22
    Hà Nội gốc như các bác nói là những người sông ở thời ký bao cấp thôi ạ! Từ ngày " đổi mới" xã hội phát triển theo nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN" đến nay thì ng HN gốc thật cũng gần như ng HN nhập cư mà thôi.
     
  19. phanthimucgame

    phanthimucgame Approved Member

    Joined:
    7/10/14
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    Mình nhớ hồ tây, nhớ hoa sen quá!!! Sài Gòn 5 năm rồi, già mất rồi
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.496
    Likes Received:
    4.703
    Location:
    Hà Nội
    Năm năm phiêu bạt thì hẳn là già rồi. :wink:
    Thôi bác về HN oánh cờ tướng với em đê.
     
  21. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Khổ thân , hồi đấy nó phổ biến cái bệ bệt rồi thì đâu đến nỗi ... :mrgreen:
     
  22. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Con giai phố cổ tức là ám chỉ những kẻ sinh ra ở những phố mang tên " Hàng " là đương nhiên đặc sản sang trọng rất kẻ chợ .Đám lóc nhóc đang lớn tuổi ấy khoảng từ 16-20 và cho đến bây giờ vẫn hầu hết là con nhà buôn bán ( Từ điển Hán -Việt chua nghĩa gốc của chữ Phố là chỗ bán hàng )....
    Vì dính dáng đến buôn bán nên đám con trai phố cổ tất thảy đều hoạt bát ,khoáng đạt ,lỗn lận cả tiểu xảo lưu manh ,nhất là những đứa " Không gia đình "sớm bị vứt ra vỉa hè kiểu như Xuân tóc đỏ ( Nhân đây cũng rụt rè xin được bàn Số đỏ hoàn toàn không phải là kiệt tác , văn chương tiểu thuyết thua xa Giông tố cũng của chính ông Phụng , nó vĩ đại vì đơn giản là cuốn sách hiếm hoi viết về người Hà nội )
    Con giai phố cổ thời tem phiếu đều nồng nàn tha thiết yêu Bờ hồ . Đó là nơi lý tưởng để câu trộm cá với trùng điệp hầm "tăng xê" xung quanh làm chỗ giấu cá . Rồi hòa bình nó lại có cái khách sạn dở dang trung lưu mang tên đúng như thế bán bia hơi tuyệt ngon , ngon hơn hẳn Thủy tạ nhờ đồ kèm là phở xào tử tế hoặc thịt lợn nướng rất biết cách tẩm ướp
    Nỗi nhớ hồ Hoàn kiếm luôn đọng thành vũng trong tim những kẻ bất hạnh trót đi xa và kể cả những người may mắn còn ở lại . Nhạc Phú Quang hay tranh Lê thiết Cương nhiều lúc day dứt , ám ảnh cũng chỉ bởi vì bọn họ là những thằng con trai đứt ruột của phố cổ ...Và có điều khá thường thấy nhất là nhất loạt bọn này đều mê gái sớm , thảng thốt mới có đứa lọt vào đại học, nhưng thông minh , tài hoa , lãng tử , kiêu bạc ... thì không một thứ trai vùng nào sánh nổi ...
    Trích .... :mrgreen:
     
  23. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Đang thảng thốt vì tưởng kụ nx mới phát tiết món cháo văn :mrgreen:
     
  24. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Đang tản mạn ký nhá , không có gì mà phải xoắn . Tiếp nhé , vào chém đê :mrgreen:

    ...Người có cốt cách Hà nội mang một phong độ rất riêng , nó là bản năng phố phường được gom góp , đúc kết lại thành một từ mà một thời quen gọi là “ Chất “ . Ai đó nặng lòng chót yêu mến Hà nội sẽ rất quen với cách gọi “ Cái quần bò này chất nhỉ , hay con bé ấy cực chất “. Vì thế chỉ một vài ngữ điệu giao tiếp ,người ở Hà nội sành sỏi biết ngay người đối thoại thuộc loại nào , là “chất chơi” hay thuộc loại “chất quê”. Thậm chí còn định vị đúng luôn người sống ở phố cổ hay ở bờ rìa thủ đô .
    Những cao thủ khinh bạc ngửi đời rồi lọc lõi phán xét chính xác được về chất thường là những đàn ông có tuổi ngoài 50 …còn gọi là những cao bồi già . Đó là những ngoại hình trung niên mới thoạt nhìn `rất khó đoán tuổi ,quần áo phẳng phiu hàng hiệu ,hoặc là kiểu đờ mi xe dông ( Quần kaki,áo vét ) hoặc một bộ đũi sáng ,sang trọng , đĩ tính ,bật nổi ra khỏi cái hồi khó khăn khi đồ Cotton chưa lên ngôi . Bọn họ thích đi bộ , có lẽ cũng vì già , nhiều tay phô phang thì cầm ba-toong , mồm ngậm tẩu , đầu độị phớt dạ và thắt lưng da nâu có thấp thoáng một sợi dây xích sáng trắng từ cái đồng hồ quả quýt nắp bạc sót lại từ thời Pháp . Bọn họ ăn sáng linh tinh các quán , các hàng rong , nơi những ông bà chủ nổi tiếng nấu ngon , chửi như hát hay cùng tài nhớ mặt khách , rồi khệnh khạng tới một hàng cà phê quen .Lờ mờ trong khói thuốc thơm , câu chuyện của bọn họ khá tục , không phải vì bọn họ hay đệm mà do cái chất trải nghiệm kẻ chợ cay đắng kiêu bạc đến mức tàn nhẫn nay được phản hồi trong quán .Phần nữa là tại bọn họ thường dở dang bỏ học , bởi người đã đúng là kẻ chợ thì tuy khao khát tôn trọng yêu tri thức ,nhưng lại hoàn toàn lại lười ngại để trở thành trí thức . Do hầu hết xuất thân từ những gia đình dư dả , có truyền thống buôn bán nên cho dù gia cảnh đang lụn bại , xập xệ . Tất thảy bọn họ đều ham chơi , nhưng bản chất tài hoa của họ cần đáng được ghi nhận , hầu hết họ tinh tế , ham thích âm nhạc , văn thơ ,hội họa . Thơ bọn họ chua chat , trắng trợn , hiểu người nên lạ lắm, đại loại .” Không vênh vang mặt giai không sợ . Không giáo giở lòng gái không thương “ Đây là 2 câu vào loại nhẹ nhất trong bài thơ có nhan đề “ Đời có ra chi mà đéo chửi “ của một cao bồi chân chính đất Hà thành
    Ngày nay , lớp cao bồi già đang dần dần tuyệt tự , chẳng biết họ hay hay dở ,nhưng bọn họ xứng đáng được ghi vào sách đỏ để bảo vệ , giữ gìn bởi không có họ cũng như không có kẻ cắp chợ Đồng xuân hoặc hội Phe phẩy chợ Giời . Hà nội sẽ vĩnh viễn mất đi một khoảng trống bi tráng , nhố nhăng
    Mà nhố nhăng là một đặc tính làm nên một đô thị lớn , nhà văn Vũ trọng Phụng ngày xưa đã bảo vậy

    ...Trích ... :mrgreen:
     
  25. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Nói chung thì bài tản mạn của kụ tay viết có chất đấy nhưng cái cách cắt dán tủn mủn của kụ làm em lờ mờ nhận ra tâm địa bên trong :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...