Hà Nội, T11.2010 (Em không hiểu sao hệ thống đòi em phải đủ 50 ký tự khi post bài, trong khi em thấy các bác không phải viết chữ nào cũng được)
@Kool: Bác dạo này lấy nét khéo quá. Phim Thuyền em thấy tốt đấy chứ, em cũng mới chụp thử 1 cuộn không phải bằng máy Thuyền, chưa biết kết quả thế nào. @Ling: Vì các bác ý post ảnh bằng Flickr hoặc các trang web up ảnh khác nên cái đường dẫn nó đã dài hơn 50 ký tự rồi. Còn bác gửi ảnh bằng file đính kèm nên phải gõ cho nó đủ quy định. Nếu bác muốn kiệm lời thì có thể ấn giữ phím cách cho nó đủ khoảng trống của 50 ký tự.
Phim Thuyền có ánh sáng tốt thì nó vẫn tốt mà bác, bác có chụp bằng Rolex mà nó thiếu sáng thì nó vẫn tèo thôi bác ạ (Mai lại cafe công cộng em gửi bác xiền bác nhé. Tiền phim của em cả thảy là hai mốt triệu bác nhỉ :?: :roll: )
Bác ling dùng filter hay blend màu vậy bác? Em rất thích blend màu mà nghiên cứu mãi chưa ra nên blend vào toàn phá cả ảnh
Ôi bác Kool còn có cả truyền thần đúp cơ à, có đắt hơn truyền thần đơn không bác, em cũng hay qua bờ hồ mà không thấy các họa sỹ truyền thần đâu chứ Bằng chứng là em qua đó chỉ thấy mỗi thế này: @ bác Kool "Cần mẫn tí cho ngày đầu tuần vắng vẻ": sao bác hay chụp chân thế, chụp mãi cái chân mà không sợ... sáo à
Bác cứ để rồi quy đổi thành món máy với ống kính XHCN cũng được mà Bác windmills chụp chỗ cỏ gà lún phún lên xanh um như mạ ý nhỉ. Chuối. (QL17 chụp chuối thật)
Em nghĩ do film đấy lên màu rất đậm bác ạ, em được bạn caolong bảo dùng film ý mà Về chuối, em cũng có ảnh chuối đấy bác, còn chuối hơn cả chuối của bác
Chỉ cần chân nhiều khi đã đủ biết điều gì cần biết nhưng người xem vẫn bứt rứt vì muốn xem nốt phần còn lại. Ngoài ra, nhiều lúc thử làm thân con cún, con miu xem lúc nó chạy dưới đất nó thấy thế nào thôi. Bắt chước (Life in Transition by Davin Ellicson) Tốt nhất là không nên bàn về chân mà nên bàn về chuối của bác liming :mrgreen:
@nck_kool: Em dùng cái action cho PS down trên mạng, nếu bác thích em gửi bác dùng thử Phố Tôn Đản, T11.2010
Chuối bác nhìn ngon nhỉ, dùng với cốm thì cứ gọi là tuyệt Ảnh chuối em chụp lại xám xịt thế này chứ :
ai gọi em đó có em đây Khi nào chị Kool và Caolong phóng thì cho ké cái này nhé, tự nhiên thấy thích thích. Cây si ở Bờ Hồ
Úi xùi, chả chịu chỉnh sửa là lượt gì cả lười quá. Làm vài cái chụp dạo loăng quăng coi như là điểm danh cho anh em thấy mẹt :mrgreen:
Đã bảo là điểm danh là chính rồi mà. Bây giờ nhiều lúc vào đây là xem anh em nào có mặt, ảnh ọt ở đâu cho nó vui vẻ chứ oai hùng quái gì :lol: Mấy cái ảnh màu này mới là cuộn thứ 2 test em G1 đấy, lần trước thấy nhoe nhoét hóa ra phim rởm lần này test thấy đời tươi mới hơn tuy mà Kodak ektar cứng thật. Mai làm cuộn portra coi sao Cái vua chồng đất Bắc hay lắm, khoe đê