Em vừa vác gà của em về .Tiếc quá nay em có việc bận nên đến muộn không tham dự được buổi test .lúc em đến thì đã test xong rồi .Mà không biết gà của em xấu thế có được test không nữa .
Các thí sinh, ban TC và ban Bánh khảo chắc đang say hết rồi. Theo em được biết TOP3 chung cuộc như sau : 1. Bác Tiến Hùng 2. Bác BTLinh 3. Bác QuangHao
Tiếp mục hậu trường thi đấu đây :lol: Fix voloume nè, chuẩn luôn! Con rề passive này làm việc rất có hiệu quả, các gà như được chắp thêm cánh diều hâu Híc không mỏi tay sao mà còn cười tươi thế?!! ( hihi em biết lúc chụp phô này đạo diễn bảo bác cười tươi ăn ảnh mà, chứ lúc đấy mặt bác méo xẹo cơ ..) Em này nuy toàn bộ đấy ah! Và cũng có cách đấu dây có 1 no 2 hehe... Tạm xa hậu trường ta vòng ra ngoài hành lang tý, hehe lễ tơ hồng ngay bên cạnh contest nè: Hổng hỉu ông bác này đang nghĩ gì nhỉ hihi, chắc đang tự hỏi sao hội bên kia làm gì mà cứ bật đi bật lại 3 cái bài nghe phát chán
Tối hôm qua em về nhà say quá, phải nói là contest đợt này quá là vui luôn. Bác Tienhung mổ xẻ con amp quán quân của bác cho anh em học hỏi đi nào. Mọi người đang nghi ngờ cục nhôm kín mít như hộp đen của bác ruột Linn đấy
vui quá là vui. chiều wa về đến nhà mệt đứt cả hơi. Trong đầu vẫn còn vang vang ba bài contest. Bác Dung chụp cái ảnh ruột gan em 7293 cho anh em chiêm ngưỡng và học hỏi đi chứ.
Xin chúc mừng thành công của SS Contest! Sau đây là thứ tự xếp hạng chung cuộc và điểm số của từng thí sinh: Xếp hạng-Thí sinh-Điểm 1-Tienhung-1036 2-btlinh-1020 3-Quanghao-1019.5 4-Apcc1234-1019 5-Thanhgamo-1014.5 6-chipmate-1005 7-soz-996.5 8-bidanh2002-995.5 9-binhvt2-992.5 10-connan4283-979 11-Yen Ha-968 12-Mando-966.5 13-Tivoi-959 14-Nothingboy81-959 15-nguyenstyle-948.5 16-H3tq2002-932 17-DIYlover-922 18-Hieppq71-921.5 Có 19/20 thí sinh đăng ký đã tham gia trình diễn. Trong đó có 01 thí sinh bị loại vì không đạt tiêu chuẩn về giọng ca. Đó là sản phẩm ClassD Ver.2 của bác Bachthutri.
Xem ra sp bán dẫn từ Nam ra không được điểm cao lắm, em đoán là do thay đổi khí hậu nên bị sổ mũi .. hic hic. Lần sau mấy bác.... chít với em.
Oái, các bác vào điểm có nhầm không đấy? Gà của em 100% đồ Chợ giời xuất xứ anh Ba, hoàn thành đúng sáng thứ 7, chạy rà được 10'. Bác Tyro còn nhắc là nguồn nhỏ quá, nhẹ quá, sợ thiếu bass. Vậy thì làm sao đứng thứ 6 được. Nhưng gà của em có quyền tự hào là được đi ở nhanh nhất. Ngay sau contest nó đã bị bắt mất tại chỗ roài...
ClassD Ver2 hôm qua rất tiếc không được trình diễn. Sau khi kết thúc contest nhóm tác giả đã lập tức tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Và nguyên nhân lập tức tìm ra là bộ phận kỹ thuật đã cắm nhầm ngõ vào nên tín hiệu đưa vào hầu như không có mà chỉ có do xuyên âm. Lỗi khách quan thuộc về tác giả vì không hướng dẫn bộ phận kỹ thuật chi tiết hơn nhưng dù sao cũng nên để thông báo để tác giả có thời gian it nhất 5 phút tìm hiểu nguyên nhân như thế mới khách quan. Tóm lại : bộ phận kỹ thuật cắm vào ngõ CD trong khi Selection đang để ngõ vào line .
Xin chúc mừng thành công của Contest, chúc mừng các bác có sản phẩm tham dự. @ Chipmate : Xem lại bảng điểm thì đúng là bass hơi kém đó, cũng là vì có nhiều bác còn thiếu hơn :lol:
Nếu Selector của bác là loại tiếp điểm thông thường thì khả năng xuyên âm với mức âm lượng lớn như vậy là rất khó xảy ra. Dù sao đây cũng là 1 lần để rút kinh nghiệm, hy vọng bác sẽ hoàn thiện sản phẩm tốt hơn cho những lần Contest sau.
Tiếc quá Contét ở ngay gần chỗ em mà không biết. Class D xui quá chứ ko bác Tien-hung chỉ nhận giải KK thôi.
Em tham gia đội kỹ thuật và có 1 số giải trình sau : 1) Hôm trước contest anh em đã bê amp classD này nghe thủ và phát hiện đầu cắm RCA bị lỏng. Tác giả đã bê sản phẩm về và sửa chữa, hôm sau mang đến dự thi. 2) Anh em kỹ thuật đẫ cắm đúng ngõ vào và đo đạc fix volume tuy nhiên tín hiệu ra cực nhiễu khi nhìn qua màn hiển thị của ocilloscope. Khi đến lượt amp này biểu diễn thì có ý kiến của BGK không tiếp tục cho thi vì chất lượng âm thanh ra là quá kém . 3) Đây là trường hợp đặc biệt, BTC rất muốn amp nào mang đến đều được dự thi nên tác giả đã được vào khu vực kỹ thuật. Anh em kỹ thuật đấu nối với sự có mặt và ý kiến của tác giả. Tuy nhiên 1 lần nữa amp lại không kêu như ý muốn, chất lượng âm thanh ngõ ra rất nhiễu và méo. BGK yêu cầu loại amp này. 4) Tác giả được mời vào khu vực kỹ thuật tận mắt chứng kiến amp của mình được cắm rút đấu nối như thế nào. Như vậy đội kỹ thuật đã là hết sức, đúng tinh thần trách nhiệm và không có chuyện cắm nhầm hay sai sót ở đây.
Do không có nhiều thời gian nên hôm qua em không làm thêm vụ đo đạc được. Nhưng hơi ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều sản phẩm mà đáp ứng xung vuông tại 1kHz không được tốt lắm, một số bị overshoot, một số méo dạng hình thang. Hai sp TDA7293 và LM3886 giải nhất nhì và một vài sp khác em không nhớ rõ thì không bị hiện tượng này. Sp của bác conan bị nhiễu 1 channel theo kiểu tự kích. Về sp classD của bác bachthutri thì em không nghĩ là cắm sai ngõ vào được. đây là âmpli thứ 18 cắm vào lần đầu bị tín hiệu ra loa quá yếu, sau đó xác định đc nguyên nhân do đầu CD chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ quá. Sau khi cho ampli thứ 19 là sp UCD của nguyenstyle thi xong, đội kỹ thuật đã yêu cầu chỉnh volume đầu CD về mức maximum và cho classD thi lại. Âm lượng ra rất lớn khi chỉ nhích volume ở nhỏ, nhưng vẫn bị ban giám khảo loại vì nhiễu ù gì đó. Có lẽ bác phantran không đc biết lần đánh thứ 2 của classD này chăng? Rất tiếc cho classD vì em cũng muốn được nghe nó trình diễn. Rút kinh nghiệm toàn thể là mong các bác đem sản phẩm đi thi nên bố trí và dùng các jack loại tốt một chút, nên có đề can chỉ dẫn dán ở các vị trí vào ra, selector, ổ cắm và công tắc nguồn. Vì với số lượng ampli nhiều và đa dạng kiểu dáng như vậy, sẽ có nhiều khó khăn không tránh khỏi đối với đội kỹ thuật. Dây loa xịn mà không cắm được vào ampli, phải dùng dây nối rồi ngồi giữ mỏi hết cả người
Gà của em xấu thế mà cũng không quá tệ lắm.Hôm qua em đến chậm quá nên không được nghe nó "gáy" .Chắc ban giám khảo cho điểm gà của em nhầm rùi ...
Rõ khổ. Cái bác cơ bắp cuồn cuồn thì ngủ đến trưa mới tới. Rồi ông sung sức hơn bọn em, rồi ông cứ sờ sờ mó mó, vặn vặn cái cái volume đã fix để chuẩn bị thi đấu. Xin thưa với bác cái Class D mà bác có ý kiến, cái đường sóng sin của em nó nhìn trên máy đo rối rắm như tơ vò... . Lão Class A còn "cãi lại" ban giám khảo quyết cho em nó đá lại lần nữa vì sợ thiệt thòi cho thí sinh. Sonduong.
Em bắt đền ban kỹ thuật nhá, gà của em nó nằm ngang sao lại cứ bắt nó chổng hết phao c.. nên là thế nào. Cháu nó mệt thì nó hát hò làm sao cho hay được. ây dưng mà của mình vẫn đứng được trên hơn 10 chú, thế là được rồi. Em rất muốn xin ban tổ chức bảng điểm chi tiết đã chấm cho gà của em, để em về em bổ túc lại cho hoàn thiện, không biết có được không ạ? Thân, SOZ
Em xem qua từ đầu tới giờ mới thấy ba người tụi em đoạt giải nhất , nhì , ba đều nín thinh thì không ổn ! Vậy vô đề, em thay mặt cho cả ba giải xin chân thành cảm ơn tới sự quan tâm của BQT VNAV đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích cho toàn thể anh em . Thứ hai là chúng em xin cảm ơn tới nhà tài trợ Công Quân Audio, cùng các nhà tài trợ khác ! Tiếp theo là sự khâm phục và lời cảm ơn chân thành tới ban giám khảo và đội ngũ kỹ thuật cũng như toàn thể anh em tham gia và có mặt tại hội thi SS lần này ! Em nói khâm phục vì điều này ai cũng hiểu khi thấy họ bị ( tra tấn ) nửa ngày trời liên tục với vẻ vẹn nhai đi nhai lại 3 cái bài (hát) khó thể hiện và đôi khi như hét vào tai ..của tụi ca sỹ nửa mùa như tụi em đây ! Và nếu có vinh dự được làm giám khảo kiểu này thì em cũng xin khiếu cả ( nón lẫn bu ) :lol: ..! Vậy là chỉ thông và cảm với các bác được thôi vì ai bảo các bác là ( đại ca ) :lol: ! Tiếp đến là chúng em xin chia sẻ sự vui mừng vì tụi em là ba người may mắn nhất trong 20 con người, thực ra thì sự thành công chỉ là sự may mắn thôi nên cũng không có gì gọi là đáng kể vì đúng nghĩa nó là kết quả của cả một tập thể lớn riêng em là cảm ơn anh bạn tóc đuối sam cho mượn cái vô lum me xịn không biết có gây tí méo hài bậc chẵn nào không mà mê hoặc được ba ông giám khảo ( thần đèn ) chứ bán dẫn không có tầng đèn đầu như mọi người , lúc đầu em đã giơ tay xin nhận giải ba rồi ạ ! :lol: em xin hết để nhường lời cho bác khác !