Mọi năm, cứ sáng mồng 1 tết là em lại dậy thật sớm dạo quanh các con phố Hà Nội. Cảm giác thật thích thú, phố xá tĩnh lặng và thật yên bình. Em mê chút không khí tĩnh lặng này, 1 cảm giác mà em từng mơ về 1 Hà Nội như thế. Năm nay cũng vậy, em dậy thật sớm xách máy đi lang thang qua những góc phố thân quen. Nhưng cái không khí sáng ngày đầu tiên của năm mới này rất khác thường nhật. Mưa xuân, phố xá vắng vẻ, em tranh thủ ghi lại vài hình ảnh của 1 Hà Nội chỉ có vào buổi sáng của 1 ngày đầu năm. Với tấm lòng của 1 người con yêu Hà Nội, mến tặng các bác như 1 món quà tinh thần đầu năm mới.
Hồ Gươm mờ ảo, mưa nên không có ai tập thể dục như ngày thường, chỉ có 1 bà cụ dạy sớm đi lễ chùa. .....
Đẹp, đúng là cái đẹp chính thống của Hà Nội đấy bác ạ. Thanh bình và mọng mơ. Bác còn tấm nào thì phọt nốt đi bác ơi!
Ghét bác lắm!!! Con phố này em đã đi bao lần, hôm nay nhìn thấy nó thấy trở về thời thơ ấu của em quá!
Em nhớ ngày trước (em ko dám nói ngày xưa), ngày mùng 1 tháng giêng em lền nhà ông nội thấy đường vắng hoe, mấy a e họ mang pháo ra giưa phố đốt cũng chẳng có ai. Em chỉ mong muốn có 1 ngày mùng 1 tháng giếng như vậy. Đường phố HN bây h đống đúc quá, ngày mùng 1 đã đông rồi chứ chưa nói đến mùng 2. Trước em hay đi tỉnh vùng cao, các bác ý chê HN chật chội, ùn tắc em vẫn có thể nói là các bác cứ về thủ đô ngày mùng 1 mà xem, trẻ con nó mang bóng ra đá giữa phố, rộng lắm
Cảm ơn bác Xì tai đã vất vả ngày mùng 1 Tết để chụp những tấm hình sáng ngày mùng 1 Tết. Không hiểu năm sau có còn như năm nay ko nữa . Nó gợi lại cho e và nhiều bác ở HN những cái Tết từ ngày xa xưa . Chỉ mong rằng HN vẫn mãi đẹp, mơ mộng và yên bình những ngày Tết nguyên đán như bây giờ!!!