đấy................em biết kiểu gì cũng có cao nhân giúp mà,cám ơn cụ nhiều @ music forever,an1234 cái em cần là f-1,chứ mấy cái tam sao thất bản em cũng đang có mà
cụ lại chém em......................bi giờ kinh tế suy thoái,mình có đứng ngoài vòng xoáy đó đâu cụ :mrgreen:
Dạ, em không có ý kháy khó gì đâu ạ. Em chỉ thấy rằng có tiền sẽ có được rất nhiều thứ, nhưng không phải là có tất cả ......
cám ơn cụ,em đã nhận được bản f-1 này và phiền cụ 1 bản f-1 nữa cụ có cái Dạ Vũ Tình Đầu-TV thì cho em 1 bản nhé
Em chào các anh,các chị.em là thành viên mới,mong được giao lưu học hỏi...!!!Em rất thích tuấn vũ nhưng lại không chơi cd xịn của tuấn vũ mà chỉ toàn nhạc dance thập niên 80 thôi:modern talking,bad boys blue,sandra,c.c.catch,joy...chỉ chơi và mua bán những cd xịn đó.rất vui khi được là thành viên của vnav.chúc mọi người và gia đình luôn vui vẻ.
Bác Tuấn Vũ hết date từ lâu rồi, làm gì có chuyện Thúy Nga mời cộng tác lại. Đây chỉ là một show tự do có Kỳ Duyên làm chung thôi. Chưa thấy một ca sĩ nào ăn mặc chán đời như bác Tuấn Vũ này. Nhìn nẫu quá.
Bác ko biết thì nên dựa cột mà nghe Tuấn Vũ hát ở kỷ niệm 30 năm Thúy Nga nhé. Với người đóng góp cho Thúy Nga từ những ngày đầu thì mời là chuyện thường
Thúy Nga mời là để kỷ niệm thôi chứ không có nghĩa ký contract hay sẽ mời dài dài. Thỉnh thoảng những chương trình mang tính kỷ niệm hay đánh dấu mốc nào đó thì họ sẽ mời những ca sĩ đã từng cộng tác với họ để ôn lại kỷ niệm thôi, kể cả khi ca sĩ đó không còn sức hút
http://ttvnol.com/Nhac/p-275366#post275366 Kinh đô đế chế Tuấn vũ của 1 thời.Có thể nói, đây là nơi khởi nguồn của tất cả các bài hát mà các bạn đang giữ.Những bản độc và hiếm được sưu tầm từ trong Nam ngoài bắc ...từ hải ngoại, những người bạn thân bên cạnh Tuấn vũ.Những chiếc CD còn sót lại từ châu Úc, châu Mĩ lần lượt đc gửi về.Sau đó internet PT mạnh lên...tuanvu\Yeunhacvang.com được lập lên từ đó.Nơi đây được gọi là thuộc địa - 1 phần của đế chế Tuấn vũ TTVNOL .lần lượt các CD đỉnh cao được chia sẻ cũng bắt đầu từ đây...và tới tay các bạn. Các bạn có bao giờ thắc mắc hay tự hỏi.Tại sao bây giờ Lại nhiều nhạc của VUA thế.Cách đây 7-8 năm khi mà hầu như không có hoặc biến mất hoàn toàn.Chợ chời dăm ba bài mp3 rẻ tiền xào đi xào lại.Tôi đã từng lục tung cả cái chợi giời lên xem ở đó có còn bài nào mình chưa có không, nhưng rồi thất vọng.Họ chưa có nhưng bài mình đang có... Nếu các bạn cảm nhận sâu sắc giọng ca TV.các bạn bớt chút thời gian đọc lại chặng đường phát triển của các FanTV tại VN - một thời nhờ họ mà chúng ta có được nhiều CD như hiện nay. chân thành cảm ơn đến các Anh Thanhco_1972 ,Dollsoul ,TV_fan ,Tuanvu_vietnam ,VUATUANVU,tuanvuphuonghoang,tuanvutaingo,......đã giúp hồi sinh một giọng ca huyền thoại. Tôi biết các anh vẫn còn nhiều bài độc mà chúng tôi chưa có! và công cuộc tìm kiếm lại bắt đầu....
Đang nghe Tuấn Vũ hát bài : Góc giáo đường năm cũ "Chập chờn hư ảo Phai tàn theo cơn bão Tìm em giờ ở phương nào..." Bài hát được. Với cảm tình đối với một ca sĩ tài ba một thời vang bóng nghe cũng chấp nhận được ( Nhưng chẳng hiểu sao bác Tuấn Vũ nhả chữ nghe khó khăn thế, mồm như ngậm sỏi ấy )