Là tên của em hồi sinh viên đó hà hà,bạn bè nó đặt chứ không phải em tự xưng à nha(ngôn ngữ phim Hồng Kông) Giọng nam trung và một chút trầm,một chút thôi,trầm quá,cao quá hoặc nhanh quá là anh chịu,nhưng với những ca khúc hợp giọng,anh ca thật tình tứ,truyền cảm vô cùng.Nhiều hạn chế nhưng như con chim Phượng say mê,luyến tiếc nốt nhạc,tiếng đàn...kể cũng đáng quý,vậy nên em thích. "...Anh nhớ một lần chúng mình giận nhau,em bắt anh tìm nụ hồng biếu em,để em cài tóc cô dâu,cùng anh làm đám cưới như...mình thường gặp ngoài phố vui..." Bài này tên là gì các bác ơi?Trong Album nào và có thể mua được ở đâu,các bác chỉ cho em với.
Thế còn bài này:"...Tôi không còn thương nhớ người yêu,từ em cô dâu sính lễ qua cầu,nỡ quên kỉ niệm thời thơ ấu,trò chơi cưới hỏi đầy yêu dấu,anh chú rể,em làm cô dâu.." Fan của Tuấn Vũ một thời,mà có những bài em quên tên,các bác giúp em nữa nhé.
Dạ, bài "Có bao giờ" trong CD Bạc Trắng Lửa Hồng của Tuấn Vũ ạ. http://www.yeunhacvang.com/forums/index ... ic=12073.0 Thân
Em cũng vậy, bài Hai vì sao lạc nghe hoài không chán, còn một bài nữa là "Sầu Tím Thiệp Hồng" song ca cùng Phương Dung, nghe phê quá các bác.
Riêng "Con đường xưa em đi" em chỉ thích nghe Tuấn Vũ hát chứ không phải ai khác( kể cả Chế Linh). Mà em cũng chỉ thích nghe Tuấn Vũ của ngày xưa khi ảnh còn gầy gầy chứ anh Vũ béo béo bây giờ em nghe ảnh hát toàn "nhát gừng" thôi, chán lắm! Có lẽ em thích nhất là "Tuấn Vũ 10". Em đoán 10 ở đây là kỷ niệm 10 năm ca hát, không biết có đúng không? ( khéo lại thành sai thì....ngượng chít...!!!)
Em thích Giao linh - Tuấn Vũ hát Sầu tím thiệp hồng cả đĩa. Hay thật là hay. Cả Tuấn Vũ từ 1 đến 8. Ngày xưa em toàn nghe băng cassette. Bây giờ mà gặp mấy CD chương trình cũ của Tuấn Vũ là em mua luôn. Tuấn Vũ về sau này thì em không nghiện. :lol:
Nhiều người bảo nghe Tuấn Vũ là sến. Nhiều người lè lưỡi khi biết em hay nghe Tuấn Vũ....Nhưng em vẫn nghe Tuấn Vũ. Vote cho giọng ca 5 stars. Thích nhất bài "Đường tình đôi ngã" với ca sĩ Giao Linh, và bài "Đôi mắt người xưa". Anh đã đánh mất chính mình kể từ dạo hát liên khúc (theo ý kiến chủ quan của em ).
E thấy những cd từ 95 trở về trước của Tuấn Vũ là đỉnh nhất những cd sau này đều ko thể so sánh được ah Và theo em đó cũng là vấn đề chung của tất cả các ca sĩ khác :lol: (theo ý em thui các bác nhé ) thân
Chưa bao giờ em nghĩ Tuấn Vũ là sến Bác ạ! Hồi đó em chỉ thấy Duy Khánh hay Chế Linh là sến thôi( mặc dù em cũng cực thích Chế Linh). Hồi đó hay nghe Tuấn Vũ vì em thấy ảnh hát rất mộc mạc, nhả chữ rất "thẳng thắn". Còn tình cảm từ bài hát anh gửi gắm có lẽ không phải thông qua lối hát uốn éo mà chính từ con tim của anh. Nói chung nghe Tuấn Vũ hát, em thấy bài nào cũng vào tai cả.
Bác Leng có bộ sưu tập của Tuấn Vũ trước 95' không giới thiệu cho anh em đê . Em đăng ký 1 bộ - F1 cũng được .
em nghe Tuấn Vũ từ nhỏ,say mê lúc nào không biết luôn,bất cứ ở đâu khi nghe Tuấn Vũ hát là lại nghe ngóng,kể cả khi đọc thấy chữ Tuấn Vũ ở đâu đó.Không biết có ai tầm U30 (cũng sắp hết đá giải U30 :lol: )mà say bác Tài hát như em không nữa.Có những bài sau này bác xuống phong độ,mở nghe nhiều người đôi khi sợ người ta ý kiến này kia nhưng với em dù thế nào Tuấn Vũ vấn có nét riêng ,vẫn cuốn hút bởi cái khác đó,đó chỉ có thể là Tuấn Vũ,có thể vì em say quá!! Một số bài hát theo em là đỉnh và luôn có trong album cũng như dt của em: *Trăm năm bến cũ :Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay....(buổi tối mà nghe bác ca bài này thì..thôi rồi) *Không bao giờ ngăn cách: Anh về với em rồi mai lại đi... *Thiệp hồng anh viết tên em *Có bao giờ( bài này có bác chủ topic nói ở trên,bài này kỷ niệm tù thời bé,còn nghe cassete) Các bài trong album Nếu em về bên anh(Tuấn Vũ 8 ) đều rất hay Còn những bài song ca em thấy hầu hết đều rất hay,không biết tại sao bác ấy song ca hay đến vậy,đúng tâm trạng chăng? Em cảm nhận là như vậy,em cũng sưu tầm rất nhiều album(F1 thôi),bác nào cùng sở thích với em thì có thể giao lưu,nhất là các bác còn "teen"như em
Em mê Tuấn Vũ từ những năm còn học cấp 2, cho đến bây giờ vẫn còn thích nghe những album phát hành trong khoảng những năm 1989 - 1993, có thể nói đây là thời kỳ đỉnh cao của anh. Em vẫn còn thích các album sau: 1. Tuấn Vũ & Giao Linh: Đôi mắt người xưa 2. Tuấn Vũ 2: Hoa biển 3. Tuấn Vũ 5: Tìm mãi thương yêu 4. Tuấn Vũ 7: Dạ vũ tình đầu 5. Tuấn Vũ 8: Nếu em về bên anh 6. Tuấn Vũ 9: Mimosa 7. Tuấn Vũ top hit: Bạc trắng lửa hồng 8. Tuấn Vũ: Phố vắng em rồi 9. Tuấn Vũ: Nhạc yêu cầu 1 10. Tuấn Vũ: Nhạc yêu cầu 2 11. Tuấn Vũ: Tiếng hát để đời 12. Tuấn Vũ - Sơn Tuyền - Thiên Trang: Liên khúc Cho người tình 13. Tuấn Vũ - Thiên Trang: Đam mê 14. Tuấn Vũ - Thiên Trang: Đêm trao kỉ niệm .....
Tôi có "Tuấn Vũ:Giọt lệ đài trang" do bạn gái cũ bên USA tặng khi về VN cách nay 14 năm như thay lời ....muốn nói!Trước đó tôi không thích nghe TV,nhưng kể từ ngày đó CD này luôn gắn bó với tôi với bao nhiêu kỉ niệm về người xưa mỗi khi nghe!
em tiếp nè... Tuấn Vũ – Hương Lan: Không bao giờ quên anh Tuấn Vũ –Sơn Tuyền: Vườn Tao Ngộ Tuấn Vũ –Sơn Tuyền: Thương Hoài Ngàn Năm Tuấn Vũ –Phương Dung: Vùng lá Me Bay Tuấn Vũ – Thanh Tuyền – Hương Lan: Xin gọi nhau là cố nhân Tuấn Vũ: The Best (Hãng phát hành Người đẹp Bình Dương) Đặc biệt em khoái nhất các đĩa của Tuấn Vũ do Làng Văn phát hành. ……………..
Em nhìn cái list của bác mà em thèm quá. Em còn nhớ ngày xưa băng cassette như quyển sách có bìa in ảnh Tuấn Vũ, tiền bố mẹ cho ăn sáng em toàn nhịn, để dành mua băng Tuấn Vũ. Bây giờ không còn nữa, nhớ quá.
Bác Hai lúa nói đúng đấy. Cái hồi mà Tuấn Vũ hay hát liên khúc em nghe thấy chán quá thành ra không thích Tuấn Vũ nữa. Thế nhưng nghe lại Tuấn Vũ cũ thì lại đâu vào đấy, lại "tái nghiện".
Anh đã đánh mất chính mình kể từ dạo hát liên khúc (theo ý kiến chủ quan của em ). Nhưng theo nhiều fan Tuấn Vũ thì chỉ có Tuấn Vũ hát liên khúc nhạc trữ tình là thành công thôi,đúng là một số Lk 4-5 và sau này không còn đạt phong độ nữa,nhưng lk 1-2 nghe được chứ bác ,nhất là lk "Ai cho tôi tình yêu"