Cổ kính là tại vì bác ý để lâu quá giờ mới đem trưng ra mà, em biết! Giờ em có cái này mới tinh luôn cho bác nè: Chua không bác
Film Kodak plus bác ơi. Mà bác học tập ai lại đổi cách gọi tên em thế, bình thường bác gọi em là Đôn mà. Em thấy chua quá bác ạ. Bây giờ thế kỷ 21 rồi, em chẳng dám "đấu" với bác đâu. :lol:
Dễ quá mà bác, cứ chiểu theo thành ngữ tục ngữ của Sát thủ đầu mưng mủ đang thịnh hành, có câu: Khôn như bác Đôn và Dốt như bác Sốt - cho nên tùy ngữ cảnh mà dùng thôi bác ơi Đúng là một tươi một héo, như 2 bông hoa này, em tặng bác Đôn:
Lúc chụp em cũng chóng mặt , vì bạt ngàn hoa. Chắc phải gần nửa tiếng thì em mới bấm được đúng một cái này.